Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

SỐ TẾT QUÝ TỴ 2013 TẶNG BẠN ĐỌC TỄU BLOG


Thưa quý vị, 

Một mùa xuân mới lại về. Xuân về là quy luật của trời đất, vũ trụ. Chẳng có ai có thể chắn nẻo Xuân sang! Và dù không đón, Xuân vẫn cứ sang.

Theo lệ, Tễu blog lại sắm sanh, chuẩn bị một số TẾT để cung hiến quý vị - những người bạn đã vui buồn cùng Lâm Khang chủ nhân suốt một năm qua. Ngày thường đã ghé thăm hiên trà này, tự tình cùng nhau, giờ Tết đến, Xuân về, bên cạnh trà đượm hương nồng, có thêm bánh chưng xanh, mứt gừng, mứt bí, hạt dưa…thì lại chụm đầu cùng nhau vui mùa Xuân mới.

Dự kiến số Tết, bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng có các bài vở sau:
-   Các bài văn khấn chiều Ba mươi, Giao thừa, Sáng mùng Một, và hóa vàng.
-   Chọn người xông đất (cho từng gia chủ, tùy việc), hướng xuất hành, mở hàng, khai bút…
-   Lịch hội Xuân Quý Tỵ để các vị đánh dấu vào lịch, cùng nhau trẩy hội Xuân
-  Thơ Xuân của các vị: Nguyễn Trọng Vĩnh, Chu Hảo, Mai Văn Lạng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hồng Hải, Thảo Phương...
-   Các bài viết của: Bùi Công Tự, Đào Tiến Thi. 
-   Truyện ngắn của Vũ Đảm, Vũ Xuân Tửu
-   Các bài về văn hóa và phong tục cổ truyền Nguyễn Xuân Diện, Phan Cẩm Thượng.
-   Xuân về nhớ chút duyên xưa Văn nhân & Ả đào - Nguyễn Xuân Diện
Phong dao huê tình - khát vọng và sự phản kháng của phụ nữ xưa - Phùng Hồng Kổn
- Tảo mộ - tạp văn của Nguyễn Xuân Diện
- Mưa Xuântạp văn của Nguyễn Xuân Diện 
- Cây nêu ngày Tết, bài của Cao Ngọc Hóa. 
- Chồi Xuân - tạp văn của Nguyễn Xuân Diện 
- Rau Xuân - tùy bút của Kim Anh
- Chợ Tết xưa - Thơ Đoàn Văn Cừ và bưu ảnh cổ 
- Chân dung chợ Việt xưa khảo cứu của Trịnh Quang Dũng
- Chữ trong tranh Đông Hồ - Phùng Hồng Kổn
- Triết lý Bánh Chưng Tết Việt - bài của Nguyễn Nhã
- Tâm lý ngày Tết - Thượng Chi Phạm Quỳnh
- Đêm giao thừa nhớ Mẹ - tùy bút của Trần Mạnh Hảo
- Tết trong ký ức tuổi thơ - tùy bút của Phùng Hoàng Anh.
-   Thơ xuân của bạn đọc bốn phương: Nguyễn Đỗ, Phan Liên Khê...
-   Các bài về con Rn, nhân năm con Rắn.

Các bài sẽ lên trang đúng lúc GIAO THỪA: thơ Nguyễn Trọng Vĩnh, Chu Hảo, xã luận của Bùi Công T, Đào Tiến Thi.

Thơ khai bút của Nguyễn Đăng Hưng.

Mời chư vị góp Tết với Tễu Blog bằng bài viết hoặc giới thiệu các bài viết hay, độc đáo trên các trang báo, blog bạn bè để cùng chia sẻ hương vị ngày Tết cổ truyền.

Lâm Khang chủ nhân kính báo!


12 nhận xét :

  1. Hay quá bác tễu ơi.Món ăn tinh thần mừng tết, mừng xuân.

    Trả lờiXóa
  2. Cho e góp câu đối khóc năm 2012:
    Chửa bắt được rồng vì rồng khéo lộn,
    Không đì nổi giặc bởi giặc to cơ!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Chú Tễu với số Tết Qúi Tỵ 2013!
    Nội dung thiết thực và cũng phong phú nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Táo Quân phen này sẽ tấu Ngọc Hoàng nhiều chuyên lớn nhỏ trong năm Con Rồng . Ngọc Hoàng sẽ phải nhiều phen giật mình vì đất nước Hồng Lạc nhiều chuyện kinh thiên động địa đến thế , kể cả những chuyện rung rinh ngai vàng và hiện ngài vàng còn bị rung lắc hoài chưa yên . Nào chuyện bầy sâu, chuyện đồng chí X, chuyện anh em nhà họ Đoàn ở Tiên Lãng, chuyện các lines lines shin shin gì đó Ngọc Hoàng chưa thông, lại chuyên hạ giới lại có ông La Thăng rất hay xin tiền dân , chuyện Sông Tranh, sông Giành v.v....
    Tiễn Rồng Bay vể Trời cõng theo Táo quân, chú Tễu nhớ gởi sớ tâu rõ đầu đuôi cho Ngọc Hoàng nghe mọi chuyện thật minh bạch, đừng thâm thụt kiểu " tầu lạ " nước lạ " đấy nhé .
    Độc giả đang chờ nhiều điều thú vị .

    Trả lờiXóa
  5. Đọc mà cứ như thấy nàng xuân đã tới tận nhà. Cảm ơn bác Tễu :D

    Trả lờiXóa
  6. Hoan nghênh sáng kiến của anh Xuân Diện. Tôi xin góp một bài sau:

    Chúc Tết quan tham

    Tết đến, xuân về, chúc các “quan”
    Lương tâm trong sạch, bớt lòng tham.
    Khinh tài, chớ thích vơ tiền của,
    Trọng nghĩa, đừng mê vét bạc vàng.
    Khắp chốn làng quê, vơi oán giận,
    Muôn nơi phố thị, ít kêu than.
    Dân lành đóng thuế nuôi “công bộc”
    Tích đức, tu nhân việc phải làm.
    Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
  7. Không biết năm nay có táo quân X không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Tết này lại được ghé hiên nhà Tễu nhâm nhi tách trà thấm vài câu văn, Cảm ơn Tễu nhiều lắm

    Trả lờiXóa
  9. Tễu có thể đăng bài về các Lễ Hội trước để cho dân tình còn chuẩn bị sắp xếp lịch thì tốt quá.

    Sát ngày Hội Tễu mới đăng lên thì khó đi lắm vì trót nhận lời nhậu nhẹt với mấy cha bợm mất rồi.

    Tễu xem xét nhé! Em ở Vĩnh Phúc, nên các Lễ Hội ngoài bắc thì rất khả dĩ.

    Cảm ơn chủ nhân Blog!

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn chủ nhân blog Nguyễn Xuân Diện-Cầu chúc toàn thể bà con ta một năm mới QUÝ TỊ 2013 thắng lợi vẻ vang!

    Trả lờiXóa
  11. Đặng Viết Trườnglúc 09:30 9 tháng 2, 2013

    Bác Nguyễn Xuân Diện viết blog nhưng cũng như một tòa soạn báo chuyên nghiệp, có cả giới thiệu tin bài nữa. làm báo kiểu như bác, thì báo chí lề phải, sao mà cạnh tranh cho được?!
    Số Tết này, mà Trang phu nhân của bác không góp bài nào, ví như bài về đạo Mẫu, vấn đề tui đang quan tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn bác đã quá khen.
      Tễu tiếp thu ngay và có giới thiệu hai bài của Tễu phu nhân đấy ạ.

      Xóa