Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Vụ Formosa: ÔNG NHÂN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHẮC PHỤC

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài - Môi.

Hội đồng khắc phục sự cố Formosa

 

Chủ tịch: Võ Tuấn Nhân (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tài (Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường)


Trong hội đồng còn có đại diện của 4 tỉnh miền Trung và đại diện Bộ Khoa học Công nghệ. 

Thật không thể tưởng tượng nổi! Tiến sĩ Xã hội học mà làm thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, và sau những gì đã thể hiện, giờ lại làm Chủ tịch Hội đồng khắc phục sự cố Formosa (thảm họa Formosa). Hãy cùng xem các bài có liên quan đến ông Thứ trưởng này:

THỨ TRƯỞNG CHỬI DÂN DỐT, THỨ TRƯỞNG DỐT LÀM CHỦ TỊCH

Nhiều người thiếu kiến thức lên mạng bàn nguyên nhân cá chết Zing 14:35 05/07/2016  Tễu: Chết thôi! Tiến sĩ Xã hội học làm Chủ tịch Hội đồng Khắc phục sự cố! Hội đồng khắc phục sự cố này do ông Võ Tuấn Nhân (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) làm Chủ tịch. Anh cu này thì biết đếch gì mà khắc phục! "Làm khoa học phải trả...
Đọc tiếp...

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

LS. Lê Văn Luân: CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN FORMOSA

CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN FORMOSA LS Lê Văn Luân 1 Tháng 7 lúc 20:28 ·    A. Với các căn cứ về mặt khách quan của hành vi và thiệt hại thực tế: 1. Hàng trăm ngàn, triệu tấn cá, tôm, ngao, nghêu, hàu, san hô biển đều bị phá huỷ, ước tính lên đến hàng tỷ đô la; đồng thời với đó là thiệt mạng về người (thợ lặn) cùng hàng loạt...
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2016

TIẾN SĨ CHU MỘNG LONG CÁO LỖI VỚI NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

Chu Mộng LongCÁO LỖI VỚI NHÂN DÂN! Tôi, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn, cảm thấy nhục và cúi đầu xin lỗi nhân dân, vì Trường Đại học Quy Nhơn đã từng đào tạo ra ngài, mặc dù tôi không dạy ngài một chữ. Ngài ấy nguyên là sinh viên Khoa Sử - Chính trị Trường Đại học Quy Nhơn, sau này làm tiến sĩ (chuyên ngành xã hội học) ở đâu tôi...
Đọc tiếp...

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2016

Tin NÓNG: FORMOSA NHẬN TRÁCH NHIỆM VÀ CHỊU BỒI THƯỜNG

Luân Lê: FORMOSA BỒI THƯỜNG NGƯ DÂN . Nếu ngư dân miền Trung được Formosa bồi thường 500 triệu đô tương đương 11.000 tỷ đồng thì sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề đời sống của dân sinh. Tuy nhiên, con số cụ thể về toàn bộ thiệt hại, bao gồm thiệt hại trực tiếp và cả những hậu quả để lại phải khắc phục về môi trường biển, xử lý đạt...
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TIN KHÓ TIN: 90 TỶ MỘT BÀI BÁO, FORMOSA VÔ CAN!

Tin khó tin:  90 tỷ một bài báo, Formosa vô can! Hà PhanLao động6:35 AM, 28/04/2016  Tối qua, Bộ phó TNMT Võ Tuấn Nhân đăng đàn tuyên bố chưa có tí liên hệ nào giữa cá chết với Formosa cả!? Quá nhanh và rất gọn. Nhanh hơn nữa là người ta tính như thần cho ra con số 90 tỷ một bài báo khoa học của “lò đào tạo tiến sĩ” và hồ...
Đọc tiếp...

Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: CÂU HỎI CỦA EM LÀM "TỔN HẠI ĐẤT NƯỚC"

Ông Võ Tuấn Nhân tại buổi họp báo ngày 27/4/2016. Nguồn: internet  . Thứ trưởng VN:  Câu hỏi về vụ cá chết làm ‘tổn hại đất nước’   VOA28-4-2016  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã cắt ngang câu hỏi của một nữ phóng viên trong cuộc phỏng vấn tối 27/4 và nói câu hỏi đó làm ‘tổn hại đất nước’....
Đọc tiếp...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016

TOÀN VĂN THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân. . Họp báo nguyên nhân cá chết.19 giờ 57 phút hôm nay 27.04.2016: Họp báo chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân chủ trì. Ông chỉ đọc tờ giấy và đọc xong thì chuồn thẳng trong sự hụt hẫng và phẫn nộ của hàng trăm phóng viên. Ông Võ Tuấn Nhân cho biết, cuộc họp chiều nay có một số nhận...
Đọc tiếp...

10 nhận xét :

  1. Thằng này còn có câu nổi tiếng: "Không được hỏi nguyên nhân cá chết. Hỏi là làm tổn hại quốc gia".Thật tuyệ vời Việt Nam ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Một thằng dốt nát, không có chuyên môn, lừa đảo công luận, bao che cho thủ phạm như Võ Tuấn Nhân lại được "lên chức" cái gọi là "chủ tịch hội đồng khắc phục hậu quả Formosa". Quá là hài hước. Qua đây mới thấy cái bộ mặt chế độ nó như thế nào. Nên cử hắn ta gia nhập đội quân của nhà báo Lê Bình, đi dọc bờ biển nhặt rác và xác cá chết. Còn bà con ngư dân phải giám sát hắn thật chặt chẽ, thấy USD là hắn tít mắt lại đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Nhân ơi là Nhân, chừ mà có giỗ chạp chi cũng đừng vác mặt về quê nữa em hỉ! Dâm xứ mình xấu hổ vì em lắm rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng cần một chút chuyên môn gì sất,chỉ cần một cái giấy chứng nhận"tốt nghiệp Nguyễn Ái Quốc"là thừa điều kiện để sắp xếp vào bất cứ vị trí nào nếu hợp ý...Còn thiệt hại mất mát ngày xưa Liên Xô chịu,ngày nay dân đen chịu.Càng đông dân tiền móc túi càng nhiều,mặc sức bổ nhiệm,mặc sức sắp xếp,miễn là biết đằng chạy

    Trả lờiXóa
  5. Đưa một thằng ăn cắp lên làm trưởng ban ăn cắp. Hay!

    Trả lờiXóa
  6. gã Võ Tuấn Nhân này tuy là gã dốt, nhưng ở đời, mấy thằng dốt thiflawsm mưu nhiều mẹo, thủ đoạn đầy mình thì mới leo cao được! gã thấy cái vụ Fomosa này lùm xùm, thu hút chú ý dư luận, thành ra gã vội chạy lấy cái chức chủ tịch để có cơ hội tuyên bố tùm lum trước dư luận, may ra thì hậu vận hanh thông, biết đâu lên cao hơn nữa thì sao! gã biết là làm quan thì có quyền nói...bừa!
    Lần này thật không may cho gã, cái vụ Fomosa này dân biểu tình dữ quá, đến hệ thống chính trị cũng không thể làm ngơ! Mà đã công khai ra thì phải có cơ sở khoa học, nếu không thì dân lại...biểu tình!
    Thế là những câu tuyên bố hung hăng dốt nát của gã trở nên chứng cứ để kết tội gã!
    Thế mới hay, trời hại lưu manh!

    Trả lờiXóa
  7. Không thể hiểu nổi ???

    Trả lờiXóa
  8. Thủ phạm ko thèm 1 câu chối tội còn lên mặt thách thức đến thủ tướng cũng ko giải quyết nổi nhưng lũ quan chức việt nam ko biết ăn cứt gì của nó mà leo lẻo chối tội và diễn kịch lừa dân.Xin lỗi cô giáo Lam sửa lại chút"Đất nước mình tởm quá phải không bay"

    Trả lờiXóa
  9. Chiều nay mây đen dâng sầu đường về, nhìn mưa rơi não nề, người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề.
    (nhạc sĩ Lam Phương)
    _____

    Về sao được mà về! Lời thề tận trung còn đó, hãy cố giữ lấy nó như giữ chính mạng sống của mình.
    Trong hệ thống chính trị chuyên chính, phải chấp nhận trò chơi quyền lực.
    Tào Tháo phong quan được, thì lột áo quan được. Viên quan phụ trách quân lương đã có thời vinh hiển, thì cái vinh hiển đó sẽ được đền đáp cho minh chủ bằng chính cái đầu của mình đúng lúc.
    Võ Tuấn Nhân suốt đời đi tìm danh vọng, thì phải hiểu không có danh vọng nào tự nhiên mà có. Ông ta dù thế nào cũng phải hô hào lẽ phải cho đảng mà thôi!
    Đúng gần tháng sau là rằm tháng bẩy, Võ Tuấn Nhân nếu đọc bài Văn tế Thập Loại Chúng Sinh của cụ Tiên Điền thì chắc hẳn sẽ tìm thấy mình trong đó.

    Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
    Toát hơi may lạnh buốt xương khô
    Não người thay buổi chiều thu,
    Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...

    Trả lờiXóa