HỒ GƯƠM PHÚ
Thiêng thay! Hồ Gươm!
Đẹp thay! Hồ Gươm!
Tự thuở hồng hoang:
Dòng Nhĩ Hà quặn khúc thành hồ
Đỉnh Nùng Lĩnh mạch xoay nên thế
Tụ khí non sông ngưng đọng thành sương
Hun đúc cổ kim kết tinh nên sử
Vậy nên mới có:
Điếu Ngư Đài chếch nắng chiều, vẽ bóng ai câu
Lầu Khánh Thuỵ quyện sương khuya, tạc hình ai đợi
Gươm Thần sự tích còn truyền
Thơ Thánh cửa huyền còn dấu
Tháp Bút nghiêng nghiêng dầm mực đề thơ
Đài Nghiên chênh chếch chừng đòi thêm nước
Bốn bề cây cỏ rườm rà
Quanh năm móc sương vấn vít
Kìa trường Vũ Thạch rộn rã tiếng sĩ tử bình văn
Nọ xưởng Hàng Khay quệch quạc tay nghệ nhân gõ búa
Chuông chùa Báo Ân triêu mộ ngân nga
Khánh đền Ngọc Sơn sớm chiều rộn rã
Đền Đông Hương nghi ngút khói hương tưởng nhớ vị Nữ thần
Tháp Hoà Phong lừng lững rêu phong nhắc chuyện ông Tổng trấn.
Gom đủ người tài hoa bốn phương!
Họp đủ khách phong lưu tám nẻo!
Vậy mà:
Có phen “Vật đổi sao dời”
Phải lúc “Nương dâu bãi biển”
Tháp Báo Thiên thành tro bụi, Nhà thờ Lớn dựng lên
Chùa Báo Ân ra đống gạch, Toà Bưu điện khoe dáng.
Khói mờ cùng sương trắng một màu
Cỏ áy pha ráng vàng lẫn sắc
Tang thương đến cả cỏ cây
Phong trần nhuộm màu sông núi
Khách bình văn năm xưa vắng bóng
Kẻ tài hoa triều trước bặt tăm!
Lại nữa:
Toà Thị chính - máy chém như thị uy
Hàm Cá Mập - banh hàm chừng muốn cắn
Sóng hồ chau khoé lệ
Bóng liễu phủ màu tang
Lại mới nghe:
Mười một cơ quan phải dời đi
Mấy chục nóc nhà sẽ biến khỏi
Toà Văn học yểu điệu dáng khuê phòng, thôi ra vào tiến sĩ giáo sư
Sở Văn hoá nghiêm trang hồn biệt viện, hết tấp nập chuyên viên trưởng phó
Cây quý đốn hạ. Cổ thụ tiêu hồn.
Nhạc nước rước về. Thần linh bạt vía.
Hỡi ơi!
Mộc tinh rồi không chốn nương thân
Quỷ thần thôi chẳng về đền miếu
Vật vờ hồn thảo mộc, ai kẻ khói nhang?
Nghênh ngang vía ma cô, đâu nơi thí cháo?
Hồn hỡi hồn!
Tới Uỷ ban mà kiếm chút cháo loãng cầm hơi,
Lội Trong veo mà xin nhúm nhang ôi hoa thải.
Vậy có thơ rằng:
Thợ trời khéo dựng nên hồ
Khí thiêng hun đúc cơ đồ thiên thu
Gươm kia còn giấu đáy hồ
Đêm đêm ánh thép lập loè ai hay!?
Đêm đêm ánh thép lập loè ai hay!?
Những người triệt phá nơi này
Rồi xem, không chóng thì chầy cũng tiêu!!!!
Rồi xem, không chóng thì chầy cũng tiêu!!!!
Hết
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét