Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

KHAI ẤN PHÚ - Cao Bồi Già


KHAI ẤN PHÚ

Tác giả: Cao Bồi Già

Cờ quạt rập rờn;
Trống chiêng văng vẳng.

Ồn ào bát nháo cùng nơi;
Xôm tụ lê thê cả tháng.

Ngó hội ấy hút người;
Trông đền kia khai ấn.

Vạn du khách ngóng chờ tự sương thẫm, nắng chửa hồng soi;
Ngàn quan dân chầu chực từ đất mờ, trời chưa sáng bảnh .


Tốn tiền tốn bạc, chẳng tiếc chẳng than;
Cực xác cực thân, không nề không quản.

Bởi dạ những ham cầu thăng chức thăng quan;
Lại lòng mưu dục tốc siêu giàu siêu phát.

Người người hăm hở cướp đoạt phúc Thần;
Kẻ kẻ lăm le tranh giành lộc Thánh.

Thùng “công đức” lễ lộc phình căng;
Túi “nhà đền” hào xu nặng khẳm.

Ngó lại Hoàng Thành Thăng Long ta đây :

Sao mà yên chịu hẩm hiu ;
Chẳng lẽ cam đành ế ẩm.

Đào đào cùi cũi hố bé hầm to, rặt chỉ bình vêu ấm sứt, không thứ chào mời;
Khảo khảo chăm chăm tầng này lớp nọ, toàn là nền cổ giếng xưa, chả chi rao bán.

Thì đây “Sắc Mệnh Chi Bảo”:

Là ấn quân cơ tận thuở Trần triều;
Là đồ cổ lạc còn nguyên mộc bản .

Hàng mấy thế kỷ, linh đế hiển vì;
Hơn bảy trăm năm, uy thiêng tụ ẩn.

Nhờ dăm ông tiến sĩ mồm oang oang hô phép tâng miếng gỗ ấy nên thiêng;
Cậy mấy vị giáo sư lời loảng xoản phù hơi tụng cái khuôn này hóa Thánh.

Vẽ rắn thêm chân ;
Cho lươn mọc cánh.

Tùng tùng, cắc cắc:

Nào dong cờ, gõ trống tỏm tỏm bán … thần;
Cùng mở hội, bắc loa oa oa khai … ấn.

Kế ấy hẳn quần chúng tin ngây ;
Phen này chắc quân ta vơ khẳm.

Ô hô :

Điều quấy sao thoát khỏi tròng dân;
Vải thưa sao che được mắt Thánh.

Lẽ thường một thế kỷ ấy cốt xương cũng mục, đây đồng thau tróc chốc rỉ hoen;
Rõ lạ bảy trăm năm mà ấn gỗ còn nguyên, kìa chữ nghĩa rành rành sắc ngấn.

Quân vương nào vụng dùng dấu ấn ngược hình;
Hoàng đế đâu ngu khắc triện khuôn xuôi bản.

Xác thực đồ kim cổ, chuyện chửa định minh;
Tính bày việc phát ban, Lời đà hô hoán.

Rõ thật tâm linh lạc lối, vẽ vời thói dị đoan;
Đúng là đạo đức suy đồi, cổ súy trò mê nhảm

Người người mẫn trí cười chê;
Kẻ kẻ minh tâm phê phán.

Lễ chưa mở, mà chương trình đã phải thoái lui;
Hội mới toan, mà kế hoạch nghe chừng phá sản.

Các vị mạnh lời cổ vũ liệu khẩu có …khâu;
Mấy ông hùng ngôn tụng ca, hẳn môi chịu … dán.

Ngó thế sự tâm trí xót đau;
Ngẫm chuyện đời dạ lòng ngao ngán.

CAO BỒI GIÀ

24-02-2016
(16 tháng giêng Bính Thân)

____________


Tham khảo:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/cuop-cau-quan-bau-viu-vao-mot-niem-tin.html
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/phat-o-hoang-thanh-thang-long-la-co-xuy.html
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/tin-nong-se-co-hoi-thao-khan-cap-ve.html

10 nhận xét :

  1. Ôi dân Việt! Không lẻ chịu đô hộ thêm thế kỷ nữa mới tự biết tiến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiêu nổi tại sao đến bây giờ vẫn còn nhiều kẻ mê lú vào cái trò lừa đảo phát "ấn" ấy?

      Xóa
  2. TUYỆT !
    Cảm ơn TS NXD và tác gia Cao Bồi Già!

    Trả lờiXóa
  3. nên dẹp bỏ tất cả...
    làm lại từ đầu

    Trả lờiXóa
  4. Hay lắm, cảm ơn tác giả, cảm ơn Tễu!

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn tác giả và chủ trang.

    Trả lờiXóa
  6. Cùng chung ý kiến với các vị !
    Thật tuyệt vời bài KHAI ẤN PHÚ !
    Xin cảm ơn tác giả CAO BỒI GIÀ à Tiến sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diện !

    Trả lờiXóa
  7. Thời buổi này mà có người viết văn biền ngẫu hay như vây ư? Cảm phục! Cảm phục Cao Bồi Già!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn bạn hiền CBG, và kính Trang Chủ.

    Trả lờiXóa
  9. Ô hô hô
    Lâu mới thấy bác CBG
    Múa bút thành văn
    Chăn đàn dê ngựa
    Nào phải chi chúng nó bần hàn
    Ngu si thiểu nghĩ
    Cũng bằng cấp cao sang
    Con nhà quyền thế
    Cũng nhân danh tiến sĩ giáo sư
    Cũng có chức có quyền
    Cũng đại gia trọc phú
    Sao lại ra nông nỗi
    Cướp lộc thánh rồi nịnh bợ thánh thần
    Mong cho mình quyền cao hơn nữa
    Mong cho tiền vào nhiều hơn nữa
    Mặc dân đen đứng ngoài thua thiệt.
    Thế mà dám
    Vì dân phục vụ ???
    Lạ thay !
    Thánh thần hỡi !!!

    Trả lờiXóa