Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

GIỚI THIỆU SỐ TẾT CỦA NGUYỄN XUÂN DIỆN- BLOG

Thưa chư vị,
Số TẾT của Nguyễn Xuân Diện - Blog đã đăng tải các bài sau, chư vị thích đọc bài nào, xin bấm vào bài đó để đọc: 

- Tảo mộ - tạp văn của Nguyễn Xuân Diện
- Mưa Xuântạp văn của Nguyễn Xuân Diện
- Cây nêu ngày Tết, bài của Cao Ngọc Hóa
 .
- Chợ Tết xưa - Thơ Đoàn Văn Cừ và bưu ảnh cổ
- Chân dung chợ Việt xưa khảo cứu của Trịnh Quang Dũng
.
- Thú chơi tranh Tết của người Việt - Trang Thanh Hiền
- Chữ trong tranh Đông Hồ - Phùng Hồng Kổn
- Tranh làng Sình, nét đẹp của văn hóa dân gian xứ Huế - Trang Thanh Hiền

- Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết - bài sưu tầm
- Triết lý Bánh Chưng Tết Việt - bài của Nguyễn Nhã 

- Các bài văn cúng trong dịp Tết Nhâm Thìn và hướng xuất hành - NXD sưu tầm 
- Tâm lý ngày Tết - Thượng Chi Phạm Quỳnh

- Vô minh và vô cảm - Chu Hảo
- Tâm và tài - Nguyễn Thị Từ Huy

- Đêm giao thừa nhớ Mẹ - tùy bút của Trần Mạnh Hảo


Còn tiếp.,..
_____________________________________________________
Lời mở cho số Giai phẩm Tết Nhâm Thìn: 

Tết Nhâm Thìn đang đến rất gần! Tết năm nay là Tết buồn nhất trong gia đình chúng tôi vì sự ra đi của Cha tôi, đến nay chưa được bách nhật. Năm nay, gia đình tôi sẽ đóng cửa không tiếp khách trong ba ngày Tết. Mấy mẹ con bà cháu sẽ ngồi trong nhà hoặc vùi trong chăn để ngủ. Chúng tôi cũng không dám đến chúc Tết nhà ai trong họ mạc, láng giềng trong 3 ngày Tết. Mọi việc thăm hỏi, lễ Tết sẽ được làm trước tối Ba mươi Tết. 

Lòng chúng tôi không biết đến chữ vui Tết, ăn Tết mà chỉ còn biết tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà, đến cha chúng tôi và cầu mong được sự phù hộ chở che của tổ tiên ông bà...

Lòng tôi còn hướng đến người bạn, người chị Bùi Thị Minh Hằng đang chịu nhiều khổ đau đọa đày cả thể xác lẫn tinh thần trong trại cải tạo Thanh Hà ở miền sơn cước Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đến hai người nữa mà chúng tôi còn chưa được gặp mặt, cũng đang mắc vào vòng lao lý là Anh Hoàng Khương và Anh Đoàn Văn Vươn, cùng một số anh chị khác nữa.....

Năm nay, tôi bảo các em tôi gói bánh chưng và làm chè kho (một món ngon quê tôi mà tôi chưa thấy ai không khen, nhiều cô bác còn đặt riêng để đem đi Sài Gòn biếu Tết) giúp cho các bạn bè thân hữu ở Hà Nội không có điều kiện gói bánh rồi nhờ anh em chuyển xuống Hà Nội cho mọi người. Có lẽ đấy là niềm vui  rộn ràng duy nhất của Tết năm nay chăng?

Nguyễn Xuân Diện – Blog cũng dự định không có số Tết như mọi năm. Nhưng lại nghe Anh Ba tôi khuyên là hàng ngày có biết bao nhiêu khách ghé thăm hiên trà này, dằn lòng gác lại việc riêng bài vở cho đều để hiên trà không quạnh vắng, làm buồn lòng mọi người. Thôi thì lại khăn áo chỉnh tề bưng trà đãi khách bốn phương.

Vậy nên, Nguyễn Xuân Diện-blog sẽ gửi đến chư vị SỐ TẾT được khởi đăng từ 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn.

Lần lượt các bài sẽ đăng tải, dự kiến như sau:

- Chiều 20 đến chiều 22 tháng Chạp: Chợ Tết. Tảo Mộ. Cung cấp các bài văn khấn trong lễ tiễn Ông Táo chầu trời, danh sách lễ vật, và cách thức làm lễ.
- Sáng 23 tháng Chạp: Số đặc biệt TẾT ÔNG TÁO. Các bài tạp văn của Nguyễn Xuân Diện và bằng hữu...
- Chiều 23 đến chiều 30 Tết: Ý nghía triết lý của mâm ngũ quả ở Miền Bắc và Miền Nam.

Chuyên đề về Tết xưa: Ý nghĩa triết lý của chiếc Bánh chưng (truyền thuyết và triết lý), thú chơi Tết, ăn Tết, phong tục Tết của người Việt

Tài liệu: Cung cấp Văn khấn Giao thừa, cúng từ ngày Mùng Một đến hết Tết. Hướng xuất hành. Ngày giờ tốt để: Khai bút, Khai trương cửa hàng, xuất hành...

Giao Thừa: THIẾP CHÚC TẾT của Nguyễn Xuân Diện-Blog.

-  Bài thơ Khai bút của Giáo sư Chu Hảo
-  Hồng phúc Việt Nam. Xã luận NXD-Blog, của tác giả Bùi Công Tự gửi từ Sài Gòn.
-  Bài thơ Chào đón Nhâm Thìn của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. 
- Tâm lý ngày Tết - bài của Thượng Chi Phạm Quỳnh
-  Các bài về chủ đề Rồng: Rồng ta và Rồng Tàu, Tay rồng - Chân rồng....

và nhiều bài vở, ảnh, tư liệu khác...

Nguyễn Xuân Diện- Blog kính trình!

20 nhận xét :

  1. Cám ơn anh nhiều lắm! không ngày nào là em không ghé thăm anh. Chúc anh và đại gia đình sức khỏe, bình an!

    Trả lờiXóa
  2. Tết này HG xin được chân thành sẻ chia và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với Ts Nguyễn Xuân Diện cùng toàn thể gia đình.
    Cảm ơn tấm lòng của Ts NXD đối với bạn bè thân hữu và bạn đọc xa gần, nếu hiên trà này đóng cửa mấy ngày tết thì buồn lắm, nhớ lắm.
    Những nội dung của SỐ TẾT rất hay, thiết thực và bổ ích, xin cảm ơn Ts.

    Tết này chắc hẳn có nhiều người cũng không vui vì xảy ra những chuyện như của chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Hoàng Khương, anh Đoàn Văn Vươn,…
    Hôm nay đã được 7 ngày kể từ ngày Chủ tịch nước nhận được Bức thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Nhân sĩ trí thức và mọi người về việc của chi Bùi Hằng rồi đó.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bác Nguyễn Xuân Diện, Tết có bài để đọc là vui lắm rồi. Tết vui gì thì vui, cũng phải xem thôi, món ăn tinh thần làm sao mà thiếu được mỗi ngày!
    Một lần nữa cảm ơn bác Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  4. Xin chân thành chia sẻ mất mát của gia đình anh từ một người đọc HP không quen nhưng có nhiều thiện cảm!Trong rừng thông tin bát nháo hiện nay,ít nhiều tờ báo của anh đã mang lại niềm vui,niềm tin cho bạn hữu.Chúc anh một năm mới khỏe mạnh bình an,chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  5. Mới nghe kể thôi đã thấy trang blog này "lực lưỡng" không thua gì mấy tờ báo Xuân.
    Chỉ xin TS ít chuyện "thu giãn" để nhâm nhi 3 ngày Tết cho gọi là có nụ cười Xuân.
    Chúc trang báo Xuân đầy đặn.

    TH

    Trả lờiXóa
  6. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  7. Cam on bac Dien. chuc bac va gia dinh 1 nam moi binh an.
    Cho toi gui loi tham ba cu nha bac. Chuc ba cu suc khoe.

    Trả lờiXóa
  8. Làm gì để giúp anh Vươn ?

    Trả lờiXóa
  9. Văn khấn thì phái biếu trước đi chứ chú Diện mến yêu ạ !

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn TS. Diện rất nhiều vì đã làm cho những ngày cuối năm và những ngày Tết thêm ý nghĩa.

    Kính chúc đại gia đình TS một năm vạn sự như ý!!!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Xuân Diện lắm lắm. Nhờ có quán trà này mà tôi cùng vài người bạn mở mang thêm nhiều về văn hóa, tập tục của cha ông chúng ta. Một trong những cái mà XH ta đang khủng hoảng (thiếu) là VH , nhất là mảng VH truyền thống.
    Một năm mới đang đến , chúc XD và cả gia đình MẠNH KHỎE -HẠNH PHÚC.
    THE INVENTOR.

    Trả lờiXóa
  12. Rất cảm ơn tấm lòng của TS.Xuân Diện!
    Chúc Mừng Năm Mới TS.Xuân Diện Và Đại Gia Đình Mạnh Khỏe Hạnh Phúc, An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý.

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn cảnh hoang tàn (đăng trên Vnexpress) của cơ ngơi mà anh Đoàn Văn Vươn và gia đình đã đổ bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt và số phận cuộc đời tôi buồn đau vô cùng. Chắc rằng hàng triệu con tim VN cũng đau buồn xót thương không kém. Tôi xin đề nghị TS NXD hãy kêu gọi lập một quĩ "Vì anh Vươn, con người yêu đất nước" để ủng hộ anh và gia đình trong những ngày oan nghiệt này.

    Trả lờiXóa
  14. Hi hi, nghe bác Diện có số Tết là tôi mừng rồi, vì bên tôi cả "Tết Mỹ" mà cũng như ngày thường huống là "Tết Ta". Không có cái blog của bác thì chắc buồn thê thảm, vì lỡ... quen hơi rồi!

    Mới đọc qua nội dung dự kiến là đã háo hức. Nhưng tôi mong sao mấy ngày Xuân vào blog này bỗng thấy cái... tin nóng đỏ chói: "Bùi Hằng đã được tự do!".

    Hic, nếu có ít nhất là một tin vui đó thôi, tôi hứa vời lòng là suốt năm Nhâm Thìn sắp tới tôi ráng hết sức ăn ngay ở lành để tạ ơn trời đất! Mà nếu Xuân này còn nhiều tin vui hơn thế nữa thì... Trời ạ, dám con sẽ... đi tu luôn!

    Trả lờiXóa
  15. Nếu có thể bác Diện cho đăng văn khấn sớm để còn in ra nghiên cứu được không, năm ngoái nhà cháu phải viết tay những bài văn khấn trên trang của bác để dùng.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi đồng ý đề nghị của Biển Đen. Chúng ta cần chia sẻ với những người tốt gặp nạn. Nhà yêu nước Minh Hằng. Nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương. Mấy anh em lão nông tri điền Đoàn Văn Vươn,...
    Nỗi niềm tưởng đến mà đau
    Thấy người năm đó biết sau thế nào
    (Nguyễn Du)

    Trả lờiXóa
  17. Cam on chu nhan blog. doc blog cua anh thay dam net mot cot cach cao dep cua tien nhan: phong thai duong hoang, chinh te, nha nhan, chung muc. Dieu nay ko phai tri thuc nao cung co.
    nam moi sap den, xin duoc chia se voi anh va gia dinh noi mat mat sinh tu biet ly. kinh chuc anh va gia quyen binh an!

    Trả lờiXóa
  18. cam on nhung chia se cua ong Dien

    Trả lờiXóa
  19. Lâu nay bận rộn việc riêng, rồi việc bạn bè, ít có điều kiện ghé thăm nhà Xuân Diện. Nhớ lắm và thèm được ngồi bên chén trà, nghe tiến sĩ hát văn tặng bạn bè. Đến bao giờ ta găp nhau chỉ để nói chuyện vui, không còn phải lo lắng buồn thương cho ai đó nữa

    Trả lờiXóa
  20. Dân gian có câu:

    Giàu đâu những kẻ ngủ trưa,
    Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

    Dân Việt ta coi trọng giấc ngủ trưa, và nhậu nhẹt đứng thứ nhất thế giới.
    Vậy có nên buồn, trách vì sao nước Việt không giàu, không sang không?
    Khi chưa thay đổi, có nên đòi hỏi không?

    Những cái nho nhỏ này chưa bỏ được, tự do dân chủ làm sao có?

    Trả lờiXóa