Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Nữ ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: TÔI CHẤP NHẬN CAY ĐẮNG


Nữ Đại biểu Quốc hội chấp nhận sự cay đắng trung ngôn nghịch nhĩ

Nữ Đại biểu Quốc hội – Phạm Thị Minh Hiền bày tỏ tâm sự của một người thường gây nóng nghị trường với những chất vấn nảy lửa: “Một năm chỉ có 2 kỳ họp, và 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi không cho phép mình ngồi đấy mà cân nhắc hay chọn cách dễ hơn cho riêng mình, trong khi mình được trao cho cái quyền lên tiếng đúng nơi, đúng chỗ. Đại biểu Quốc hội, ngoài trình độ và sự hiểu biết, bất kể anh làm mấy nhiệm kỳ mà không đủ dũng khí, không có tư duy độc lập thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Chưa đương đầu đã sợ thì làm gì được cho sự phát triển chung”.

TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ

N. HUYỀN

"Việc lên tiếng của tôi có thể động chạm đến một vài mối quan hệ mà nếu nhún nhường một chút có thể sẽ thuận lợi hơn cho công việc... Trung ngôn thì nghịch nhĩ. Tôi chấp nhận điều này”, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên) chia sẻ xung quanh những phản ứng khi luôn có những phát ngôn gây dậy sóng nghị trường Quốc hội.

@ Là người hay chất vấn những vấn đề nóng, gai góc... ở diễn đàn Quốc hội. Đó có phải cá tính, cách tiếp cận vấn đề mà bà lựa chọn không?
 
Phạm Thị Minh Hiền: Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn. Cách tiếp cận vấn đề của tôi chỉ đơn thuần là lựa chọn góc nhìn. Khi quan sát vấn đề nào đó, tôi đặt mình ở đa góc nhìn nhưng khi lên tiếng, tôi đặt mình vào ý nguyện của đa số cử tri. Tôi cũng không cho đó là cá tính, nó thiên về cái “tôi” quá. Ra nghị trường thì ĐBQH chẳng thể đặt cái tôi của mình lên trên cả cử tri.

@ Dù lần đầu tiên tham gia Quốc hội nhưng bà đã “gây hấn” với không ít người, sau mỗi lần như vậy bà có gặp áp lực gì không? Có khi nào bà nghĩ chọn cách dễ đi hơn, ví dụ hỏi những câu vừa đủ, chọn những vấn đề "không chết ai" để tranh luận, góp ý?
 
Phạm Thị Minh Hiền: Tại sao gọi là “gây hấn”? Và cho đến thời điểm này, trong tôi cũng không có suy nghĩ “lần đầu tiên tham gia nghị trường”. ĐBQH thì có thể tham gia nhiều nhiệm kỳ nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Tôi chỉ nghĩ, một năm chỉ có 2 kỳ họp và 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi không cho phép mình ngồi đấy mà cân nhắc hay chọn cách dễ hơn cho riêng mình, trong khi mình được trao cho cái quyền lên tiếng đúng nơi, đúng chỗ. ĐBQH ngoài trình độ và sự hiểu biết, bất kể anh làm mấy nhiệm kỳ mà không đủ dũng khí, không có tư duy độc lập thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Chưa đương đầu đã sợ thì làm gì được cho sự phát triển chung. Tôi không rõ khái niệm thế nào là “câu hỏi vừa đủ”, nhưng mọi lập luận và cách sử dụng câu từ trong phát biểu hay chất vấn của tôi vẫn luôn đúng mực. Còn tranh luận, tôi nghĩ nó xuất phát từ quan điểm khác nhau, có tranh luận thì sẽ càng phát huy tính dân chủ tại nghị trường, miễn là không nên quy chụp cách tiếp cận của ĐBQH. Đại biểu dân cử thì nhất định phải luôn bắt đầu từ người dân, bạn có thể phát biểu hài hòa trong giới hạn cho phép nhưng không được nhập nhằng.

@ Vậy làm cách nào để bà bước qua những khó khăn, áp lực?
 
Phạm Thị Minh Hiền: Cứ xem như tôi tự chọn cách "làm khó" mình, không thỏa hiệp, miễn là tôi luôn kiên định với sự lựa chọn ấy. Vì thế tôi nghĩ, vượt qua áp lực do chính mình đặt ra còn khó hơn rất nhiều, cứ lựa chọn ngay từ đầu thì cũng sẽ quen thôi và khó khăn thì đời người ai cũng có cả, đâu chỉ có riêng tôi. Sau vai trò của một đại biểu quốc hội, tôi làm quản lý nhà nước về công tác trẻ em, bình đẳng giới và công tác xã hội. Đó là công việc tôi yêu thích bởi nó mang đến cho tôi nhiều xúc cảm tri thức, nhiều trải nghiệm đáng quý. Giúp tôi vững vàng niềm tin khi lựa chọn góc nhìn tại nghị trường. Phần còn lại, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác.

@ Quan điểm thông thường thì phụ nữ là phải yếu để được phái mạnh chở che. Với tính cách mạnh mẽ, quyết liệt như vậy, có khi nào bà cảm thấy mình “đổi vai” cho chồng hay không?
 
Phạm Thị Minh Hiền: Tôi nghĩ người phụ nữ sẽ có thần thái hơn khi họ giữ được tinh thần độc lập. Chúng ta không nên mặc định phụ nữ luôn cần sự chở che. Ở khía cạnh nào đó, không nên lấy đôi vai của đàn ông để tạo thêm gánh nặng cho họ. Tôi luôn cố gắng giữ cân bằng mọi thứ, học cách chịu đựng mọi thứ áp lực liên quan đến công việc trước khi bước về tới cửa nhà, đó là một nguyên tắc. Dù đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều có nhu cầu mong muốn tìm thấy sự bình yên trong ngôi nhà của mình. Có nhiều thứ cần sự chia sẻ cho nhau, tôn trọng nhau hơn là cứ cậy nhờ vào đặc điểm riêng về giới. Đương nhiên, đó chỉ là quan điểm của riêng tôi.

@ Khi chúng ta đang trò chuyện với nhau thì bà vẫn đang trong "tâm bão" của nhiều luồng ý kiến, bên cạnh sự ủng hộ cũng không ít ý kiến đả kích ở trên mạng xã hội sau phát ngôn về Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo. Điều bà suy nghĩ lúc này là gì?
 
Phạm Thị Minh Hiền: Tôi tin vào tâm thế của mình. Góc nhìn của tôi có thể gai góc bởi nó phản ánh sự bức xúc của người dân, của dư luận xã hội về vấn đề nào đó. Việc lên tiếng của tôi có thể động chạm đến một vài mối quan hệ mà nếu nhún nhường một chút có thể sẽ thuận lợi hơn cho công việc. Nhưng tôi tin vào sự lựa chọn này, những phát ngôn của tôi tại nghị trường cũng chưa bao giờ vượt quá quyền hạn của một ĐBQH. Trung ngôn thì nghịch nhĩ. Tôi chấp nhận điều này. Tuy nhiên, tôi cũng tôn trọng những ý kiến khác biệt với mình. Mỗi người một quan điểm, một góc nhìn. Tôi chỉ mong trong tâm thế mà tôi dành cho cử tri, sự lên tiếng không ngại va chạm nhưng có tính xây dựng sẽ được lan tỏa, thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của ĐBQH theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, không nên xem thường vai trò của nữ giới. Và tôi cũng mong rằng, muốn xã hội hướng đến sự phát triển, thì tất cả chúng ta hãy nên công tâm, phân định rạch ròi vai trò của ĐBQH khi họ đang làm nhiệm vụ trước cử tri. Không nên áp đặt sự “nhạy cảm” của mình lên người khác. Đồng thời, rất mong cử tri luôn đồng hành và chia sẻ với Chính phủ thông qua vai trò, chức năng của ĐBQH.

@ Xin cảm ơn bà!

Nguồn: Kiến Thức Gia Đình

8 nhận xét :

  1. @ Xin cảm ơn bà! À mà bà dự định ngồi ở đây bao lâu, thưa bà?
    - Điều đó tùy thuộc vào vào vào. . .

    Trả lờiXóa
  2. Xin bái phục chị Phạm Thi Minh Hiền. Tôi hầu hạ chốn cung đình mấy chục năm. Đã thấy mấy bà thương thư khóc như con nít, đó là TrTTT. Thấy khẩu khí của chị tôi nghĩ đây đúng là vị "nữ lưu". Nước còn phúc thì phải trao cho chị những trọng trách cao hơn trong tương lai.
    Cả bài phát biểu trước quốc hội của chị, cũng như bài viết này, tất cả đều hoàn hảo trong co mắt của tôi.
    Chị là của hiếm, trong khi không ít những người chỉ giỏi nhìn mồm đón ý để chui sâu leo cao. Còn chị: nói những điều mình nghĩ, nghĩ những điều mình tin, tin những điều mình cho là đúng.
    Có chẳng xin góp một ý nhỏ khi chị (hoặc ai đó viết):"Trung ngộn nghịch nhĩ", sao bỏ mấy chữ "hành thông". Mệnh đề đó là: Trung ngôn, nghịch nhĩ, hành thông.

    Trả lờiXóa
  3. Người hỏi và người trả lời hầu hết nói những câu chung chung , có thể nói ở đâu , lúc nào cũng được .

    Trả lờiXóa
  4. Nữ nghị sỹ trẻ tuổi mà " trung ngôn " , phát biểu đoan trang đúng mực . Mong sao có nhiều " đại diện của dân " thẳng thắn như vậy .

    Trả lờiXóa
  5. Bà Minh Hiền là một trong những đại biểu nữ hiếm hoi có chính kiến đáng trân trọng.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi kính phục Chị và kính chúc Chị mạnh khỏe kiên cường!

    Trả lờiXóa
  7. Quý lắm! Phải có những ĐBQH thế này mới thỏa mãn phần nào ý nguyện của dân. Nhưng thật khó vô cùng để có những ĐBQH đại diện thưc sự cho dân khi vẫn còn trường kỳ, kiên định đến chết cũng không từ bỏ cụm từ nhàm chán “đảng cử dân bầu”. Một TS luật học Cù Huy Hà Vũ học ở nước ngoài về, khoan hãy bàn luận khả năng của ông nhưng đảng đã loại ra ngay từ vòng đầu, không biết là thứ vòng gì với một câu phê mình ruồi bu thời CCRĐ rằng thì là . . . Ông ấy xa thực tế, không gần dân, không tham gia quét dọn khu phố. Văn minh đến thế là cùng hỡi những ông to bà lớn đang ngồi trên ngai vàng.

    Trả lờiXóa
  8. Dù sao cũng hoan nghênh nữ ĐBQH này. Hẳn bà không phải đảng viên. Ông Lưu Bình Nhưỡng chẳng đã xác nhận: quốc hội thực chất là một tổ chức của đảng, không thể trái ý đảng ! Một hội đoàn, như hội nọ hội kia, chứng minh đảng không bao giờ sai, đảng được dân ủng hộ, đảng được dân chấp nhận lãnh đạo mình...!...Đau buồn cho Nhân Dân ta là ở bi hài kịch đó....

    Trả lờiXóa