Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Thái Bá Tân: TRẦN HUỲNH DUY THỨC


Thái Bá Tân
6-9-2018

TRẦN HUỲNH DUY THỨC - 6

Bác Trần Huỳnh Duy Thức,
Tính đến ngày hôm nay,
Trong nhà tù, tuyệt thực
Đã là hăm tư ngày.

Chừng ấy ngày phải nhịn,
Cảm giác như thế nào?
Ngẫm mà thương cho Bác.
Nước mắt cứ nghẹn trào.

Bác là người dũng cảm,
Dám liều mạng, dấn thân,
Vì tôi, vì các bạn,
Vì Tổ Quốc, Nhân Dân.

Nếu ngộ nhỡ Bác chết,
Lỗi không chỉ chính quyền,
Mà cả tôi, cả bạn,
Vì khoanh tay ngồi yên.

Bị đói ăn một bữa,
Ta sẽ biết nhau ngay.
Thế mà Bác Duy Thức
Tuyệt thực hăm tư ngày.

Cơm canh đã nấu sẵn.
Trưa nay tôi không ăn.
Để đồng hành cùng Bác,
Một tấm lòng vì dân.


3 nhận xét :

  1. Nếu ngộ nhỡ Bác chết,
    Lỗi không chỉ chính quyền,
    Mà cả tôi, cả bạn,
    Vì khoanh tay ngồi yên.

    Trả lờiXóa
  2. Chín mươi triệu dân Việt
    Luôn cùng bác đồng hành
    Trải tấm lòng mến phục
    Như bầu trời trong xanh

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thức ơi đừng chết
    Hãy sống thật an lành
    Đất nước và dân Việt
    Cần những người như anh!

    Trả lờiXóa