Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

GỬI HOÀNG TUẤN CÔNG


GỬI HOÀNG TUẤN CÔNG 

Trương Tuần 

14 - 9 - 2017

Khổ thân anh Hoàng Tuấn Công
Viết ra cuốn sách bão dông ngút trời
Chụp cho cái mũ đỏ tươi
Tấn công tứ phía, vẫn cười Tuấn Công
Sai thì phê phán, sao không ?
Lạ thay cái kiểu... chỉ ông nhất đời....

* Đọc loạt bài trao đổi về cuốn Từ điển tiếng Việt, phê bình và khảo cứu.

Nguồn: Tran Nhuong.net
 

 

7 nhận xét :

  1. Khen cho chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt Hoàng tuấn Công !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Hoàng Tuấn Phổ xưa vì họa lại bài thơ đố mà mất sổ gạo thời bao cấp! Nay Hoàng Tuấn Công viết sách thì bị thổi còi bảo rằng mượn bóng đá người? Đúng là "hàn mặc" theo nghĩa mực lạnh của cụ Nguyễn Lan rồi.

      Xóa
  2. Tôi nhờ mãi mới mua được 1 cuốn. Nghe đâu bị hạn chế bán thì phải. Tiếp lời bác Trần Ham Vui, xin có thơ rằng: Hoàng Tuấn Công, Hoàng Tuấn Công/ Phê bình khảo cứu nhất ông còn gì/ Tuấn Công nghe vậy cười khì/Hội đồng đòn ấy làm gì Tuấn Công...

    Trả lờiXóa
  3. Tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ Hoàng Tuấn Công.
    Từ lâu, nhiều người đã lo ngại về một " xã hội rỗng" trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực ngôn từ. Điều đó không phải là không có căn cứ. Một thực tế là ở Việt nam ta có quá ít những người ĐÍCH THỰC say mê việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo tồn cái đẹp, cái tinh hoa của tiếng Việt như HTC.

    Trả lờiXóa
  4. tôi ngưỡng mộ Hoàng Tuấn Công
    một nhà khoa học chân chính không cần đối thoại với một bầy vô học
    chúc anh an vui

    Trả lờiXóa
  5. Xin được hỏi: trong Saigon nơi nào bán sách của ông Hoàng Tuấn Công?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://m.nhasachphuongnam.com/tu-dien-tieng-viet-cua-gs-nguyen-lan-phe-binh-va-khao-cuu-p98387.html

      Xóa