Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

CUỐI TUẦN, MƯA PHÙN CÁC ANH CHỊ TỰ SƯỚNG VỚI NHAU



Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Tọa đàm Khoa học
"QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM"
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017.

Ảnh: T.Đ.N

10 nhận xét :

  1. Chuyện, có vậy mà cũng phải tọa với đàm.
    Hạnh phúc của người Việt Nam là có Đảng.
    Đứa nào dám nói không phải vậy thì cho đi tù.

    Trả lờiXóa
  2. Lại một trò mèo tởm lợm.

    Trả lờiXóa
  3. Tọa đàm làm gì cho mất thì giờ, tuột cơ hội! Cứ dạy nhau làm hạnh phúc đi rồi thì báo cáo! Thế nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Cái gì vậy? Nứng đấy à?

    Trả lờiXóa
  5. Thùng rỗng thì thường kêu rất to.
    Tụ tập đông người tán phét,nói chuyện trên trời dưới đất mà cũng cố nặn cho ra từ "khoa học" để gắn vào.
    Không biết trẽn là gì.

    Trả lờiXóa
  6. Ái chà ! Tâm sự khắp nơi chưa đủ lại đem vào chốn công đường tọa đàm . Chuyện phòng the bàn chán rồi , lại bày ra công khai nữa . Thôi mấy ông bà hết chuyện nói, hết việc phải làm rồi sao ?

    Trả lờiXóa
  7. Mưa phùn thế này cứ thực hành hạnh phúc rồi thì rút ra được cái nguyên lý của hạnh phúc, rồi thì in thành sách, có hình ảnh chú giải nữa thì hay!

    Trả lờiXóa
  8. Toàn đồ tham lam , hạnh phúc thứ nhì thế giới cũng được rồi chắc muốn lên nhất a !

    Trả lờiXóa
  9. Nên có cuộc tọa đàm "Quan niệm về hạnh phúc của những người cộng sản Việt Nam" thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa
  10. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
    Tọa đàm Khoa học
    "QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM"
    Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017.
    Kết quả:
    - Họ đưa ra những nhận định tinh tướng, linh tinh, làm sàm, đầu cua tai nheo...
    Đại lọai vậy!

    Trả lờiXóa