Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

VÔ ĐỀ - Thơ Đặng Đình Hùng



VÔ ĐỀ
Đặng Đình Hùng 

Lão ngư tiều tóc bạc
Ngồi trên sóng chờ trăng
Lấy nước sông làm rượu
Tiếng sóng vỗ làm đàn

Hát khúc ca bi tráng
Gọi hồn thiêng Khuất Nguyên
Cổ kim bao là chuyện
Lý Bạch xưa: ôm sầu
Dời quan ....bạn cùng rươu ....
Rượu say mới quay hài....
Đời biết bao anh tài
Gửi hồn theo sóng nước....
Với biết bao mơ ước
Cho đất nước hòa bình
Được sống đời sống thực
Là dân nước tự do
Biển đảo và đất liền
Của cha ông để lại
dẫu hy sinh xương máu
Cũng quyết phải giữ gìn
Cũng đừng vì "yên" vị
Mà bán dần nước non......
Là con dân đất Việt..
Phải xứng danh Lạc Hồng....


Xuân Đinh Dậu.


1 nhận xét :

  1. Góp thêm cùng bác:
    THƠ VÀ RƯỢU

    Thơ, rượu cùng say đến ngẩn ngơ
    Ngỡ mình đang sống ở trong mơ
    Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất
    Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ
    Tình đã chứa chan khi chuốc chén
    Ý còn dào dạt lúc đề thơ
    Mới hay thi, tửu luôn hòa quyện
    Như một cung đàn hợp tiếng tơ.

    ĐÀO NGUYÊN LỊCH

    Trả lờiXóa