Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ - Trần Nhương


THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ 

Trần Nhương 


Ngày Quốc giỗ thắp nén nhang bái vọng
Cầu xin cho quốc thái dân an
Cho nước Việt hiên ngang nhìn biển sóng
Dân không hèn vạn thuở vẫn Bình Than

Lòng li tán nếu không lo liệu trước
Nước xa kia sao cứu lửa gần
Dân là gốc hãy vì dân gắng sức
Lộc dân cho nên biết nghĩa nhân


Vua cày ruộng cùng áo nâu nón rách
Sao ngày nay cách bức quan – dân
Đừng ảo tưởng uy quyền là bất biến
Yêu kẻ sơ quên mất người thân

Vì đại nghĩa dưới trên là một khối
Lửa Diên Hồng rừng rực vẫn còn đây...

Viết ngày 10-3 Tân Mão
Nguồn: TranNhuong.nt 


2 nhận xét :

  1. Nghĩa khi cha ông còn ẩn trong DÂN
    Thanh Bảo kiếm chờ trao người hào kiệt
    Ai không biết DÂN tôi ngàn lần biết
    Trung nghĩa Giang sơn Tâm huyết Giống nòi
    Nay Quốc Giỗ xin nén hương bái vọng
    Chốn Linh thiêng đau đáu nhân trần ...

    Trả lờiXóa
  2. Xin cám ơn anh Trần Nhương, cám ơn anh Xuân Diện cho đọc bài thơ. Cũng có đôi điều tâm sự xin được chia sẻ:
    Ngày ngày hết ngóng lại trông
    Biết đem suy nghĩ bàn cùng ai đây
    Chắc chi đâu đó ngày nay
    Mà đem thế sự làm rày chiêm bao
    Đã buồn chuyện tiệc hôm nào
    Nay đau xé ruột sống gào Biển Đông
    Thuyền Mackênô chất đầy sông
    Nước non non nước cậy trông ai nào
    Lậy trời làm trận mưa rào
    Tan cơn sét giật là làn gió nam.

    Trả lờiXóa