Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

KINH HOÀNG! ĐÁNH ĐẤM NHAU GỤC HÀNG LOẠT Ở LỄ HỘI PHẾT

Đánh đấm nhau gục hàng loạt ở Hội Phết Hiền Quan
  
Tuổi trẻ
20/02/2016 18:06 GMT+7
 

TTO - Chiều 20-2 (tức 13 tháng giêng âm lịch) lễ hội Phết Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu. Và như mọi năm, hội Phết năm nay tiếp tục có một không khí lễ hội khá hỗn loạn với nhiều cảnh bạo lực đáng sợ.
.
Các nhóm thanh niên được tổ chức theo xóm, mỗi xóm từ 10 đến 20 thanh niên 
tranh giành phết - Ảnh: Nguyễn Khánh

Lễ hội Phết Hiền Quan được tổ chức ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch, tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông (Phú Thọ). Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Hội Phết lớn nhất vào ngày thứ hai của hội lễ, tức 13 tháng Giêng. Quả Phết được làm bằng gốc tre, sơn son thếp vàng. Khác với lễ hội Đả cầu cướp phết tại Bản Giản, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có một quả phết, tại hội phết tại Phú Thọ có ba quả chúi và sáu quả phết.

Với quan niệm gia đình hay cá nhân nào cướp được quả Phết thì cả năm đó gặp nhiều may mắn, do vậy nên ai cũng cố gắng để cướp phết về nhà. Đúng 15g, chủ tế bắt đầu rước phết từ đình làng đến bãi đất trống nơi hàng nghìn người đang chờ đợi, tiếng reo hò mỗi lúc một lớn khi chủ tế bắt đầu chôn quả phết xuống đất.

Đứng trên triền đê quan sát hàng trăm thanh niên tranh phết, ông Nguyễn Đức Toản một người dân địa phương cho biết:”Thời trai trẻ chúng tôi cũng hào hứng tham gia hội phết, tuy nhiên hồi đó thanh niên trong làng tranh cướp khá ôn hoà, việc va chạm là không thể tránh khỏi, tuy nhiên những hình ảnh giẫm đạp, mạt sát nhau như thế này là không có, thanh niên bây giờ ăn thua quá”.
.
Vào ngày 13 âm lịch, sẽ có 3 quả phết và 3 quả chúi (nhỏ hơn quả phết) được rước 
ra ngoài khu vực làm lễ cướp phết, quả phết được làm từ củ trẻ và được sơn đỏ.

Khoảng 15g30, quả phết đầu tiên được đưa đến giữa bãi bồi ven sông Hồng, 
ngay lập tức hàng trăm thanh niên lao vào nhau tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, 
bụi cát mù mịt cả một góc sông.

Một thanh niên xăm hình rồng phượng chuẩn bị lao vào đám đông để cướp phết.

Thanh niên này bị ngất xỉu đang được đồng đội kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn.

Một người đàn ông vung nắm đấm vào đám đông trong khi tranh giành phết. 

Một thanh niên cầm được quả phết cố gắng thoát khỏi đám đông và rơi vào vũng nước

Thanh niên này ngất xỉu bị bỏ lại trong khi đồng đội đang tranh giành phết

Ai cũng lấm lem bùn đất sau khi nhảy vào vũng nước, sự kích động được tăng lên 
khi đây là quả phết cuối cùng

Mặc dù quả phết đã được mang đi nơi khác nhưng cảnh xô xát 
giữa các nhóm thanh niên vẫn còn tiếp diễn

___________
18:40 ngày 20.02.2016
Giẫm đạp, ngất xỉu ở hội cướp Phết
Hồng Quang

TPO - Hàng ngàn thanh niên trai tráng chen lấn, giẫm đạp lên nhau để cướp được quả Phết ở lễ hội Hiền Quan (Phú Thọ) khiến không ít người phải kiệt sức ngất xỉu, đổ máu.


 
Giẫm đạp, leo lên đám đông để mong cướp được Phết.

Hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ là lễ hội truyền thống tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm. Đây là lễ hội tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa – Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc.

Hội cướp Phết năm nay có hàng chục ngàn du khách thập phương tham dự. Lễ cướp Phết được tổ chức ngoài bãi nổi của sông Hồng với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên trai tráng.

Cảnh cướp Phết diễn ra rất náo nhiệt cùng nhiều pha tranh chấp căng thẳng khiến toàn bộ khu bãi nổi cát bay mù mịt.

Thậm chí để cướp được quả Phết, hàng ngàn thanh niên phải giẫm đạp lên nhau, chấp nhận đòn đau, đổ máu để chạm được vào quả Phết hồng để mong sự may mắn cho bản thân.

Dưới đây là chùm ảnh lễ hội cướp Phết ở Hiền Quan:



 
Quả Phết tại lễ hội Hiền Quan

 
Trước khi diễn ra hội cướp Phết, người dân địa phương làm lễ Đức Thánh Mẫu Đại Vương


Hàng ngàn người háo hức đợi lễ hội cướp Phết


Bãi nổi sông Hồng tại xã Hiền Quan đông nghịt người tham dự


Dẫm đạp, leo lên đám đông để mong cướp được Phết


Cát bay mù mịt, cảnh tượng cướp Phết diễn ra căng thẳng


Mệt mỏi sau khi cướp quả Phết


Thậm chí kiệt sức

 
Xô xát khiến thanh niên này bị thương trên trán và đổ máu


Cát bụi khiến nhiều người ngộp thở


Leo lên trên đám đông cướp quả Phết


16 nhận xét :

  1. Thế giới văn minh và nhiều địa phương cả nước Việt nhìn phong tục Cổ Hủ này đều kinh hãi!.

    Dân Nghệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HAY PHẾT- MAY PHẾT-RỦI PHẾT!HĂNG PHẾT-MỆT PHẾT-NGUY PHẾT-NGU PHẾT !

      Xóa
  2. Đất nước đang bị giặc phương bắc đe dọa ,biển đảo bị cướp mà sao những thanh niên trong các lễ hội vô bổ như thế này không bận tâm .Hãy nhìn những thanh niên Phi Luật Tân biểu tình phản đối bọn Bắc Kinh đưa hỏa tiễn đe dọa hòa bình ở đảo Phú Lâm mà nghĩ về thanh niên nước nhà thấy xót xa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không gửi những thanh niên hăng máu đanh nhau này ra đánh nhau với giặc Tàu ở Hoàng Sa, Trường Sa nhỉ.

      Xóa
    2. Bảo kiếm chém sắt như chém bùn, chém bùn chắc ăn hơn nha!

      Xóa
  3. Sao không đưa những thanh niên ưu tú này ra Hoàng Sa, Trường Sa tranh giành với bọn ăn cướp biển đảo?

    Trả lờiXóa
  4. Có người nghĩ: Phải chăng đây là "kết quả trồng người" trong mấy mươi năm nay? Chúng ta còn hy vọng gì với tuổi trẻ VN nữa, trong khi chuẩn bị chống bọn Tàu cộng, bành trướngtừ phương Bắc trong tương lai gần kề.
    LVĐ

    Trả lờiXóa
  5. Thanh niên VN ơi ! thế này thì các bạn đã vô tình tiếp tay cho lũ bán nước rồi !

    Trả lờiXóa
  6. Ở Vn có nhiều lễ hôị "CƯỚP" nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi xin nhắc lại: người Việt hỏng hẳn rồi!

    Trả lờiXóa
  8. Không được xem thôi , chứ tranh phết ở trên thượng đỉnh cũng vậy . Nước ta thời đại này là như thế đó .
    Các cụ xưa đã nói : Thượng bất chính thì hạ tắc loạn .

    Trả lờiXóa
  9. Hoành tráng như phim của hollywood nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Lấy trái sầu riêng làm phết xem có còn cảnh này nữa không?

    Trả lờiXóa
  11. tranh giành quyền lực bằng âm mưu khốc liệt hơn tranh lộc tại các lễ hội

    Trả lờiXóa
  12. CHÁN,CHÁN,CHÁN CHO ĐẤT NƯỚC TÔI SAU 86 NĂM ĐỜI TA CÓ ĐẢNG .ĐẢNG CSVN ƠI,

    Trả lờiXóa