Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

CÁN BỘ VĂN HÓA KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC HAY- DỞ, ĐÚNG - SAI

Nhà nước cấp lương nuôi Cán bộ văn hóa tận cấp xã, vậy mà không phân biệt được thế nào là hay, thế nào là dở; thế nào đúng, thế nào sai; thế nào đẹp, thế nào xấu hay sao?
.
Rước ảnh Hồ Chí Minh trong lễ Hội chém lợn [ngỡ là ảnh ghép, nhưng có trên báo Dân Trí thật: http://dantri.com.vn/…/hoi-lang-nem-thuong-khong-con-canh-c…]

Làm tượng HCM và (hình như cả Đại tướng VNG) ngồi bắt tréo chân đặt trên bàn uống nước, phối thờ trong đền Tiên La-Hưng Hà Thái Bình (Ảnh FB Lí Học)

Cổng đền thờ Liễu Hạnh (chân Đèo Ngang) đắp hai bức tượng trẻ con gắn râu, không biết thuộc giống người nào, nên gọi là gì (ảnh FB Cát Làng Cu).
.

Cổng chào Chào mừng Đại hội Đảng (trên đường 1A, đầu và cuối địa phận huyện Quảng Xương TH) cách điệu hai con chim Lạc nửa giống con cò gỗ ông thợ mộc vụng đẽo vội, nửa giống con cốc bị vặt lông, chặt cụt phần phao câu.

Đó chỉ là những hình ảnh tình cờ gặp khi lướt FB, hoặc nhìn thấy trên đường, trong vô vàn sự thiếu hiểu biết, kệch cỡm khác.

Nhà nước cấp lương nuôi Cán bộ văn hóa tận cấp xã, vậy mà không phân biệt được thế nào là hay, thế nào là dở; thế nào đúng, thế nào sai; thế nào đẹp, thế nào xấu hay sao?
Hoàng Tuấn Công

3 nhận xét :

  1. Báo SOHA.vn đăng tin : hàng trăm cái bang vây chợ Viềng, Phủ Giày...Có lẽ năm 45 đang quay lại sao Tễu ơi?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống truyện chưởng của KIm Dung tiên sinh.

      Xóa
  2. Đã gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nó là như thế thôi , râu ông nọ cắm cằm bà kia mà .

    Trả lờiXóa