Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

VÌ ĐÂU NÊN NỖI - MỘT THOÁNG NGUYÊN HÌNH - thơ Hoàng Xuân Phú

 NXD-Blog trân trọng giới thiệu chùm thơ mới nhất của Hoàng Xuân Phú

Một thoáng nguyên hình

Rùng mình khi xem đoạn video quay cảnh đánh người vô tội ở Văn Giang vào sáng ngày 24.4.2012, trong chiến dịch chiếm đất cho chủ Ecopark. Quặn đau như chính mình đang phải hứng chịu những cú đấm, cú đá và gậy gộc giáng thẳng vào đầu, vào mặt. Ớn lạnh trước thái độ ác ôn, bất chợt vô cớ đánh người, rồi lững thững quay lưng, như đã thỏa cơn ghiền man rợ. 82 giây video phát lộ thú tính.

Lũ ác ôn
Lăm lăm gậy gộc
Náo loạn nghĩa trang
Đạp hồn liệt sĩ

Bỗng chúng vượt rào
Lao ra
Túm tà áo trắng
Đang hồn nhiên lặng nhìn

Chục thằng nhào tới
Đánh tả tơi
Nạn nhân vô can
Không hề cản bọn thi hành công vụ

Lồng lộn dã thú
Nhằm mặt, chúng đấm
Nhè đầu, chúng vụt
Trút căm thù bằng cú đá tung chân

Đánh cho đã cơn ghiền man rợ
Đỡ bứt rứt tim đen mưng mủ
Vừa tận trung với chủ
Vừa thỏa thú côn đồ

Hoàng Xuân Phú
Hà Nội, 27.4.2012

Vì đâu nên nỗi?

Gió Tây Nguyên nhiễm mùi bô-xit
Ma lực đồng tiền gia cố pô-ly-me
Dìm Vinashin
Cướp đầm Tiên Lãng
Phái côn đồ giày xéo đất Văn Giang


Hoàng Xuân Phú
Hà Nội, 25.4.2012

 

37 nhận xét :

  1. 82 giây vẽ toàn bộ chân dung của nhà cầm quyền.
    82 giây lột mặt nạ của bọn dã thú.
    82 giây làm cho tài sản ngàn đời của người dân bị cướp sạch.
    82 giây làm cho người dân bị đẩy vào cảnh khốn cùng.
    82 giây làm cho nhân dân nhận rõ bộ mặt đầy tớ của mình.
    82 giây chấm hết cho lòng tin của nhân dân vào nhà nước.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô Đảng và CQ tỉnh Hưng Yên và Huyện Văn Giang đã sáng suốtlãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan đoàn thể CA,Dân phòng và bọn xã hội đen đánh thắng Dân mình ...!!! Hi hi

    Trả lờiXóa
  3. Hôm xảy ra sự kiện Văn Giang khi click chuột vào đoạn video đó là đàn ông mà tôi chỉ dám xem đúng một lần duy nhất rồi ám ảnh thương cho dân mình và không hiểu sao tụi công an nó vô cảm kinh khủng đến thế, cả lũ nhao nhao vào đánh một người không phản ứng, đứa nhảy, đứa với tay...cố đánh cho bằng được, tụi này không khác gì bầy kền kền rỉa xác người ở bãi tha ma, còn một lũ khác không một tiếng kêu dừng lại or đủ rồi... thế mới biết người dân vào đồn công an cứ chết hoài mới thấy tội cho dân ta.

    Trả lờiXóa
  4. Tác giả hai bài thơ trên đã lột tả đúng bản chất của sự vật, sự việc.
    Tôi thực cảm phục.

    Trả lờiXóa
  5. "Trút căm thù bằng cú đá tung chân"

    Bọn chúng căm thù cái gì, câu này không rõ lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ quá rồi còn gì. Chúng căm thù Nhân Dân chứ căm thù ai. Bác QN này chậm hiểu quá.

      Xóa
    2. Bọn chúng căm thù người Dân Văn Giang !Không chịu giao đất cho CQ để CQ bán cho bọn đầu tư nước ngoài chứ có gì mà không rõ hả bác QN !

      Xóa
  6. SỨC MẠNH VIỆT NAM

    Khi quân thù quậy phá biển quê hương
    Hải quân mình ở xa không nhìn thấy
    Thuyền ngư dân mình bị chúng đâm chìm đáy
    Phát ngôn Việt Nam: Tàu lạ lại nhiễu hèn.

    Sức mạnh Việt Nam, thế giới hãy nhìn xem
    Chỉ trấn một ngàn dân, tung ra ba ngàn lính
    Dân tay không - quân AK, bom cay, lựu đạn
    Kẻ thù hãy nhìn đây. Sức mạnh Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ quá hay. Rung động bao tấm lòng lương thiện. Bọn ác ôn sẽ phải đền tội.
    Lớp sơn phết nhân từ đang bong dần trên gương mặt quỉ.

    Trả lờiXóa
  8. HÃY đưa những thằng DÃ THÚ ĐÁNH NGƯỜI trong video đó ra vành móng ngựa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chó có khi nào ăn thịt lẫn nhau đâu. Bác đừng mơ.

      Xóa
  9. Bọn này không phải là con người.
    Gọi chúng là chó cũng chưa đúng, tội nghiệp cho những con chó nuôi trong nhà chúng không bao giờ cắn bậy.
    Có thể là chó sói, sài lang...

    Trả lờiXóa
  10. Tôi muốn viết,nhưng các vị đã nói giùm tất cả rồi.Xin cám ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  11. Giữa thanh thiên bạch nhật và hàng nghìn con mắt tạ hiện trường, hàng triệu con mắt xem clips trên toàn thế giới mà chúng còn dám đánh người như bầy ác thú như vậy. Chẳng trách nào nhiều dân oan bị bắt vào đồn qua một đêm bỗng dưng " tự tử " ???!!!
    Những hình ảnh trên kéo lùi lịch sử dân tộc lại hàng nghìn năm, về thời la mã cổ đại

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Bác Hoàng Xuân Phú !
    Bạo lực luôn hấp dẫn đối với những kẻ thấp hèn về đạo đức.
    Các vị lãnh đạo có nhân cách nên hành động để chấm dứt ngay các vụ đàn áp dã man trên trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ như môt tổng kết sai trái, trái ngang trong thời gian chưa đến 10 năm trở lại đây
    Cám ơn tác giả.

    TH

    Trả lờiXóa
  14. 30 Tháng Tư, ngày giải phóng miền Nam
    24 Tháng Tư, ngày dân Văn Giang mất đất
    37 năm bao gian nan khó khăn chồng chất
    Mẹ Việt Nam ơi, Đất Nước trôi về đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 30 tháng tháng tư giải phóng Miền nam,
      24 tháng tư chiến thắng Văn giang,
      Đánh cho dân cút , ủi cho cây nhào .
      Tiến lên chiến sỹ,dân phòng ,
      đất dân cướp được ,xuân nào vui hơn!

      Xóa
    2. Xin lỗi bác dân đen cho chỉnh lại câu này cho đúng vần.
      Tiến lên chiến sĩ, cường hào,
      đất dân cướp được, thằng nào vui hơn!

      Xóa
  15. Đào Sỹ Quý
    Trước hết xin chúc mừng chị Bùi Hằng, cụ Trọng Vĩnh , cụ bà Hiền Đức , anh Xuân Diện... cùng tất cả những ai đang trăn trở, đau đáu với cảnh " vận nước đau lòng con cuốc cuốc - thương nhà mỏi miệng cái gia gia "
    Từ 1 người phụ nữ yêu nước , luôn đi đầu trong những cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược nhưng Minh Hằng lại được đưa về cái nơi gọi là trại "cải tạo giáo dưỡng" ở Thanh Hà! họ cải tạo giáo dưỡng cái gì cho chị Hằng? câu hỏi này ai trả lời? Chả lẽ đầu vào của trại là MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC khi được "Giáo dưỡng" thì đầu ra lại là một người "KHÔNG YÊU NƯỚC " , không muốn giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của tổ Quốc mà cha ông ta đã đổ cả Núi Xương, Sông máu mới có được hay sao ? nhìn những tấm ảnh trước và sau khi ra trại của chị đã nói lên tất cả về sự " cải tạo giáo dưỡng " đối với người yêu nước như chị Hằng.
    Minh Hằng có cả "môt ao nước lã" của đồng bào trong và ngoài nước , cả những người không phải là con cháu Vua Hùng, không phải dòng máu đỏ da vàng trên thế gian này. vậy mà! "Ao nước lã ấy " còn quý gấp ngàn vạn lần "những giọt máu đào" của một số người , bởi những giọt máu đó đã bị lây nhiễm HIV từ ai đó cố tình truyền cho !
    Rồi đây những kẻ tự nguyện bẻ cong ngòi bút, có những chiếc lưỡi dài đưa đẩy như lưỡi rắn độc phỉ báng , bôi nhọ chị trên phương tiện truyền thông nghe nhìn , họ sẽ nghĩ gì khi thấy cả đất nước này người dân đang dang rộng vòng tay đón chị như những người con , người em , người chị trở về .
    Họ nhổ bọt rồi chả lẽ lại liếm hay sao ?
    Ôi! Quả là khó lắm thay cho họ "trên đường về"!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  17. Xem lại những clip người dân bị đánh thấy xót quá. Các bác luật sư,luật gia đâu hết cả rồi, giúp người dân bị hành hung đi kiện đi chứ. Nhất loạt đi kiện, dù có không thắng kiện thì cũng khiến bọn cảnh sát man rợ phải lao đao và sẽ chùn tay trong những sự việc tương tự. Luật sư, luật gia nào sẵn sàng giúp dân, lên tiếng tại blog NXD, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ. Cả về vật chất lẫn tinh thần. DŨng cảm lên các bác!

    Trả lờiXóa
  18. Đánh cho đã cơn ghiền man rợ
    Đỡ bứt rứt tim đen mưng mủ
    Vừa tận trung với chủ
    Vừa thỏa thú côn đồ

    ...Gió Tây Nguyên nhiễm mùi bô-xit
    Ma lực đồng tiền gia cố pô-ly-me
    Dìm Vinashin
    Cướp đầm Tiên Lãng
    Phái côn đồ giày xéo đất Văn Giang

    VÌ ĐÂU NÊN NỖI... VÌ ĐÂU NÊN NỖI!

    Xin trân trọng cảm ơn GS. TSKH VIỆN SĨ HOÀNG XUÂN PHÚ

    Trả lờiXóa
  19. Chính quyền Văn Giang là lũ côn đồ khốn nạn, lũ thất đức. Rồi thì đời đời kiếp kiếp nhà chúng nó phải gánh chịu quả báo thôi. (Không còn từ nào khác các bác ạ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói chưa đúng,tham gia vào việc "cưỡng chế"có cả các lực lượng của tỉnh và bộ công an,nghĩa là hợp đồng tác chiến rất đẹp(quái!lúc này sao tui hay nhiễm cách nói của công an quá)

      Xóa
    2. QUẢ BÁO CHO NHỮNG KẺ ĐÃ RA TAY VỚI NGƯỜI DÂN VĂN GIANG !

      QUẢ BÁO !

      QUẢ BÁO !

      QUẢ BÁO !

      Xóa
  20. Vì đâu lại đến nỗi này,
    Hỏi còn đâu đất dân cày nữa đây?

    (Cách mạng Tháng Tám mang đất cho dân cày)

    Trả lờiXóa
  21. Tác giả nói rất đúng. Lũ yêu quái đã hiện nguyên hình.

    Trả lờiXóa
  22. Không thể xây dựng một xã hội thịnh vương trên sự đau khổ của nhân dân. Xin cảm ơn bác Thuyết!

    Trả lờiXóa
  23. Tôi học kém văn nhưng tôi nhớ mang máng câu "đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi". Có lẽ câu này dùng cho lực lượng công vụ này được phải không các bác?

    Trả lờiXóa
  24. Có lẻ các đầy tớ nhân dân cao nhất nhắm mắt làm ngơ như không có mắt có tai để biết cái gì đã xảy ra với nhân dân Văn Giang chỉ cách Hà nội không đến 10 km !!!? Cũng có thể người ta xem đây là chiến thắng sau thất bại ở Tiên lãng nên rung đùi liên hoan thắng trận.

    Trả lờiXóa
  25. Thật tình tôi không thể nào hiểu nổi tại sao công an nhân dân và mấy anh đeo băng đỏ lại căm thù dân đến thế. Họ, hàng chục người cùng tấn công một người không có vũ khí với thái độ như đánh một kẻ thù. Dân đã làm gì để đầy tớ thù và đối xử như với con chó như vậy.

    Trả lờiXóa
  26. Tôi đã không xem cái clip kia nhưng sau khi đọc bài thơ này của bác Phú tôi đã tìm và xem cái clip. Ôi chao ôi, khủng khiếp quá!

    Một anh đội mũ bảo hiểm không làm gì hết, đang đứng nhìn thì một đàn các tên an ninh mang gậy gộc nhảy tường chạy đến kéo anh đi.
    Anh bị kéo theo muốn ngã gập và khi đến dưới bức tường thì bọn chúng đứa cầm gậy nện từ trên đầu, đứa lên gối, đứa thúc gậy vào anh loạn xạ... anh la lên rồi gục xuống!
    Chúng hăng máu đánh xong kéo đi lại bắt ngay một anh thanh niên khác mang áo sơ mi trắng đứng gần đó rồi cũng nện, thúc gập, đạp đánh và anh này cũng chỉ biết kiêu la rên rỉ !

    Sao chúng đánh đập người một cách tàn nhẫn và vô cớ vậy ! một con thú, một kẻ thù khi bị bắt người ta còn không nở đối xử với nhau như vậy. Huống gì đây là bà con máu mủ mình ! Quá ư tàn nhẫn như vậy !!!!

    Chúng là ai vậy, chúng có còn là người Việt mình nữa không ?!
    Ai đã dạy dỗ và biến chúng thành những con thú dữ, những con người vô tri, vô giác sẳn sàng hành hạ & ăn thịt đồng loại mình như thế !

    Mẹ Việt Nam không và chưa hề dạy con mình như thế !
    Mẹ Việt Nam không thể có những người con đối xử đầy hận thù & tàn bạo với anh em, đồng bào mình như thế !

    Chúng không còn là người Việt Nam nữa, chúng chỉ là bọn tay sai, lai căn mất gốc, là bọn cầm thú ở thế kỷ 21 này !

    Trả lờiXóa
  27. Hay, 2 bài thơ quá hay, cảm ơn GS phú rất nhiều !

    Trả lờiXóa
  28. Được biết 2 người đàn ông bị đánh trên là 2 nhà báo của VOV

    Trả lờiXóa