Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

BÀI PHÚ NHỚ VUA HÙNG - Trang Hạnh


NHỚ VUA HÙNG

Thể Phú
Tác giả: Trang Hạnh
Ngàn năm dựng nước nhờ sức cha ông
Muôn thủa giữ nhà nhớ ơn tiên tổ.

Đọc sử hiểu người xưa
Luận bàn noi gương cổ.

Nhớ xưa:
Quy tụ lòng người Kinh Dương Vương thành lập quốc gia
Giữ khối kết đoàn Lạc Long Quân mở mang lãnh thổ

Tiên, Rồng trăm trứng một nguồn
Sông,núi hai miền cùng tổ.

Dựng nước hùng cường mười tám đời tròn
Xây nền văn minh bốn trăm năm lẻ.

Phân bổ địa chính rõ ràng: Mười lăm châu bộ thành xóm, thành làng
Tổ chức triều đình kỷ cương: Hai hàng quan nha nên văn, nên võ.


Đuổi Tần, xua Lâm Ấp , Lạc Tướng gìn giữ biên cương
Phò Chúa, giúp Bồ Chính Lạc Hầu mở mang điền thổ.

Vua cầy cấy với dân lành
Dân hát ca cùng chúa tỏ.

Mỵ Nương dạy cách trồng lúa, nuôi tằm
Quan Lang bày kế bắn chim, săn hổ.

Người về thiên cổ, công lao được nhớ chốn đền thiêng
Kẻ ở dương gian, ân đức vẫn ghi ơn quốc tổ

Sản xuất trên đồng phụ nữ trồng lúa, trồng rau
Săn bắt trong rừng đàn ông giương cung, bắn nỏ.

Khoe vẻ đẹp, thiếu nữ yếm thắm, đeo vòng
Phô cơ bắp, thanh niên lưng trần, đóng khố.

Xăm mình lao vào sông nước, tháng năm đùa với giao long
Mài giáo vượt núi non, ngày đêm thách cùng dã thú.

Trầu xanh, môi đỏ, nối nghĩa xóm làng
Rượu ngọt trà thơm, kết tình huynh đệ.

Lang Liêu hiếu thảo, dâng vua nếp dẽo bánh ngon
An Tiêm cần cù, gieo hạt dưa xanh ruột đỏ.

Đâu ngại khó khăn Mỵ Nương theo chồng về núi Tản Viên
Chẳng quản sang hèn Tiên Dung xe duyên ở đầm Nhất Dạ.

Giếng làng, bầu sữa ngọt lành
Lũy tre, thành trì kiên cố.

Quế Hoa công chúa hóa mẫu thượng ngàn
Tản Viên sơn thần thành người bất tử.

Anh hùng hai nước, rạng rỡ Lý Thân (Lý Ông Trọng)
Tuấn kiệt muôn đời, vẻ vang Cao Lỗ.

Phi thường sức mạnh, Thánh Gióng giết giặc đuổi thù
Kỳ diệu phép màu Sơn Tinh đắp đê ngăn lũ. .

Hy Cương đỉnh, còn nghe rộn rã trống đồng
Cổ loa thành, như vẫn điệp trùng nẫy nỏ.

Nhớ thần Kim Quy, người trước dựng miếu tôn thờ
Thương nàng Mỵ Châu đời sau lập đền tưởng nhớ.

Lưu trong lòng đất, Gò Mun di chỉ dấu xưa
Khoe dưới mặt trời, Sa Pa đá bày chữ cổ.

Nhớ quá Sơn Vi
Thương về Soi Nhụ.

Rực rỡ Đông Sơn trải rộng khắp miền
Vẻ vang Sa Huỳnh phủ toàn lãnh thổ.

Hoa văn tinh xảo điểm mặt trống đồng
Giáp trụ chắc bền hộ thân quan võ.

Hôm nay
Hội Gióng, giỗ Tổ di sản nhân gian
Miếu Mẫu, đền Thần niềm tin dân dã.

Dân muôn ngả về cúng tổ hân hoan
Bạn trăm phương dự hội thơ hỉ hả.

Kính cha ông cố sức bảo tồn
Vì giống nòi gắng công tu bổ.

Trang Hạnh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét