Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

24.4.2012: TT TRỰC TIẾP VỤ CƯỠNG CHẾ TẠI HUYỆN VĂN GIANG - HƯNG YÊN


Từ 4h30, an ninh và lực lượng khác đã có mặt khắp các ngõ ngách trong làng.

Mặc dù bị mất điện từ 4h30 sáng nhưng 5h15 loa của xã đang vang lên về vấn đề cưỡng chế. Đoàn xe máy xúc, ủi đang chạy trên đê đường 195 hướng về bờ kênh Bắc Hưng Hải để tiến vào khu vực cưỡng chế.

- Theo bà con nói ngay tại đầu dốc xuống xóm 1 Xuân Quan có nhiều công an, đầu gấu gác ở trên đê 195 rẽ vào xóm 1.

Loa phóng thanh đọc các văn bản quyết định cưỡng chế và cấm người dân không được ra nơi cưỡng chế.

5h39: xã Phụng Công báo có người bị công an đánh.

5h41: Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan.
An ninh và công an mặc thường phục có mặt khắp nơi.

CẤP BÁO: 06h10 - 06h20 Phía xã Phụng Công có tiếng nổ liên hồi trong 5 phút. Có thể là tiếng súng AK.

6h28: Công an quân phục đi quần thảo khắp các ngõ xóm, các vườn nhà.

Đã thấy nhiều xe ô tô to chở công an trên đê 195 tiến vào khu vực xã Phụng Công.

Bà con nông dân Xuân Quan đã bị lực lượng an ninh, công an, đầu gấu xã hội đen cô lập.

Có tin cho biết Bà Lê Hiền Đức đã bị ngăn cản và đuổi ra khỏi khu vực.

Nông dân tiếp tục đổ về yểm trợ nhau.
Các ngả đường ra cánh đồng đã được chất củi kín, sẵn sàng phóng hỏa.


Theo bà con ở hiện trường cho biết: một số bà con nông dân Phụng Công đã bị bắt lên xe. Đã có 10 người bị bắt, khóa tay xịt hơi cay vào mặt đe dọa và thả ra. Một số người bị ngất xỉu.

Một nguồn tin nói có bà con bị thương vào cánh tay.
Lửa cháy lớn ở con đường độc đạo dẫn vào khu cưỡng chế.


Lương thực, bánh mỳ của dân đã bị lực lượng cưỡng chế ném xuống ao.





TIN TỔNG HỢP:

5h sáng cảnh sát đã tiến vào cánh đồng Phụng Công, Xuân Quan. Bà con Phung Công đã đốt lửa chặn đường.

Tình hình hiện tại là có 10 bà con bên Phụng Công đã bị bắt lên xe. Lực lượng cảnh sát có trang bị lá chắn, dùi cui, súng. Lựu đạn hơi cay ném vào bà con dồn dập, khói kín cả cánh đồng, lưả cháy loang như chiến tranh, rồi cảnh sát dàn hàng ngang như đội ngũ quân La Mã đợt này tiến lên, rồi đến đợt sau xông vào bà con dùng dùi cui vụt. Một số người bị đánh ngã quỵ đã bị bắt đi.Họ tóm tay chân thô bạo lôi những người bị bắt lên xe.

Hiện nay cảnh sát đang tụ lại đợi tiếp tế thêm lựu đạn cay vì đã dùng hết. Khoảng 500 cảnh sát lá chắn dùi cui đang tụ tròn trên cánh đồng để chuẩn bị cho đợt đàn áp tiếp theo. Một lực lượng cảnh sát khác đã khóa đường về của bà con, hiện nay một số vài trăm bà con bị cô lập giữa cánh đồng. Những người dân nào đi qua chốt chặn đều bị cảnh sát dùng dùi cui chọc vào bánh xe hoặc dọa đánh.

Nhiều tiếng khóc của bà con, phụ nữ, trẻ em vang khắp cánh đồng rất ai oán.



Cập nhật:

7h10: Cảnh sát chặn một chốt tại khu vực đang xây cầu. Bà con xã Phụng Công tràn qua đồng để nhập với bà con Xuân Quan. Cụ bà Lê Hiền Đức có mặt trong đoàn người.

07h19: Có tiếng mấy loạt súng lại vang lên.
Tiếng loa vẫn ra rả sắp các xã.

07h27: Bà Lê Hiền Đức đang hiên ngang đối thoại với lực lượng cưỡng chế. Bà con quây xung quanh Bà Đức. 

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường:



7h55: Bà con Dương Nội (Hà Nội) và Bắc Ninh đã kéo đến chung sức chung lòng với bà con Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao.

08h00: Lực lượng cưỡng chế quá đông tới 3.000 người, dùng hơi cay, dùi cui ... để chia cắt dân, chặn đứng các ngả vào cánh đồng. Máy ủi đã vào san đất.

Đoàn xe của chủ tịch Ecopark Hà đang từ khu đã xây của Ecopark đang tiến về khu vực mới cánh đồng Xuân Quan. An ninh thành phố đang liên tục gọi điện ép cụ Lê Hiền Đức về HN.




Bà con Dương Nội và Bắc Ninh sau nhiều vòng thoát lưới bổ vây của công an trên quốc lộ đã tiến được vào nhập đoàn cùng Văn Giang.

08h10: Xe của Chủ tịch Hà Ecopark đang đi vê phía UBND. Băng đỏ khắp nẻo đường.

08h20: Có thêm một đoàn bà con Bắc Ninh kéo đến chia sẻ với Xuân Quan. Mặt trận Xuân Quan vẫn vững.

Xe mắc 2 loa tuyên truyền, chạy khắp các xã các thôn
8h30: Hiện có thông tin là khoảng 7-10 người bị bắt trong đó đã xác minh được những người sau: - Anh Hùng – Uyên thôn Đại xã Phụng Công; - Chị Tảo Thơm thôn Đào xã Phụng Công; - Chị Sửu thôn Đào xã Phụng Công.

8h47: Xe ủi đã bắt đầu làm việc. Càn xóm 11 Xuân Quan - nơi các hộ dân đã nhận tiền đền bù.

Lúc 9h30, có 1096 độc giả cùng online trang NXD - Blog. Hôm nay là Sinh nhật Lâm Khang chủ nhân.

9h12: Cảnh sát cơ động đã tiến sát làng Xuân Quan lập hàng rào cho máy xúc và máy ủi đào mương, lấp ruộng. Bà con nông dân đã tấn công lại; cảnh sát phải lấy khiên che chắn.

9h35: Lực lượng CA ném đạn hơi cai mù mịt xung quanh nhà dân và đánh người.

10h05: Bà Lê Hiền Đức vẫn còn ở cánh đồng cùng bà con. Lúc 9h30, khi lực lượng cưỡng chế bắn đạn hơi cay, bà con đã mắng các em an ninh trẻ: Chúng mày ngu quá! Chúng mày đem súng ống bắn vào dân, cướp đất của cha mẹ chúng mày cho bọn quan chức tham nhũng. Nhiều anh em an ninh trẻ đã khóc.

Xã Xuân Quan có hai người bị trúng đạn hơi cay. Một trong hai người bị đạn bắn vào chân, gây chảy máu.

Tiếp cận bên ngoài sào huyệt Ecopark để ghi nhận CSCĐ bảo vệ Ecopark:

Cảnh sát cơ động ăn cơm dân không bảo vệ dân, mà bảo vệ cho doanh nghiệp cướp đất dân



10h45: Một số bà con cho biết lực lượng an ninh tỉnh Hưng Yên vừa chia nhau tiền bổi dưỡng tại hiện trường và chuẩn bị rút. Lực lượng cưỡng chế vẫn tiếp tục bám hiện trường, lập một hàng rào bao lấy khu dân làng ở.

Các lực lượng an ninh rút vào quán xá, bóng râm nghỉ ngơi:




Rất nhiều xe thùng chở tội phạm được điều đến hiện trường
Xe cứu thương chở cơm hộp đến cho cảnh sát cơ động

Ngồi ăn la liệt ngay Đài Tổ quốc ghi công

VIDEO TOÀN CẢNH CƯỠNG CHẾ SÁNG NAY





12h00: Xin phép bà con đi ăn trưa. 13h00 tiếp tục cập nhật.

Trưa, di chuyển, mệt quá ngủ thiếp đi, quên mất lời hẹn 13h00, mong bà con thông cảm. 

13h45: Xe ủi tiếp tục càn quét, phá cây tại các khu ruộng của bà con giáp trạm xá xã Xuân quan.

Hoa Tễu tự mua mừng Sinh nhật
Bài này được đưa lên lúc 5h29 sáng sớm nay, đến 14h30 cùng ngày đã có 52.582 lượt xem, với 187 comments được chọn để đưa lên. Xin cám ơn bà con đã quan tâm đến hiện tình của bà con Văn Giang. 

Theo 1 nguồn tin cho biết, bà con các tỉnh lân cận tiếp tục kéo về Văn Giang để có mặt tại đây vào chiều nay. 100 người dân Vinh cũng đã lên tàu xe để ra Văn Giang trong chiều tối nay.

Bà con Văn Giang đã nói với đài RFA, sáng nay, dưới đây:

Vào lúc 8 giờ 30 sáng, một người dân xã Xuân Quan cho chúng tôi biết tình hình sự việc như sau:

Người dân: Hiện tại bây giờ nó xé lẻ dân ra, đông lắm, khoảng 3000, hơn 3000 thằng, nó mặc toàn quân phục, nó mang mã tấu nó đến để xé lẻ dân ra từng tí một, nó đàn áp nó có khoảng 40 xe, vừa cẩu, vừa máy ủi máy xúc nó đã bắt đầu ủi của dân rồi.

Việt Hà: Chị có thể cho biết vụ cưỡng chế bắt đầu từ mấy giờ không?

Người dân: Cưỡng chế là bắt đầu từ 7 giờ 30, nhưng sáng nay lúc đó tôi không nhầm là 5 giờ 30, nó mang một đoàn đến công an, bộ đội mang trang phục, rồi xã hội đen nhiều lắm, nó mang mã tấu, nó đeo chắn ở đằng trước.

Họ đến cản dân, đàn áp dân, đe dân. Dân đuổi chúng nó ra và bảo đất của chúng tôi, chúng tôi chưa bán ruộng, chưa lấy tiền, nhưng bây giờ họ đã bắt 4 hay 5 người của chúng tôi rồi.

Việt Hà: Họ có đánh dân không ạ?

Người dân: Lúc hỗn loạn đó, dân cũng cầm đất đả, thì nó cũng lại cầm đất nó đả lại dân. Nó có mã tấu dùi cui, nó cầm gạch đả dân, rồi cầm cả chai lọ đả dân, nó cầm cả súng.

Nổ súng uy hiếp

Việt Hà: Họ có bắn dân không?

Người dân: Nó chưa bắn, nó toàn bắn lên trời để cho dân sợ.

Việt Hà: Có ai bị thương không ạ?

Người dân: Hiện nay thì dân cũng lùi lại, không ai bị thương nhưng hiện nay có 5, 6 người bị bắt không biết xuống huyện hay tỉnh thì có đánh không tôi không biết. Nhưng người của mình cầm vũ khí thô sơ, cả xăng nữa, rồi nó ném lại thì người của dân bị cháy, cháy hết áo, có người bị bỏng mặt.

Người dân địa phương cho biết đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng 3, lực lượng của chính quyền đã dồn toàn bộ người dân ra khỏi cánh đồng và các máy ủi, máy xúc đã ủi gần như toàn bộ cánh đồng 70 ha của xã Xuân Quan. (Nguồn: RFA Việt ngữ). HẾT TRÍCH.

Tường thuật của NXD-Blog đến đây xin kết thúc!
Cám ơn chư vị đã chia sẻ với bà con Văn Giang và với NXD-Blog.  
(và xin ngừng nhận comments, kính mong được lượng thứ)

 

200 nhận xét :

  1. thức trắng đêm cùng anh Diện- chúc anh khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ thực sự của Ecoprk là Dũng ''trố''. Nhà y ở ngôi biệt thự to nhất phố Nguyễn Gia Thiều. bà con có thể đến thăm y cùng gia đình.

      Xóa
  2. tôi thương dân tôi quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương dân quá, lại càng quí Chú Tễu (ứa nước mắt). Ngày sinh nhật năm nay Chú Tễu dành trọn cho bà con nông dân.

      Xóa
  3. Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan, và lửa sẽ BÙNG cháy trong lòng mỗi người Việt Nam nếu nhà cầm quyền ngoan cố cưỡng bức đất của dân lành. Mong những người có trách nhiệm ở cương vị cao nhất hãy ra lệnh dừng ngay lại hành vi ăn cướp trắng trợn, vô nhân đạo và bất chấp dư luận này.

    Trả lờiXóa
  4. người Văn gianglúc 05:59 24 tháng 4, 2012

    an ninh mặc thường phục lượn quanh làng

    Trả lờiXóa
  5. người Văn gianglúc 06:01 24 tháng 4, 2012

    bà con tại khu vực cưỡng chế đẫ đôt lửa để phản đối cưỡng chế

    Trả lờiXóa
  6. Sáng nay dậy thật sớm để xem...
    Ở cách xa gần 2000 cây số, con cầu nguyên cho bà con...

    Trả lờiXóa
  7. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:02 24 tháng 4, 2012

    ỦNG HỘ nông dân Văn Giang.

    Trả lờiXóa
  8. tôi đã thức ,đã lo lắng cho bà con nông dân nhiều , không lo sao được khi họ quyết tâm cưỡng chế và nông dân quyết tâm giữ đất ,tình hình quyết liệt lắm rồi .hỡi những người nông dân VN hãy đoàn kết lại cùng vui cùng buồn với nông dân Văn Giang

    Trả lờiXóa
  9. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:05 24 tháng 4, 2012

    Chỉ có Thượng Đế biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  10. người Văn gianglúc 06:06 24 tháng 4, 2012

    loa xã đọc ra rả quyết định cưỡng chế

    Trả lờiXóa
  11. sao rồi bác diện ơi

    Trả lờiXóa
  12. cập nhật tin liên tục nghe anh Diện.

    Trả lờiXóa
  13. KHÔNG AI KHỔ BẰNG NÔNG DÂN VIỆT NAM !!!
    THƯƠNG QUÁ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  14. người đang làm ,trời đang coi.thương lắm bà con ơi ,sẵn sàng giúp đỡ bà con về tài chính.
    mong bà con sớm được yên vui

    Trả lờiXóa
  15. người Văn gianglúc 06:22 24 tháng 4, 2012

    súng AK nổ liên hồi 5 phút một

    Trả lờiXóa
  16. Chúa ơi, súng nổ ?????????????????? Cầu chúa chúng nó không bắn vào nhân dân nghèo khổ của chúng con

    Trả lờiXóa
  17. Cầu trờì cho mọi người An lành ! Ôi, nhân dân của tôi !

    Trả lờiXóa
  18. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:28 24 tháng 4, 2012

    Bác Diện ơi súng AK của ai đã nổ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rớt nước mắt vì xót xa cho dân tôi .

      Xóa
  19. người Văn gianglúc 06:30 24 tháng 4, 2012

    6h28 Công an quân phục đi quần thảo khắp ngõ nơi anh em đang ở. Lùng sục khắp vườn nhà.

    Trả lờiXóa
  20. người Văn gianglúc 06:30 24 tháng 4, 2012

    Đã thấy nhiều xe ô tô to chở công an trên đê 195 tiến vào khu vực xóm Phụng Công.

    Trả lờiXóa
  21. bác Diện truyền hình ảnh trực tiếp lên ...xót ruột quá bác ơi

    Trả lờiXóa
  22. Yêu bà con, yêu bác Diện thật nhiều. Công An để bảo vệ dân, đừng chống lại dân nhé, đừng tiếp tục lầm đường vậy nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Xuân Diện, bác Lê Hiền Đức, mong mọi người an lành. Ủng hộ dân oan Văn Giang mong bà con thắng lợi. Cuộc chống trả này không cân sức vì dân không vũ khí nhưng ý chí và tinh thần thì tuyệt vời!

      Xóa
  23. Bỏ cả ăn sáng ngồi đợi tình hình bà con đây nè.Bà con đừng lo,có rất nhiều đồng bào đang dõi theo.chúc bà con may mắn.Cầu mong không ai bị gì cả?

    Trả lờiXóa
  24. Sao yên ắng thế, có sự cố rồi chăng?

    Trả lờiXóa
  25. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:43 24 tháng 4, 2012

    Tôi nghỉ Thủ Tướng nên can thiệp ngay lúc này đừng để khi quá muộn giống như vụ Tiên Lãng.

    Trả lờiXóa
  26. XD ơi, có sự cố bên VG rồi sao, im lặng quá.

    Trả lờiXóa
  27. Chẳng lẽ mục tiêu xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh lại thực hiện với nông dân như thế này ư !!!? Hãy nghĩ lại đất nước được độc lập thống nhất như hôm nay chính là nhờ xương máu đại đa số con em nông dân hi sinh cho tổ quốc, tổ quốc không bao giờ quên công ơn nông dân.Vậy mà nhìn thấy cảnh tượng cưỡng chế ở Dương nội, Yên lảng và bao địa phương khác làm tôi thấy đau lòng tột độ, không hiểu vụ cưỡng chế ở Văn giang này rồi sẽ đi đến đâu?

    Trả lờiXóa
  28. Cập nhật có hình ảnh ở đây bà con và a Diện ơi http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/cuongche_vangiang/

    Trả lờiXóa
  29. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:49 24 tháng 4, 2012

    "6h28 Công an quân phục đi quần thảo khắp các ngõ xóm. Lùng sục khắp các vườn nhà."
    Làm tôi liên tưởng tới chiến thuật "Vườn Không Nhà Trống" của lịch sử nước ta.

    Trả lờiXóa
  30. Các bạn ở hải ngoại nên kêu gọi một lệnh cấm vận toàn diện dành cho tất cả các công ty bất động sản ở Việt Nam để ngăn chặn bất bình đẳng về đất đai.

    Trả lờiXóa
  31. Báo chí nhận được chỉ đạo HẠN CHẾ đưa tin về vụ này!
    Thương bà con quá. Tức nước vỡ bờ đây mà.

    Trả lờiXóa
  32. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, trời ơi, nó không còn coi nhân dân ra gì nữa rồi

    Trả lờiXóa
  33. dân văn giang không để yên chuyện này đâu

    Trả lờiXóa
  34. Hoan hô cụ Đức, hoan hô anh Diện, hoan hô bà con

    Trả lờiXóa
  35. troi oi thuong dong bao toi qua. bac Dien oi toi muon khoc.

    Trả lờiXóa
  36. Mong sao cho chân lý vĩnh cửu, chân lý thuộc về nhân dân sẽ thắng được hung tàn, mong sao những con sâu mọt không còn chỗ nương thân!

    Trả lờiXóa
  37. Không thể tin được ,cùng thì tắc biến.

    Trả lờiXóa
  38. Hội Nghị Diên Hồnglúc 07:28 24 tháng 4, 2012

    Đến nước này con nghĩ cụ Lê Hiền Đức nên thận trọng nhất là về sức khỏe và bà con Văn Giang phải bảo vệ cho cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi khâm phục nhưng người nông dân chân lấm tay bùn Văn Giang,hôm nay họ đã thưc sự vào cuộc theo lời của TBT Trọn keu gọi: giữ cho bằng được 18 triệu ha đất trồng lúa!

      Xóa
  39. chẳng hiểu về chữ nôm mấy, nhưng đọc cảm thấy hợp hợp: Sấm Trạng Trình
    "Kìa kìa gió thổi lá rung cây,Rung Bắc rung Nam, Đông tới Tây.
    Tan tác kiến kiều an đất nước,Xác xơ cổ thụ sạch am mây.
    Lâm(Van) giang nổi sóng mù thao cát,
    Hưng(Yen) địa tràn dâng hóa nước đầy.
    Một ngựa một yên ai sùng bái,Nhắn con nhà Vĩnh Bảo cho hay.
    Tiền ma bạc quỉ trao tay,Đồ Môn Nghệ Thái dẫy đầy can qua

    Trả lờiXóa
  40. Hội Nghị Diên Hồnglúc 07:37 24 tháng 4, 2012

    Hằng ngàn người đang theo dõi và đau đớn khi nghe tin súng AK bắn làm cho một nông dân Văn Giang bị thương nơi tay. Tội này ai sẽ chịu trách nhiệm trước "pháp luật" và nhân dân?

    Trả lờiXóa
  41. cam on thong tin nong sot hon bat cu bao dai chuyen nghiep nao, ta lan Tay.

    Trả lờiXóa
  42. Ôi người dân quê tôi!

    Trả lờiXóa
  43. Nếu là chính quyền toàn làm đúng, tại sao để từ 6-7 năm nay không giải quyết dứt điểm? Trung ương đâu rồi? Sao lại để đến nông nỗi này? Sao lại lật lọng, lúc cần người ta ủng hộ thì hô "Người cày có ruộng", lúc cần tiền thì lại lấy ruộng của người cày?

    Trả lờiXóa
  44. Lòng tôi như lửa đốt!

    Trả lờiXóa
  45. "Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi..."

    Trả lờiXóa
  46. Lãnh đạo thì phải nên nhớ là đừng để người nông dân nổi giận.

    Trả lờiXóa
  47. Chắc chắn nếu có cướp được của dân thì sau đó sẽ lại bỏ hoang cho cỏ mọc giống như số phận của hàng ngàn dự án khu đô thị khác trên khắp nước, đặc biệt là vào lúc này BDS đang vào kỳ ế ẩm. Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn mà vấn đề lớn là dân sẽ khổ mà chính quyền thì sẽ NHỤC.

    Trả lờiXóa
  48. Các anh em quê ở Văn giang và Hưng Yên đã từng học Nông Nghiệp I Hà nội KT 32 nếu có tham gia chính quyền hãy sáng suốt mà đứng về phía nhân dân

    Trả lờiXóa
  49. Cụ LÊ HIỀN ĐỨC sống mãi trong lòng dân tộc VN.Xin các bậc lão thành cách mạng cùng góp lên tiếng nói cho những người dân oan đang bị đối xử quá bất công ,quá tàn nhẫn này .

    Trả lờiXóa
  50. Tất cả con em của 3 xã đi làm xa hay xin nghỉ việc để về hỗ trợ bà con ở quê. Có người đã mua lương khô, nước uống đang trên đường về. Anh em công an không được ác với dân. Quyết định của chính quyền Văn Giang là sai trái. Sẽ có ngày đến lượt gia đình anh em bị cướp đất đấy. Chính quyền đã lộ rõ bộ mặt phản dân hại nước. Bà con nông dân quyết một tấc không đi, một li không dời. Hãy hỗ trợ loa để bà con phát ra tiếng nói kêu gọi bộ đội, công an. Họ là những người thừa hành lện cấp trên, không được hiểu tường tận việc cướp đất này. Họ được nghe chỉ huy nói dối là dân sai. Cần phải cảnh tỉnh anh em đứng về phía người cùng khổ!

    Trả lờiXóa
  51. Hãy chiến đấu giữ lấy từng tấc đất của Tổ tiên, giữ lấy kế sinh nhai cho con cháu.
    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

    Trả lờiXóa
  52. Xem các hình ảnh trên mà đau lòng quá!

    Trả lờiXóa
  53. Khốn nạn quá mà. Tôi đọc mà nước mắt rơi...

    Trả lờiXóa
  54. Giá như vnexpress cũng cập nhật như bác Diện có phải hay không nhỉ! Hic!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lề phải không ăn cơm mời của UBND tỉnh Hưng Yên nhưng ngậm phòng bì nên im re rồi.

      Xóa
  55. thật cảm động trước tinh thần của bà con Dương Nội và Bắc Ninh. Chúc bà con một lòng giự được ruộng đất cho đời sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người Bắc Kạnlúc 10:14 24 tháng 4, 2012

      Ủng hộ bà con nông dân Văn Giang. Tôi chỉ muốn đến ngay Văn Giang tham gia giữ đấ cùng bà con ngay lúc này! ở xa 300 cây số đồng lòng sát cánh cùng bà con trên nhà Bác Diện vậy!!! hỡi ôi DÂN TỘC TÔI!!!

      Xóa
  56. Nhân dân hà nôi.j hãy tẩy chay không mua hà Ecopark khu đat cướp của nong dân Văn Giang

    Trả lờiXóa
  57. rất mong TS Diện đưa tin Văn Giang từng đợt 30 phút.

    Trả lờiXóa
  58. Bà con ơi. Quyết giữ đất nhé.

    Trả lờiXóa
  59. Quá tốt bà con đã hoà nhập dc với Văn Giang rồi

    Trả lờiXóa
  60. Nghe cứ tưởng chuyên ở đâu chứ không phải ở nước mình. Không tưởng tượng được.

    Trả lờiXóa
  61. Xúc động quá! vừa cảm phục vừa thương bà con noogn dân.
    Anh em bộ đội công an đừng tiếp tay cho bè lũ hại dân bán nước!

    Trả lờiXóa
  62. Thật là khốn khổ cho nông dân VN

    Trả lờiXóa
  63. Không tưởng tượng được.

    Trả lờiXóa
  64. Chúa ơi !Đau xót cho dân tôi quá . Phải làm gì đây ?

    Trả lờiXóa
  65. Quân đội ở đâu hãy ra bảo vệ nhân dân đi chứ

    Trả lờiXóa
  66. Cố lên Văn Giang chúng tôi luôn bên các bạn

    Trả lờiXóa
  67. Tôi đọc những tin này mà không thể cầm được nước mắt, tại sao dân mình lại phải khổ như thế này? Bác Hồ ơi ông có linh thiên thì hãy về mà giật chết hết những thằng ham tiền mà cướp đất của dân nè. Vì đồng tiền mà chúng nó quên hết lời dạy của Bác. Quân khốn nạn chúng bay sẽ bị đánh tơi bời, rồi đây lịch sử sẽ ghi tên tui bây là quân cướp đất của dân, quân cướp ngày cướp cạn. Ước chi tao có sức mạnh phi thường sẽ biến cho tụi bây trở nên nghèo khó để không có phân bò để mà ăn lúc đó tụi bây mới biết thế nào là quý đất của người dân.

    Trả lờiXóa
  68. Trời ạh! Con k thể ngờ đc lại có chuyện này trong xã hội giờ!

    Trả lờiXóa
  69. 08h20: Có thêm một đoàn bà con Bắc Ninh kéo đến chia sẻ với Xuân Quan. Mặt trận Xuân Quan vẫn vững.


    Cảm ơn an anh Diện, tin này làm nức lòng chúng tôi, bà con vẫn vững dù trứng chọi đá, cầu trời cho công lý chiến thắng

    Trả lờiXóa
  70. Người phát ngônlúc 08:43 24 tháng 4, 2012

    Chúng tôi rất quan ngại về tình hình hiện nay ở Văn Giang. Chúng tôi cực lực phản đối việc thu hồi đất của nông dân Văn Giang trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
  71. Nín thở đọc tin Bác Diện!

    Trả lờiXóa
  72. Thức trắng đêm cùng XUÂN DIỆN ! Nhìn tin bài và ảnh mà không thể nào Không khóc dù đã cắn chặt lại .... Mình Không đến cơ quan được nữa nên ngồi nhà theo dõi tin và khóc ròng ! Thương Bà con quá ! Cầu Trời Phật hãy phù hộ cho Bà con nông DÂN ! Nếu có thể được tôi muốn đâm vào mặt con Thuỷ chủ tịch VĂN GIANG ! Tội ác của mày hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử huyện VĂN GIANG , LÀ phụ nữ mà sao mày ác thế ? Mày CÓ nghĩ gì cho con mày KHÔNG ?

    Trả lờiXóa
  73. Chúa ơi !Đau xót cho dân tôi quá . Phải làm gì đây ?
    Hởi những người đi cưởng chế các bạn hảy suy nghĩ trước khi hành động nhé . Đó là đồng bào là người thân của mình , mong các anh chị em hảy thức tỉnh lương tâm đi . Đừng bao giờ đàn áp đồng bào mình như thế . Thật tội nghiệp cho bà con mình quá , tôi phải khóc rất nhiều lần từ tối qua đến giờ . Rất nhiều cảnh cảm động . Cầu ơn trên ban cho bà con bình an . Nên phản đối người đứng đầu việc cưởng chế nầy họ đang ở nơi khác chỉ cần một người tới tận nơi thế là đủ .Không cần phải chống lại mấy anh em thực hiện nầy vì họ là kẻ thừa hành thôi . Đa số Họ chưa thức tỉnh lương tâm nhưng tôi tin trong đoàn vẫn có người đã thức tỉnh

    Trả lờiXóa
  74. "Cách đây hai tháng, trong bài pv “Vụ Tiên Lãng và bài học lòng dân” , gs Nguyễn Minh Thuyết đã cảnh báo: “Để giải quyết tận gốc vấn đề, theo tôi, việc đầu tiên phải quán triệt một vấn đề tưởng hiển nhiên, nhưng đang bị nhiều lãnh đạo nhầm lẫn: DÂN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊCH”. Liệu có “một bộ phận không nhỏ” coi dân như địch không?"
    Trích: COI DÂN NHƯ ĐỊCH- Quê choa

    Trả lờiXóa
  75. Trích báo Người Cao Tuổi:
    "Để ra quyết định cưỡng chế đúng luật, quá trình thực hiện bất cứ dự án nào cũng phải tuân theo các quy định của nhà nước: Họp dân phổ biến nội dung dự án, ra quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, thảo luận với các hộ dân về phương án đền bù, tái định cư. Những dự án kinh doanh (như dự án Ecopark) thì Nhà nước không thu hồi đất, mà chỉ làm trọng tài để nhà đầu tư thoả thuận với dân. Nguyên tắc là khi giải phóng mặt bằng, người dân khi đến nơi ở mới phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ… Nhìn vào dự án Ecopark những điều nói trên hoàn toàn vắng bóng. Quyết định cưỡng chế của UBND huyện Văn Giang không đúng luật, không hợp lí, không hợp tình, không vì lợi ích của nhân dân mà chỉ phục vụ “lợi ích nhóm” nào đấy, trong đó có chủ đầu tư dự án".

    Dự án Ecopark là dự án kinh doanh, không liên quan đến an ninh quốc phòng. Tại sao chính quyền sử dụng công an đến trấn áp bà con nông dân? Chính quyền thay vì làm trọng tài đã đứng về phía chủ đầu tư cướp đất của nông dân.

    Trả lờiXóa
  76. Là một người trí thức, một người con từ nông dân mà ra.Tôi đạ rơi nước mắt...
    Thường quá Việt Nam ơi!!!

    Trả lờiXóa
  77. Phan Trọng Khang - thương binh 2/4lúc 09:16 24 tháng 4, 2012

    Một thời nông dân đóng thuế : Thóc không thiếu một cân , quân không thiếu một người , vào chiến trường chui hầm bí mật, dân hy sinh tính mạng nuôi dấu bộ đội , ơn riêng còn chưa trả được một lần thăm nom ; Nay có chính quyền là đạo đức là văm minh thay mặt chúng tôi mà uống nước nhớ nguồn; đền ơn đáp nghĩa nhân dân đồng bào thế này sao ?

    Trả lờiXóa
  78. cap nhat tiep di bac, nua tieng roi

    Trả lờiXóa
  79. Người dân Văn Giang đã và đang khiếu kiện nhiều ngày mà không được giải quyết. Nay cứ tiến hành cưỡng chế! Vậy Pháp luật đề ra để bảo vệ AI?

    Trả lờiXóa
  80. Tại sao nhân dân các vùng lại đều ủng hộ Nông Dân Văn Giang?

    Trả lờiXóa
  81. Chính quyền không thể đông hơn dân được. chính quyền mà đàn áp dân, bắn vào dân là xem như xong!

    Trả lờiXóa
  82. Người Văn Giang đâu rồi, nóng lòng quá

    Trả lờiXóa
  83. Giọt nước mắt cho quê hương...

    Trả lờiXóa
  84. Mình đau lòng quá... Đọc mà nước mắt cứ ứa ra...

    Trả lờiXóa
  85. Cầu chúc cho bà con "chân cứng đá mềm" trong cuộc chiến chống cường quyền. Đề nghị các trang mạng và các tổ chức quốc tế hãy đăng thông tin này cho cả thế giới được biết và ủng hộ người dân Văn Giang.

    Trả lờiXóa
  86. Xem tường thuật trực tiếp này tôi cảm tưởng như đang có một trận chiến sự gay cấn ở cái đất nước mà họ vẫn bảo là giàu đẹp và văn minh này

    Trả lờiXóa
  87. Anh Diện ơi tại sao công an lại làm tai sai chọ bọn quan tham như thế. Họ không phân việt được phải trái hay sao. Mong bà con mình trấn tĩnh lại tìm phương án nào cho hợp lý và nhớ lắng nghe các bác cựu chiến binh trong làng nhé.

    Trả lờiXóa
  88. "Nhiều anh em an ninh trẻ đã khóc".
    Khóc gì chúng nó, chắc lại dính đúng hơi cay của chúng nó vừa bắn vào bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. qua chinh xac

      Xóa
    2. ném lựu đạn cay vào dân nhưng lại gặp ngay cơn gió trái chiều thế là "gậy ông đập lưng ông" chứ khóc lóc gì cái lũ này.

      Xóa
  89. Chúc Mừng sinh Nhật " chú Tễu"
    :)

    Trả lờiXóa
  90. Chết thật, Chính quyền mà coi dân như giặc vậy, nếu như thế này chắc chắn sẽ bị loạn rồi, dù dân có mất đất bây giờ nhưng lòng dân giờ với chính quyền thành 2 mặt trận dối kháng, một mất một còn rồi

    Trả lờiXóa
  91. Chúc mừng Sinh nhật Lâm Khang chủ nhân....

    Trả lờiXóa
  92. Biết nói sao đây thương bà con quá Xuân Diện Ơi!Chúc bà con vững tâm cuộc chiến sẽ còn tiếp tục ,không chỉ buổi hôm nay ?. Nhân tiện đây xin có lời chúc mừng sinh nhật đến Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  93. "Nhiều anh em an ninh trẻ đã khóc. "
    Cái này là chuyện có thật không hả bác Diện ?

    Trả lờiXóa
  94. Mừng sinh nhật bác Diện. Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử đó bác ạ.

    Và có lẽ hôm nay, lần đầu tiên người dân chứng kiến những giọt nước mắt của các bạn an ninh!

    Trả lờiXóa
  95. Cảm phục tấm lòng yêu nước, thương dân của cụ Lê Hiền Đức. Hãy học tập và làm theo cụ Lê Hiền Đức, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
    Vũ Xuân Tửu

    Trả lờiXóa
  96. Ai sẽ ở trong những ngôi nhà đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của nông dân này?
    Hãy tẩy chay Dự án bất nhân này
    Hãy kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ nhân dân Văn giang
    Bọn nội xâm đang gieo những gió trên cánh đồng Xuân Quan.
    Lửa sẽ thiêu cháy lũ chúng nó.

    Trả lờiXóa
  97. Thật là đau xót!!!

    Trả lờiXóa
  98. Súng đạn là mồ hôi, là tiền thuế của dân, dùng súng để bảo vệ dân, để bắn vào kẻ thù, sao lại bắn vào dân??

    Trả lờiXóa
  99. TẨY CHAY KHU ĐÔ THỊ ECOPAK .MUA NHÀ KHU ĐÔ THỊ ECOPAK LÀ GIẾT DÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ECOPAK - MỘT DỰ ÁN BẤT NHÂN! TẨY CHAY ECOPAK NẾU KHÔNG MUỐN LÀM KẺ BẤT NHÂN!

      Xóa
  100. Chảy nước mắt là do hơi cay, chứ chúng đã ngu thì không đồng cảm làm sao mà khóc

    Trả lờiXóa
  101. Chúc mừng sinh nhật bác. Chỉ buồn là hôm nay sinh nhật mà bác vất vả quá, và cũng chưa vui vì bà con mình khổ quá. Tôi thương nhiều lắm dải đất hình chữ S với áo nâu nhuộm bùn của người nông dân .Bà con VG cố lên !

    Trả lờiXóa
  102. Ecopark dem lại lợi gì cho dân hở bác Diện

    Trả lờiXóa
  103. Khóc cho nỗi khổ của dân lầm than

    Trả lờiXóa
  104. tôi đau lòng quá ,dân oan giờ này chắc đang bị đánh đập dã man lắm ,bà con ơi ,tôi cũng đang đứt từng khúc ruột đây ,tôi đang khóc ,đang gào thét cùng bà con đây.

    Trả lờiXóa
  105. Tôi đọc những hình ảnh và tin tức của TS Nguyễn Xuân Diện mà trào lên cảm giác căm giận vô bờ. Chúng ta đang sống trong thời đại nào đây? Tại sao chính quyền đàn áp người nông dân như đối với kẻ thù vậy. Mọi người hãy nhìn xem, những bức ảnh hàng "đàn " cảnh sát lăm lăm dùi cùi, lá chắn có khác chi hình ảnh trận chiến La Mã cách đây mấy nghìn năm? Khác chi cảnh giặc mỹ giặc ngụy đàn áp bà con cách đây mấy chục năm?

    Những người Cộng sản ( còn chân chính ) hãy trả lời cho nhân dân:
    - Trong chiến tranh giữ nước hàng ngàn năm của Dân tộc Việt Nam, ai là người nuôi dưỡng, che chở cán bộ. Ai là người " có cuốc dùng cuốc...." xông lên tuyến đầu, ai là người có 9 người con hy sinh ngòai mặt trận, ai là.....vv. Nếu không phải là NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM?

    - Trong hòa bình ai là người vẫn một nắng hai sương cung cấp lúa gạo, rau quả, thịt cá... cho nhân dân nếu không là NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM?.

    - Ai là người chịu thiệt thòi khi nhà nước lấy đất mở đường, làm thủy điện, xây trường học...nếu không là NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM?.

    - Ai là người bị đám quan lại tha hóa cấu kết với bọn cường hào mới, côn đồ xã hội đen cướp từng mảnh đất ruột thịt nuôi sống nhân dân , cán bộ ta qua các cuộc chiến tranh chống ngọai xâm. Trong đó có nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước cho đến ngày nay khi các vị quan cao bổng hậu?

    Còn nhiều lắm những câu hỏi không ai muốn trả lời. Nông dân Văn Giang hãy dũng cảm đòan kết chiến đấu đến cùng. Bây giờ họăc là không bao giờ. Không thành công cũng thành nhân, chúng sẽ phải chùn bước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồng cảm với bài viết của KTS Lê Hoàng,bài viết rất hay phản ánh đúng thực trạng hiện nay.Cám ơn KTS Lê Hoàng

      Xóa
  106. người Bắc Kạnlúc 10:36 24 tháng 4, 2012

    Hãy cứ nghĩ là anh em an ninh trẻ khóc vì lời bà con nói đã làm họ xúc động và đau khổ vì kẹt giữa lệnh trên và cha mẹ mình! bỏ súng, bỏ việc đứng về phía bà con đi anh em ơi!

    Trả lờiXóa
  107. Có ai rành về địa hình huyện Văn Giang, dựa trên diển tiến theo tường thuật của NXD Blog, lên Wikimapia.org chú thích cho bà con xem cho nó trực quan.

    Trả lờiXóa
  108. An ninh trẻ khóc thật đấy , nhưng bị doạ cắt lương nếu ko cưỡng chế tốt mà , ko được xét thi đua khen thưởng ...

    Trả lờiXóa
  109. XUÂN DIỆN ơi ! Em kiểm tra xem làm sao com của chị KHÔNG Hiển THỊ ???

    Trả lờiXóa
  110. Mình đọc tin nước mắt muốn tuôn wa.

    Trả lờiXóa
  111. Hôm nay sinh nhật bác Diên ư ,tôi ko biết thật thương cho bác : sinh ra trong lửa loạn chiến tranh - lớn lên trong loạn lạc - bây giờ trong ly tan ...

    Trả lờiXóa
  112. Nguyễn Xuân Cườnglúc 10:47 24 tháng 4, 2012

    Tôi không tin điều gì đang diễn ra!

    Trả lờiXóa
  113. Chúc mừng sinh nhật Tiến sĩ Diện. Buồn quá VIỆT NAM ơi!!!

    Trả lờiXóa
  114. ÔI DÂN TÔI, CHÂN LẤM TAY BÙN VẪN KHÔNG YÊN

    Trả lờiXóa
  115. TẨY CHAY KHU ĐÔ THỊ ECOPAK

    Trả lờiXóa
  116. ôi, những người dân quê tôi! sao bây giờ tôi mới đọc được những dòng tin này...
    sao toàn bọn gian ác, lừa dân đến mức này ...

    Trả lờiXóa
  117. Sinh Nhật ý nghĩa của anh Diện . Chúc mừng sinh nhật !

    Trả lờiXóa
  118. Mừng sinh nhật không ngủ của Ts phóng viên Xuân Diện.
    TS làm việc như 1 nhà báo chân chính.

    Trả lờiXóa
  119. chúc mừng sinh nhật bác! chúc bác nhiều sức khỏe để cùng sát cách với bà con!

    Trả lờiXóa
  120. Hỡi bà Đặng Bích Thủy! Hỡi chính quyền Băn Giang! Cụ Hồ có dạy các người làm thế này đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Thủy cũng chỉ là tay sai, không có quyền quyết định chuyện này

      Xóa
  121. Thương quá Văn Giang Ơi

    Trả lờiXóa
  122. Những người dân nào của Văn Giang đã nhận tiền đền bù rồi. Hôm nay họ có ra đồng cùng bà con không?

    Trả lờiXóa
  123. Rất nhiều các chiến sỹ Công an là con em nông dân, họ cũng biết cưỡng chế là trái đạo lí nhưng "quân lệnh như sơn", có một số chiến sỹ an ninh trẻ đã khóc khi nhìn cảnh bà già, con trẻ bị thương, khóc lóc, kêu gào thảm thiết nhưng vì mệnh lệnh họ phải cúi mặt xuống để vung dùi cui vào đầu đồng bào. Bà con Văn Giang hãy "Binh vận" để họ nương tay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nương tay"? Bác dùng từ sai rồi.
      Đừng hy vọng ở những điều chúng nó không có bác ạ.

      Xóa
  124. Quá hấp dẫn, như thời chiến, và quả là là chiến tranh thật, vì họ coi dân như địch.

    Trả lờiXóa
  125. Chúc mừng sinh nhật bác Diện giai đẹp!

    Trả lờiXóa
  126. HAPPY B-DAY TO YOU!

    Trả lờiXóa
  127. hỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CỤ BÀ LÊ HIỀN ĐỨC!

    Trả lờiXóa
  128. Bà con cả nước cùng hướng về Văn Giang

    Trả lờiXóa
  129. Anh Diện ơi! thật đau thương phải không anh.
    Cụ Lê Hiền Đức thật thương dân, dân tộc ta hiện cần rất nhiều cụ đứng lên như cụ Lê Hiền Đức

    Trả lờiXóa
  130. Thương dân tôi quá ,xin cúi đầu cám ơn bác Diện

    Trả lờiXóa
  131. Bà con mình có chuẩn bị đồ ăn thức uống gì không trong khi bị cảnh sát (những người được dân đóng thuế cho mà ăn) cô lập cả trong làng lẫn khu vực cưỡng chế. Mong bà con nhớ giữ sức khỏe trường kỳ bám trụ đến cùng. Chúc bà con Văn Giang thanh công.
    Nhờ anh Diện chỉ giúp trong phần (nhận xét với tư cách) tôi không hiểu các mục trong đấy. tôi muốn ghi họ tên thi phải làm sao. Xin cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
  132. Chúc mừng sinh Nhật LÂM KHANG , thức cả đêm qua để viết và khóc cùng VĂN GIANG & XUÂN DIỆN mà com chạy đâu hết ? Thôi không sao ! Cầu Trời Phật phù hộ cho cụ LÊ HIỄN ĐỨC & Bà con mình

    Trả lờiXóa
  133. chuc mung sinh nhat anh Dien . cam thong voi ba con Van Giang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. viết ké vài dòng chúc mừng sinh nhật anh Diện nhé

      Xóa
  134. Đọc dòng tin tôi cảm tháy nghẹn cổ lại......

    Trả lờiXóa
  135. Sáng giờ quên một việc: Không biết bà con có biết cách giải độc lựu đạn cay không. Xin mách nhỏ: Dùng khăn ướt đắp lên mắt và nhúng khẩu trang ướt để đeo. Tuy nhiên khẩu trang nhúng nước nếu dày sẽ khó thở. Nên dùng khẩu trang mỏng vừa phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại học Thăng longlúc 12:09 24 tháng 4, 2012

      Phải vắt chanh vô trong nươc mới giải độc hơi cay hiệu quả. Tốt hơn hết là đem theo thùng nước chúng bắn ra trái lựu đạn cay nào là lượm bỏ vô thùng nước trái đó.

      Xóa
  136. Ecopark là hàng bẩn hãy vận động nhân dân tẩy chay mua Ecopark. Nhân dân Văn Gaing hay vận động nhưng người dến giao dịch Ecopark không mua manh đất bị chiếm phi pháp đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bà con không dùng loa pin (giống như hồi đi biểu tình chống TQ) để tuyên truyền giải thích cho các anh em công an, khuyên họ trở về với nhân dân, với cha với mẹ nhỉ???????

      Xóa
  137. Hỡi những người con Văn Giang đang sinh sống khắp trái đất này! Chúng ta sinh ra,được nuôi dạy khôn lớn bằng những người Mẹ-người Cha của đất này. Vậy mà các người quay lưng làm ngơ khi " liên minh ma quỷ" đang đàn áp họ- những con người lam lũ, đã cả đời hy sinh cho chúng ta hay sao ?
    Hãy nhanh chóng thu xếp thời giờ về sát cánh cùng họ để bảo vệ lẽ phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! MỘT NGÀY LỊCH SỬ ĐẤY NHÉ!

      Xóa
  138. xô viết nghệ tĩnhlúc 11:59 24 tháng 4, 2012

    Buồn không thốt nổi nên lời!

    Trả lờiXóa
  139. Nhìn cảnh lực lượng công an dàn trận tưởng đang xảy ra giao tranh với quân định. Cảm giác thật kinh hoàng... Có lẽ chuẩn bị lại có trận ''hợp đồng tác chiến rất là hay, rất là đẹp đáng để viết thành sách''...

    Trả lờiXóa
  140. Đọc đến đâu,tôi khóc đến đó.Thật khổ cho dân tôi.

    Trả lờiXóa
  141. Từ xa, tôi hồi hộp theo dõi.
    Cám ơn người đưa tin, ảnh trung thực.
    Cụ Lê Hiền Đức ơi, cụ thật cao cả. Cụ hãy bảo trọng nhé.
    Chúng nó có chiếm được đất thì đất ấy cũng lành hóa dữ, trở thành đất ít người nhiều ma.
    Thương lắm bà con nông dân. Chẳng lẽ lịch sử lặp lại và tàn khốc hơn à?

    Trả lờiXóa
  142. Tôi chỉ biết khóc,nhưng giọt nươc mắt cứ lăn dài ,như muốn được theo chân cùng bà con cô bác.
    Đất nươc bốn ngàn măn, máu thịt dân ta đã thẫm đẫm đất này,từng tấc đất là cua dân ta.Cầu chúc bà con ta sưc khỏe đoàn kết ,đâp tan quân cươp đất. HỠI các bạn linh trẽ đừng bắn bà con mình ,hãy quay
    Súng băn thẵng vào lũ quan tham. Đồng bào biết ơn cac bạn ,lịch sử vinh danh các bạn.

    Trả lờiXóa
  143. Chú Diện chú thích sai rồi. Xe thùng có phủ bạt là xe chở lính cơ động.

    Trả lờiXóa
  144. Chúc mừng sinh nhật anh Diện. Mong Bà con được an toàn. Theo tôi Bà con nên lúc cương, lúc nhu. Khi chính quyền tập trung đông công an nên tránh đối đầu, tránh thương vong. Khi lực lượng vũ trang rút đi mình sẽ tập hợp lực lượng đấu tranh với Chủ đầu tư. Điểm mạnh của bà con là cơ động, đến đi bất cứ lúc nào, có thể cầm cự lâu dài.

    Trả lờiXóa
  145. Slogan của bọn Ecopark là "Thành Phố Xanh Tươi, Cuộc đời Trọn Vẹn"
    Ecopark, nơi những giá trị văn hóa trường tồn với thời gian

    Những du khách khi bước chân vào khu phố cổ sẽ ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí đặc trưng, đậm đà văn hóa Việt. Chúng tôi không có ý định tái hiện và lưu giữ những dấu tích văn hóa mà chúng tôi cố gắng làm sống lại hơi thở của ngàn xưa bằng chính sức sống bền bỉ và tự thân của những giá trị phi vật thể đang có nguy cơ mai một này.

    Sau này ai mà có "được" sống ở khu này chắc hảnh diện lắm vì được sống trên xương máu, nước mắt của người dân giử gìn mãnh đất ông cha và cả sống trên sự đàn áp của chính quyền .

    Cả 1 bọn người trong bộ máy công quyền mà đi đàn áp dân đen như thế à !? Quyền lợi của cả nhóm lợi ích là đây, vậy mà ..... Thực lòng không chịu nỗi !!!

    Trả lờiXóa
  146. Chúc mừng sinh nhận TS Nguyễn Xuân Diện.
    Qua trang bác Huỳnh Ngọc Chênh mới biết.
    Chúc TS chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  147. Khi được hỏi về vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng Tiên Lãng tham gia "Cưỡng chế" đầm tôm của ông Đòan Văn Vươn, Đại tướng nói: "Quân đội nhân dân Việt Nam không cưỡng chế dân"! Lời cụ Lê Đức Anh, Đại tướng, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi trả lời báo Giáo dục Việt Nam tháng 1.2012. Vậy mà bây giờ ngày 24.4.2012 điều đó đang xảy ra tại Văn Giang-Hưng Yên. Hơn 3000 công an, bộ đội với đầy đủ vũ khí khiên mộc thực hiện lệnh cưỡng chế đất tại xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan. Súng đã nổ! Thử hỏi đây là công trình "An ninh quốc phòng" gì mà quân đội phải ra tay? Quốc hội có phê duyệt không? Hay chỉ là khu đô thị mang lại lợi ích cho một số người?

    Trả lờiXóa
  148. Khổ thân Bà con ! Chúng nó CÓ cơm hộp còn Bà con mình bị cô lập giữa đồng , bánh mì thì ĐÃ bị bọn bất nhân vứt đi hết xuống ao rồi ! Làm sao trụ lại được ? Tôi nay bọn VIỆT HƯNG sẽ ăn mừng cưỡng chế thành công , nhưng đâu hiểu rằng Người hại KHÔNG bằng Trời hại vì Trời có mắt cả mà

    Trả lờiXóa
  149. Ôi những cánh đồng quê chảy máu
    Dây thép gai đâm nát trời chiều

    Trả lờiXóa
  150. Tôi chỉ biết ngồi trước màn hình ,khóc.Cầu Đức phật A di Đà ,Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,Đức Đại Thế Chí Bồ Tát,,Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng phù hộ độ trì cho bà con .Nam mô A Di Đà Phật.Nam mô A Di Đà Phật.Nam mô A Di Đà Phật.

    Trả lờiXóa
  151. Tẩy chay dự án Ecopak

    Trả lờiXóa
  152. Một sinh nhật đáng nhớ của Lâm Khang tiên sinh !

    Trả lờiXóa
  153. Người Văn Giang hãy về quê mà xem nhà nhà mất đất, làng làng mất đất. Vê đi thôi.

    Trả lờiXóa
  154. Bà con hay tổ chức quy củ để dễ nhận biết bọn an ninh, dung khăn hoặc các ám hiệu để biết đâu là ta và đâu là địch.

    Trả lờiXóa
  155. Sao buồn quá Bác Diện ơi.....

    Trả lờiXóa
  156. Không hiểu chuyện gì đang sảy ra .............

    Trả lờiXóa
  157. 'Ecopark' & 'Ancuop_Park' nghe cũng na ná nhau, thảo nào!!!

    Trả lờiXóa
  158. Tảy chay Ecopark, hướng về bà con Văn Giang!!!

    Trả lờiXóa
  159. Chúc mừng sinh nhật lâm khang TS Nguyễn Xuân Diện! Mong Xuân Diện khỏe, chân cứng đá mềm cùng bà con...

    Trả lờiXóa
  160. gần 14h rồi đó bác Diện ơi, sao không thấy gì vậy? có chuyện gì rồi à?

    Trả lờiXóa
  161. Tình hình thế nào rồi Bác ơi, anh em chúng tôi đang chờ Bác truyền hình trực tiếp đây

    Trả lờiXóa
  162. Em biết ngay chúng nó lại làm như bà con nông dân xã Đông Dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Chúng nó huy động cảnh sát, bộ đội, máy móc về chặn không cho bà con ra khu vực cưỡng chế để cho máy móc xúc thành giao thông hào còn bộ đội cho đi xây tường bao. Nhưng được cái đợt bầu cử vừa rồi bà con kiên quyết nếu ko đền bù thỏa đáng thì bà con sẽ không đi bầu cử vậy là bà con được lĩnh tiền ngay. Nghe đồn khi đó kho bạc Thái Bình vét đến từng đồng lẻ để trả cho dân.

    Trả lờiXóa
  163. Sau khi theo dõi vụ cướp đất của dân tôi và gia đình đã quyết định tẩy chay không tiếp tục mua nhà đất của dự án Ecopark nữa.
    Minh (HN)

    Trả lờiXóa
  164. Đọc bài của anh Diện mà không sao đọc hết được. Nước mắt cứ trao ra..

    Trả lờiXóa
  165. Các bạn lên wikimapia.org để xem trực quan những gì anh Diện mô tả. Ví dụ Trạm y tế xã Xuân Quang nằm đâu, xóm 1 nằm đâu....

    Trả lờiXóa
  166. Tôi cảm phục bà con nông dân Văn giang.

    Trả lờiXóa
  167. NXD blog nên cung cấp vài file ghi âm qua trao đổi điện thoại trực tiếp với bà con ở hiện trường để mọi người nắm được tình hình. Ví dụ như liên lạc điện thoại với cụ Lê Hiền Đức xem sao rồi.

    Trả lờiXóa
  168. Hugo : Tan nát hết cả , người dân khổ quá ...

    Trả lờiXóa
  169. Chúc mừng sinh nhật TS Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  170. Osin Huy Đức đã nói rất chính xác "Người dân Văn Giang sẽ rất đơn độc; báo chí nhà nước sẽ không ở bên cạnh họ như đã từng với anh Đoàn Văn Vươn!".

    Tại sao vậy???

    Trả lờiXóa
  171. Cụ bà Lê Hiền Đức là Thiên sứ. Lo cho sức khỏa của Cụ quá.
    Tên tuổi Cụ sống mãi.

    Trả lờiXóa
  172. Khổ dân mình quá!

    Trả lờiXóa
  173. Phú Hòa đã viết:
    Osin Huy Đức đã nói rất chính xác "Người dân Văn Giang sẽ rất đơn độc; báo chí nhà nước sẽ không ở bên cạnh họ như đã từng với anh Đoàn Văn Vươn!".

    Tại sao vậy???

    Đơn giản vì vụ Tiên Lãng có tốt để thí, ở đây không có tốt, và cũng không có chủ trương thí tốt.

    Trả lờiXóa
  174. e người xã Phụng Công,xin phép post lick này lên FB

    Trả lờiXóa
  175. CẦN TẨY CHAY ECOPARK. NOI KHÔNG VỚI ECOPARK

    Trả lờiXóa
  176. Sinh nhật Bác NX Diện mà lại có biến cố lịch sử lớn thế, chúc mừng sinh nhật bác Diện

    Trả lờiXóa
  177. Xuất thân từ nông dân, cố kìm mà nước mắt cứ rơi.

    Trả lờiXóa