Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

THĂM LÀNG ĐỘNG PHÍ QUÊ HƯƠNG NHÀ VĂN HOÀNG MINH TƯỜNG


THĂM LÀNG ĐỘNG PHÍ
QUÊ HƯƠNG NHÀ VĂN HOÀNG MINH TƯỜNG 

Nguyễn Xuân Diện

Hôm nay chủ nhật, nhà văn Hoàng Minh Tường mời về quê uống rượu. Quê anh là làng Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Tây xưa.

Hoàng Minh Tường là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng: Thời của thánh thần, Nguyên khí, Những mảnh rồng, Thuỷ hoả đạo tặc,...trong đó Thời của thánh thần được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Những người được anh mời không ai biết anh có vụ gì, cứ đoán già đoán non là anh ra mắt sách hoặc có giỗ thân mẫu. Nhưng không phải, giỗ cụ là tháng 5 al. Đến nơi, anh ra đón mới biết hôm nay anh làm nhà mới cho mẹ (cụ bà mất 4 năm trước, thọ 103 tuổi).

Rất đông bạn bè kéo về, toàn những nhà văn nhà thơ, hoạ sĩ nổi tiếng. Đó là chưa kể đến nhiều người vắng mặt vì phải ở lại Hà Nội dự Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội. (Nhưng mà Ông Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch hội ấy hôm nay vẫn về làm khách nhà Anh Tường, vì ông Nguyên bỏ hội đã từ lâu rồi).

Cơm nước xong, anh đưa đi thăm làng: đình, chùa và các giếng cổ. Anh đưa ra phía sau đình, nói rằng đình làng này xưa to và đẹp nhất vùng, cột đình toàn bằng đá có chạm rồng, nhưng ta đã “tiêu thổ kháng chiến” nay chỉ còn lại những cột đá.

Anh say mê nói về những địa danh và con người trong làng và trong vùng đã vào trong các tác phẩm của anh như Thời của thánh thần, Gia phả của đất (Thuỷ hoạ đạo tặc),... Rồi anh chỉ vào anh em, họ hàng và bè bạn anh rằng: ông này chính là nhân vật này nọ đấy. Vui ơi là vui.

Làng Động Phí là làng cổ của trấn Sơn Nam Thượng, là làng của Tiến sĩ Đặng Dụng Chu. Nơi đây còn dấu tích của Đất Dinh là đất vua tặng cho cụ Nghè.

Phong cảnh làng đẹp, các cổ tích được chăm chút giữ gìn. Có cái cổng làng gần đó khi xây xong người làng xin tôi mấy đôi câu đối để đắp. 

Gần đấy là làng Chùa của ông Nguyễn Quang Thiều. Khi làng ông Nguyễn Quang Thiều phục hồi cổng làng, đích thân ông Thiều mang chai rượu và cây thuốc lá 555 đến gặp tôi ở Viện Hán Nôm để xin vài đôi câu đối đắp cổng làng. Ông Thiều làm vậy vì ông vâng lời di huấn của thân phụ ông rằng: Sau khi bố mất, toàn bộ tiền phúng viếng con hãy dùng để xây tặng cho làng ta một cái cổng của làng. 

Thoáng về uống chén rượu với Anh Hoàng Minh Tường, thoáng nghe các câu chuyện cổ kim, cũ mới đồng hiện một cách lộn xộn sau nhiều chén rượu, mà thấy thêm yêu quý trân trọng một làng quê và những người con của làng. 

Nhất định lại về thăm nữa, anh Hoàng Minh Tường nhé!

10/1/2021
Nguyễn Xuân Diện








 


2 nhận xét :

  1. Vui quá hề! Rất tiếc ngộ không được mời. Thăm các công trình kiến trúc cổ là niềm đam mê của những tay lãng tử, mà một trong số đó là Chú Tễu và Gã Bạch Đầu họ Phạm. Lại nhìn thấy bóng dáng luật sư Lê Quốc Quân nữa...

    Trả lờiXóa
  2. Cuối năm 2009,trong kệ sách nhà tôi có 2 quyển "THỜI CỦA THÁNH THẦN": một quyển tôi mua ngay từ khi NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN ấn hành đợt đầu (1000 cuốn). Vài tháng sau, đến sinh nhật tôi thì cô cháu dâu lại tặng 1 quyển nữa (vì nó không biết tôi đã có ). Hóa ra cháu dâu tôi cũng thích quyển này , nó bảo :"Cháu đọc thấy hay quá liền mua 2 quyển , một quyển tặng bác". Một hôm, có người đến mượn 1 quyển để đọc, bẵng đi không thấy trả , tôi đòi nhưng anh ta nói " mất rồi ". Có lẽ thấy sách hay nên anh ta giữ lại? Thế là hiện nay còn có 1 quyển . Tiếc thật, mặc dù vẫn còn một.

    Trả lờiXóa