Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Nhật ký Làng Hoành: CHÚNG TÔI THẮP HƯƠNG VIẾNG CỤ KÌNH



THẮP HƯƠNG VIẾNG CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH

Hôm qua, 14 tháng Giêng, mấy anh bảo tôi thu xếp thời gian để cùng các anh đến thắp hương viếng cụ Lê Đình Kình- không muốn dùng từ thắp hương "cho" cụ-.

(Đến nay mới đi được vì lý do chờ một CCB, nguyên PV Đài TNVN từ nước ngoài về, rất mong được đi viếng cụ).

Trưởng đoàn là một Đại tá QĐ NDVN, nhập ngũ vào chiến trường miền Nam từ năm 1966, kém cụ Kình 10 tuổi đời, và mới có...54 tuổi đảng.

Trên đường đi, anh tâm sự: phải đến thắp nén hương viếng cụ, anh và đồng đội mới tạm thanh thản cõi lòng.

Một chút lễ mọn bỏ trong phong bì, bên ngoài, anh yêu cầu ghi : Kính viếng đồng chí Lê Đình Kình!

Đúng quá. Trước khi bị bắn chết, cụ đã bị khai trừ khỏi đảng bao giờ đâu!

Qua cổng làng Hoành, Trưởng đoàn vừa xuống xe định hỏi nhà một CCB đồng đội cũng ở xã Đồng Tâm, nhiều người dân đã vồn vã hỏi: hỏi nhà bà Thành(vợ cụ Kình) phải không?
 
Thoáng nghĩ:Tín hiệu tốt đây.

Vào trong làng chừng cây số, chúng tôi đã tới nhà đồng đội của Trưởng đoàn, tên là X.

Lý do vào nhà anh X trước khi viếng cụ Kình: Đại tá muốn thăm dò quan điểm của đồng đội về sự kiện bi thảm này.

Nếu anh X không ủng hộ cụ Kình, phương án sẽ là thăm xã giao đồng đội rồi, khi về mới lẳng lặng vào viếng cụ.

Chủ nhà là một người nông dân chất phác, quê mùa, điện thoại di động thường vứt đâu đó trong nhà, chỉ biết nghe và gọi, không biết nhắn tin, mở tin nhắn.

Ấy vậy mà, nói về đất đai và sự kiện thôn Hoành ngày 09/01, nhận thức của anh đúng như những gì mà cụ Lê Đình Kình và đông đảo người dân đã khiếu nại, tố cáo.

Lại một tín hiệu tốt nữa.

Hỏi: Đám tang cụ có khoảng bao nhiêu người đưa ?

Đáp: Ngày đưa tang cụ, rất đông người các xã bên đến. Có 3000 khăn tang hết sạch, vì bị họ ngăn cản nên không thể quay phim chụp ảnh được đầy đủ, Thủ trưởng ạ.

Trưởng đoàn "Ngưả bài": bọn mình muốn viếng cụ Kình, có thể dẫn đến nhà cụ được không?

Được chứ sao!

Sau khi quyết liệt từ chối lời mời cơm trưa của vợ chồng gia chủ, chúng tôi cùng anh X lên xe tới nhà cụ.

Sở dĩ nói chi tiết "cùng anh X" lên xe, cũng là để nói rõ điều này: anh ấy không ngại những cặp mắt nhòm ngó, không cần dẫn đường bằng xe máy mà lên xe cùng chúng tôi.

Tới nơi, anh X vào giới thiệu rồi ra ngoài chờ.

Vào nhà cụ, chúng tôi gặp cụ bà và một vài người thân. Có một chàng to béo, chừng 40 tuổi Đông, mặc thường phục, ngồi canh me ở sân nhà Cụ.

Sau khi cùng cụ bà thắp hương viếng cụ ông, các CCB ngồi lại một lát hỏi chuyện cụ bà, an ủi động viên cụ rồi ra về.

Hết.

4 nhận xét :

  1. Nhân dân đang đứng về phía nào đã rõ!

    Trả lờiXóa
  2. Vua phong Thần, dân phong Thánh. Không lâu đâu, dân sẽ tôn vinh cụ Kình là Thánh Đất. 3.000 khăn tanh hết veo, thật sự là ‘trận đánh đẹp’. Nếu không có các lỗ châu mai di động, số khăn tang sẽ là 30.000 hay 3.000.000? Ai thắng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Kình mất gần như cả nước để tang trong lòng. Mấy tai to chết trong thời gian qua nhân dân hoan hỷ vô cùng.Kết luận:...

      Xóa
  3. Cả nước vẫn còn buồn còn đau đấy cụ Kình ơi. Chúng tôi không phải là đồng chí của cụ, nhưng người thường hay đảng viên bình thường đều là người dân Việt, nạn nhân của bọn cầm quyền ngu dại, tàn ác, tham lam.

    Trả lờiXóa