Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Lưu Trọng Văn: MỘT CÚ BẤM NÚT LỊCH SỬ


Lưu Trọng Văn
13 - 6 - 2018
Một cú bấm nút có thể tiêu tan hàng tỷ đô la...

Ngày 12.6 hôm qua đã chứng kiến một sự kiện lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam khi khép lại ngày này 3,6 tỷ đô la của thị trường này tiêu tan.

Vì sao hàng loạt chỉ số chứng khoán của các nhà đầu tư ở Việt Nam hừng hực đỏ lửa?

Lò nào đang đốt?

Thật lạ lùng sự xuống dốc thê thảm của thị trường chứng khoán Việt Nam lại diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu trong đó đặc biệt là thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc, lên hương.

Điều gì diễn ra trong ngày 12.6 ấy vậy trên thế giới và ở Việt Nam?

Thế giới, cái bắt tay hoà bình của Trump và Ủn.

Việt Nam, QH thông qua Luật An ninh mạng.

Gã cảm nhận cảnh báo của các chuyên gia kinh tế đã thành hiện thực.

Câu hỏi đặt ra, gã vui hay buồn?

Ngắn gọn vừa vui vừa buồn.

Buồn là thiệt hại kinh tế cho đất nước vốn đang phải chắt chiu từng đồng, và bác Tổng đang phải đốt lò để bắt bọn tham nhũng ói ra từng đồng thì chỉ trong một ngày tiêu tan 3,6 tỷ đô la.

Vui vì 423 ĐBQH bấm nút thông qua Luật An ninh mạng sẽ phải hiểu ra điều mà các vị quyền cao chức trọng ấy chưa từng hiểu mạng Internet là gì.

Dễ hiểu thế này nhá.

Mạng Internet ở mức độ nào đó có thể được ví như hệ thống giao thông ( bao gồm giao thông tri thức, thông tin )trong nền kinh tế. Hệ thống ấy vì bất cứ lý do chính đáng gì thì khi xây hàng loạt trạm kiểm soát, thu phí bất hợp lý, hàng rào dù
nhân danh an toàn, đều gây tắc nghẽn giao thông.

Các nhà đầu tư không ai không lo ngại sự tắc nghẽn này nên ngày hôm qua 12.6 khi 423 quý vị bấm nút lập tức họ bán tống bán tháo cổ phiếu của mình.

Đỏ rực lửa.

Gã từng viết rằng tự do Internet cũng chính là môi trường đầu tư. Ai nghe?

Gã vui còn vì đã đến lúc mọi người dân hiểu ra rằng: Đất nước thân yêu của chúng ta đã thực sự là một bộ phận của thế giới và Chỉ số chứng khoán chính là chỉ số của Niềm tin.

Câu nhắc lại không thừa.

Mất niềm tin là mất tất cả.

Lời cảnh báo không thừa:

Nếu cuối năm nay các quý vị ĐBQH bấm nút ủng hộ Luật Đặc khu giành cho Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thì rất có khả năng thị trường chứng khoán nước nhà sẽ gặp bão tố.

Vì: Ngoài yếu tố bất ổn, thiếu độ tin cậy về bản quyền sáng tạo, bản quyền sản phẩm từ các nhà đầu tư Trung Quốc tràn vào, các nhà đầu tư hiện hữu cảm thấy có sự bất lợi cho mình về cạnh tranh và chính sách thuế so với các nhà đầu tư ở các đặc khu kia.
 
 

9 nhận xét :

  1. Giống như vụ các " trạm thu giá " BOT , các bác nhẩy ?

    Trả lờiXóa
  2. Anh Văn mà cũng hiểu thị trường chứng khoán ra phết. Không biết anh Văn có tham gia không?Mong Anh Văn tư vấn để mọi người theo có khi lại lời to.

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn chưa thấy ngấm đòn đâu
    Vân chờ anh bạn bên Tầu ném phao!
    Tiếc rằng chẳng thấy phao đâu
    Có chăng nó cưỡi lên đầu bọn ngu
    Mang mác "nghị gật" vây vo
    Tầm nhìn thua cả con bò trắng răng!
    "Công khai" kiểu "đánh rắm ngầm"
    Thối hoăng chẳng biết rắm thằng nào đây!
    Thách đem danh sách trình bày
    Nhưng ai bấm nút ,những ai đồng tình!

    Trả lờiXóa
  4. Bảo vệ chế độ quan trọng hơn TTCK anh Văn nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Anh Lưu Trọng Văn không tin vào " Sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ."?!

    Trả lờiXóa
  6. Trần Thị Thảolúc 13:48 13 tháng 6, 2018

    Ngu dốt nên phá hoại là vậy đấy . Chỉ một vấn đề ngu : sang Đức bắt cóc TXT đã làm mất đi hàng tỷ đô la: ngoài việc mất mấy chục triệu đô chi cho bọn lâu la đi lại, Đặc biệt là Đức dừng chi nhiều khoản viện trợ và chưa kí được EVFTA,...

    Trả lờiXóa
  7. Đúng ý đồ TQ rồi đó!

    Trả lờiXóa
  8. Một đàn thằng ngọng đứng xem mây
    Mây nằm xa lắc tận trời tây
    Chúng bảo nhau rằng xiềng mây lại
    Rồi cho rơ moóc kéo về đây!

    Trả lờiXóa
  9. Một ý quan trọng: Việt Nam không thể tách rời thế giới. Triều Tiên hẳn đã ngấm đòn. Thế giới đang tiến lên. Đường mơ mộng hão và chiến thắng của bá quyền mà hối không kịp !...

    Trả lờiXóa