Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

PHÁT HIỆN KINH NGẠC VỀ NHÀ THƠ BÚT TRE


CHƯA BAO GIỜ

Dẫu yêu mến ông và dòng thơ do ông tạo dựng, chưa bao giờ tôi nghĩ BÚT TRE lại thành nhà tiên tri thế hệ mới ( hiện đại) của nước nhà! Gần đây, ngồi đọc lại và tự mình hệ thống hoá những ý ngọc lời vàng của giới cầm quyền, về mục tiêu chính trị - xã hội, về đường lối kinh tế, về cách thức lãnh đạp đến quản lý điều hành...bức tranh chung mà BÚT TRE vẽ ra thật chính xác đến bất ngờ và sự hiền minh thật không thể chê trách vào đâu được!

Chi bằng đọc lại để kinh ngạc lại:

"Tiến lên ta phải tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu!
- Hàng đầu? Rồi sẽ đi đâu?
Đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi!"


Nửa thế kỷ kể từ ngày dòng thơ tiên tri này được lưu hành rồi đấy!

15 nhận xét :

  1. Rộng lớn như thể nước Nga
    Người ta không cấm thụt ra thụt vào
    Nhỏ bé như thể nước Lào
    Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
    Chỉ riêng có Việt Nam ta
    Đâu đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua học tập chính tri
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buồi

    Trả lờiXóa
  3. Về bài đầu, tôi có câu chuyện hài ra nước mắt. Thời tôi là chuyên viên Văn phòng HĐBT, có chị tên là Tần ở Vụ Cân đối Tổng cục Thống kê cầu cứu tôi. Chuyện là chị có cho đăng báo tường của Tổng cục bài thơ 'Tiến lên ta quyết tiến lên...Câu cuối có trệch một tý: Tiến lên ta đứng hàng đầu chứ sao. Chị được chọn đi dự một lớp học ngắn ngày của Liên hợp quốc bị người tố cáo vì đăng bài báo tiến lên. Tôi đã báo cáo cấp trên và vẫn để chi đi nước ngoài. Về tập thơ Bút tre, tập thơ này do họa sĩ Đỗ Tú Quyên vẽ bìa. Sau khi vẽ bìa cuốn sách, chị thôi công tác ở trên đó về Tổng cục thống kê công tác. Vì chúng tôi cùng phòng với chị Quyên nên nghe nhiều chuyện về ông Đăng có bút danh là Bút tre. Chuyện Bút tre có thể nói chuyện cả buổi. Đúng là ông đã nhận ra sự bất cập của hệ thống về nhiều phương diện. Ví như đại hộ đảng bộ tỉnh nói là coi trọng trí thức, có 2 thằng có học nhất là giám đốc ty văn hóa và ty giáo dục thì không được cấu tạo. Các ông tự giới thiệu nhau. Kết quả mỗi thằng trí thức được đúng 2 phiếu. Cho nên khóa đó không có thằng trí thức nào thành tỉnh ủy viên cái tỉnh miền trung đó.
    thhttps://xuandienhannom.blogspot.co.id/2018/04/tuyen-bo-quan-trong-cua-dich-gia-pham.htmloe

    Trả lờiXóa
  4. " cứ đi" xuống hố cả chi
    bộ ta cũng vẫn cứ đi, như (con) bò!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sấm trạng đây nè:
      "Tiến lên ta phải tiến lên
      Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu!
      - Hàng đầu? Rồi sẽ đi đâu?
      Đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi!"

      Xóa
  5. có một phiên bản nữa, khác vài từ : Tiến lên, ta quyết tiến lên
    Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu không biết đi đâu ?
    Đi đâu? không biết! hàng đầu cứ đi

    Trả lờiXóa
  6. Cứ đi, cứ nhắm mắt mà đi. Không biết đến cuối thế kỷ này có đến đích XHCN không (Bác Cả cũng đã nói thế).
    "Tít mù nó lại vòng quanh"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ đi ưỡn ngực mà đi.
      Đến cuối thế kỳ có đến đích không.
      Đích không mặc kệ đích không
      Lai quần đã mất tồng ngồng cứ đi.

      Xóa
  7. Xin được nói thêm: từ 'thằng trí thức' là từ của ông Đăng nói, sau này ông kể lại và được ai đó viết trong 'giai thoại Bút tre'.

    Trả lờiXóa
  8. "Tiến lên ta phải tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu!
    Hàng đầu? Rồi sẽ đi đâu?
    Đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi!"
    Thầy tôi, cố GS Trần Quốc Vượng cũng "khuyến khích" sinh viên trả bài về công lao của cm:
    - Các anh các chị cứ viết đại ra. Cũng giống như một con gà trong trại súc vật ấy: cứ ráng rặn, không ra trứng thì cũng ra... cứt!...

    Trả lờiXóa
  9. Hàng đầu hay đầu hàng ?

    Trả lờiXóa
  10. Thì ông Trọng bảo là đến cuối thế kỷ này chưa chắc thấy CNXH. Vậy thì rõ ràng là "đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi". Chỉ duy nhất nước ta là CHXHCN Việt Nam, vậy là một hàng chỉ có một người, nước ta đi hàng đầu mà không biết đi đâu là phải quá rồi!

    Trả lờiXóa
  11. Kaij có phiên bản:
    Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận tiến lên hàng đầu
    Tiến lên ta tiến lên đâu
    Tiến lên hàng đầu ta cứ tiến lên!

    Trả lờiXóa
  12. BÚT TRE tả Lê nin hoạt động CM:
    Lê nin đang ở nước Nga
    Đánh đùng một cái ông ra nước ngoài
    Lê nin đang ở nước ngoài
    Đánh đoàng một phát lại nhoài về Nga

    Trả lờiXóa
  13. "Hàng đầu? Rồi sẽ đi đâu?
    Đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi!"

    Không biết ông Bút Tre viết mấy câu thơ đó ngày nào. Trong Nam, trước 1975, cũng có nhà văn tập kết (1954) và hồi chánh (1968) Xuân Vũ viết "Đường Đi không Đến" cùng ý nhưng nhiều tình tiết hơn.

    /Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa