Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

BẢO TÀNG HÀ NỘI ĐỐI XỬ VỚI DI SẢN HÁN NÔM THẾ NÀY ĐÂY


 TẠI MỘT GÓC SÂN BẢO TÀNG HÀ NỘI
18.3.2018

Sáng sớm đến Hội Báo, loanh quanh sân bảo tàng, thấy tấm bia cổ chữ Hán (Nôm?) còn sắc nét chữ bị vứt chỏng trơ giữa mưa nắng.

Mang danh bảo tàng mà đối xử với di sản như vậy đấy. Sao không tạm cất vào kho khi chưa có đ.kiện để trưng bày? Hoặc đưa vào khu nhà có mái che đặt tạm?

Nguyễn Xuân Diện ơi, hãy đến đọc giúp xem và kịp thời lên tiếng!

VG
 

 
 

1 nhận xét :

  1. Đây là minh chứng cho câu nói : Sự ngu dốt cộng với Vô trách nhiệm thì hậu quả của nó không thể tưởng tượng được.
    Việt nam ta mất quá nhiều di sản và rồi đến lúc sẽ chẳng còn gì cho mai sau cũng là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa