Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CỦA VIETJET


Trần Ngọc Lam Giang

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà Nguyễn Thị Phương Thảo vì nó nguỵ biện, trịch thượng, bề trên, thiếu chân thành!

Trước sức ép của dư luận và tôi biết có sự tư vấn của một số nhà báo có kinh nghiệm trong đó có bạn tôi, tỉ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Vietjet đã phải đưa ra lời xin lỗi.


Tôi trích nguyên văn: “VietjetAir xin có đôi lời cùng Đoàn bóng đá U23 Việt Nam, với quý vị và các bạn:

"Trên chuyến bay đón Đoàn bóng đá U23 Việt Nam từ Trung Quốc về nước, do một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của HLV và cầu thủ U23 VN.

Sự việc này càng đáng tiếc hơn khi bị một số người trên chuyến bay chụp hình bằng điện thoại di động và đưa lên mạng xã hội. Hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội, sự việc đã đi quá đà, tạo bức xúc cho nhiều người.

Dù những lý do vừa nêu, xuất phát từ hành vi bột phát của cá nhân thì Ban lãnh đạo VJA cũng thấy rất lấy làm đáng tiếc và day dứt. Ban lãnh đạo VJA xin nghiêm khắc kiểm điểm, chân thành nhận lỗi cùng Đoàn Bóng đá U23 Việt Nam cùng quý vị và các bạn.

Một lần nữa xin cáo lỗi và mong được sự lượng thứ của quý vị và các bạn”.


Cá nhân tôi thấy đâu không hẳn là lời xin lỗi, đây là giải thích kiểu kẻ cả, bề trên, trịch thượng!

Tôi tiếp tục để video này tại đây!!

Trần Ngọc Lam Giang
 

6 nhận xét :

  1. Vietjet có chủ tịch HĐQT Nguyễn thị thanh hà- là con gái đại tướng nguyễn chí thanh (chị ruột của thượng tướng nguyễn chí vịnh) - thì chẳng xin lỗi cũng chẳng ai làm gì được Vietjet?

    Trả lờiXóa
  2. Hình như họ nghĩ dùng sexy là lôi kéo được tất cả (kiểu như họ đã từng làm trong chuyện làm ăn)

    Trả lờiXóa
  3. Bố chị ta là ai ? Ông nội chị ta là Ai ? và ba đời nhà chị ta là ai ? Cái gien giỏi thường có lẫn đột biến trong di truyền ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suy cho kỹ ra thì cáí biến cố ba-láp, vô văn hóa của tập đoàn VietJet này củng có cái hay bên lề của nó, bởi lẽ chính qua đó mọi người mời tháy được cái tông tích, não trạng và phẩm chất 'đỉnh cao trí tuệ' của đám lãnh đạo quản lỷ là ai và làm ăn thặt sự ra sao. Vietject thật ra chỉ là một tập đoàn lợi ich nhóm lắm tiền, nhiều của nhưng thiếu hẳn trình độ văn hóa đạo đức cơ bản bình thường nhu mọi người cũng đã thấy rõ qua những 'tập đoàn dich vụ cao cấp' khác như Vinashin, PVN, Oceanbank, v.v. do NN tạo ra thôi. Chung chỉ là một thiểu số ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ 90 triệu dân đen thấp cổ bé họng trong xã hội VN ngày nay. Bao giờ thi những khúc củi như thế này mới được đẩy vào lò đốt để cho nhăn dăn được nhờ và đất nước bớt phấn xấu hổ ???

      Xóa
  4. Phương thảo thừa tiền nhưng thiếu văn hóa?

    Trả lờiXóa
  5. Bikini VietJetAir bạo phát bạo tàn !

    Trả lờiXóa