Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Tin NÓNG: BOT SÓC TRĂNG THUÊ CÔNG AN LÀM CÔN ĐỒ ĐÁNH TÀI XẾ


Người đánh nhau với tài xế 
tại BOT Sóc Trăng là công an
 
08/01/2018 11:50 GMT+7 
 
TTO - Vụ đánh nhau xảy ra khi một người ghi biển số xe của tài xế xưng là nhà báo nhưng không trình được thẻ. Sau đó xác định được người này là công an xã. Hiện giao thông trên tuyến đường này tê liệt hoàn toàn.

Sau khi xả trạm được khoảng 10 phút, lúc 9h25 sáng 8-1, trạm BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) thu phí trở lại.

Ngay sau đó, nhiều xe khách tiếp tục dừng tại các làn thu phí nhấn còi, đòi xả trạm.

Kẹt xe ở 2 chiều, lãnh đạo BOT Sóc Trăng xả trạm, nhưng tài xế vẫn đậu xe, không chịu qua trạm.

Theo một tài xế, khoảng 10h, xuất một thanh niên mặc áo đỏ ghi biển số từng chiếc xe. Thấy vậy, tài xế hỏi ghi làm gì thì người thanh niên này tự xưng là nhà báo. Các tài xế hỏi công tác ở báo nào, xin xem giấy giới thiệu thì bị người thanh niên này nhào tới đánh vào mặt.

Một số tài xế khác vào can cũng bị đánh.

Sau đó xuất hiện thêm một thanh niên chạy đến đánh các tài xế khác. Bị phản ứng dữ dội, người thanh niên này chạy vào văn phòng trạm BOT để trốn.

Bức xúc, tài xế kéo nhau đến cổng của trạm, yêu cầu người thanh niên này phải ra xin lỗi, nếu không sẽ nằm lì, không cho xe qua trạm.

Các tài xế tụ tập trước cổng văn phòng trạm BOT Sóc Trăng đòi người 
đánh tài xế phải ra xin lỗi - Ảnh: K.T

Theo tài xế, trạm BOT Sóc Trăng đã thuê giang hồ làm chuyện này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngay khi đó, ông Nguyễn Duy Dương - phó giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng - khẳng định người đánh tài xế không phải là nhân viên của trạm, trạm cũng không thuê ai làm chuyện này.

Sau đó, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ được với người thanh niên trong vụ xô xát đang tránh mặt trong nhà điều hành.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, người thanh niên này là công an viên của xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. 

Sau vụ xô xát, BOT Sóc Trăng tê liệt hoàn toàn - Ảnh: SƠN LÂM

Trao đổi trực tiếp với Tuổi Trẻ Online, thanh niên này cho biết sau khi ghi biển số, có lời qua tiếng lại, anh bị đánh trước nên mới dẫn đến xô xát.

"Tôi nhanh chóng chạy về hướng nhà điều hành, may mà có người mở cửa" - thanh niên này nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ xô xát.

Sau vụ vô xát xảy ra vào lúc 9h25, các tài xế chiếm hoàn toàn khu vực làn thu phí. Giao thông qua BOT Sóc Trăng tê liệt hoàn toàn.

Các tài xế bỏ trống xe, tụ tập phản đối kín trạm. Một số xe phải len qua trạm bằng làn dành cho xe máy.

Dòng xe kẹt ngày càng kéo dài.

Một xe đưa tang về bị mắc kẹt giữa dòng kẹt xe tại BOT Sóc Trăng - Ảnh: SƠN LÂM

KHẮC TÂM - SƠN LÂM

6 nhận xét :

  1. Bảo cho mà biết, hôm nay ghi số xe, ngày mai đánh tài xế, còn ngày kie thì mang súng ra đòm cho tài xế một phát. Đã nghe chuyện cảnh sát giao thông mang súng đi giải quyết mâu thuẫn hộ bạn gái ở Đồng Nai chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Nghịch cảnh nồi da xáo thịt lại tái hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Phải nói thật, Tầu cộng thành "ngư ông đắc lợi", ung dung lấn chiếm Biển Đông khi xã hội VN đang lộn tùng phèo: Quan chức CS đấu đá nhau, CSGT bắn chết người, dân bắn chết bọn cướp đất, các BOT đang nổi dậy, tân binh bị chỉ huy đánh tàn phế v.v... Đang có "nội chiến"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tầu cộng thành "ngư ông đắc lợi", ung dung lấn chiếm Biển Đông khi xã hội VN đang lộn tùng phèo là do ai?

      Xóa
  4. Ai cũng biết: Em học sinh dốt nhất, không thể đi học lên được thì ở nhà làm...công an xã

    Trả lờiXóa
  5. Trần Thị Thảolúc 19:18 8 tháng 1, 2018

    Mặc cảnh phục vào là công an , cởi cảnh phục ra là côn đồ .

    Trả lờiXóa