Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

UỐNG RƯỢU VỚI ĐẠM TIÊN - thơ Kha Tiệm Ly


Kha Tiệm Ly
9 Tháng 5 - 2017


UỐNG RƯỢU VỚI ĐẠM TIÊN


Đường thế chông chênh ai không qua mấy khúc quanh lận đận
Hãy uống cùng em mấy chén tiêu sầu
Dẫu anh đến với em chỉ khi sa cơ lỡ vận
Hay bị má hồng đá những cú đau!

Anh cổ lai hy mà chưa chút tình tri kỷ,
Em vợ trăm người, không gọi được tiếng ông chồng
Mặc dù anh đệ huynh thiên nhai, vạn lý
Đâu phải vì em không má phấn môi hồng!


Dẹp đi anh, chuyện giang hồ khí phách,
Bận bịu làm chi ba chuyện thật như đùa!
Em sống vào buổi nhân phẩm người như con gà, con vịt.
Anh sống vào thời thi phú chẳng ai mua!

Em là đĩ nhưng tình em không đĩ,
Em bán thân nhưng chẳng bán hồn mình.
Không như bọn đĩ bút, đĩ văn, vô liêm vô sỉ
Hay bọn cướp ngày, bọn tàn ác, em khinh!

Mấy lớp rong rêu đá đợi tình tri kỷ
Buồn đọng mênh mang đã đầy chén phân kỳ
Rồi mai mốt anh xuôi ngoài vạn lý,
Xin giữ nơi nầy một chút tình si!

Lửa tình tắt nhưng than tình vẫn đượm,
Đủ sưởi nồng anh an giấc đêm nay.
Gối ngực em vẫn còn hương đào lê hôm sớm,
Đã lỡ say rồi thì sá gì thêm một chút say?

KTL

1 nhận xét :

  1. Đánh đĩ bán trôn nhưng còn giữ lại cái linh hồn để về với gia đình, cha mẹ vợ con, quê hương bản quán.
    Thằng bồi bút, thằng bán nước nó bán mẹ nó cái linh hồn rồi thì đến cha mẹ vợ con nó cũng nhận không ra! Thân tàn ma dại!

    Trả lờiXóa