Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

NỖI BUỒN GẠC MA - thơ Đặng Hùng



NỖI BUỒN GẠC MA

Đặng Hùng

Hai chín năm đã trôi
Nỗi đau còn nhức nhối
Đảo Gạc Ma mất rồi
Rơi vào tay"bạn tốt"...

Thương sáu tư đồng đội...
THân xác hòa biển xanh
Máu các anh nhuộm đỏ
Đẫm một vùng đảo xa

Dẫu có muôn lời ca
Dẫu có ngàn trang viết
Nhưng có một câu hỏi
Mà chẳng ai nói ra

Vì sao Đảo ta mất?
Vì sao súng cầm tay
Mà không được bắn trả
Khi kẻ thù bắn ta?

Ôi câu hỏi nhức nhối
Theo các anh đi rồi
Để hôm nay chúng tôi
Tự vấn mình:VÌ SAO?


Sóng biển xanh hòa nhịp
ru hương hồn các anh
Những chàng trai nước VIỆT...
Hy sinh ....giữ Gạc Ma....

Nén tâm nhang tưởng nhớ
Các anh ...người "đi xa...."
...................................'đi xa"


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét