Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

HOA HẬU...BÒ & HOA HẬU ...VƯỜN

Ảnh: Cô bò cái giành danh hiệu hoa hậu năm nay.
Tiểu Vũ

HOA HẬU...BÒ
Giữa lúc thiên hạ đang bàn tán xôn xao về nhan sắc của tân hoa hậu Việt Nam 2016 thì tại xã Đại Hồng, H.Đại Lộc tỉnh Quảng Nam tổ chức một cuộc thi có tên “Hoa hậu bò” lần thứ I năm 2016"

Hội thi với sự tham gia của 10 chú bò, đại diện 10 thôn trên địa bàn xã. Ban giám khảo đánh giá “thí sinh” dựa vào kích thước, hình dáng tổng thể thông qua các tiêu chuẩn như: trường lưng, mông vuông, chân cao, móng như con hến…

Qua phần chấm chọn, giải nhất thuộc về cô bò nái thôn Phước Lâm; giải nhì thuộc về cô bò thôn Dục Tịnh; giải ba cô bò ở thôn Ngọc Kinh Tây.

Hoạt động trên nhằm giúp người chăn nuôi có dịp giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng và chọn giống, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình và xã hội. 

--------------

P/S: Ý kiến cá nhân của tôi là cần nhân rộng mô hình này trên cả nước ít nhiều gì cũng khuyến khích người nông dân chăm sóc bò chu đáo kiếm thêm ít đồng nuôi con ăn học. Chứ thi hoa hậu người gì đâu cãi nhau om sòm, rồi các thánh soi đủ thứ, lúc FB cũ người ta ra, chê răng, chê mông đủ thứ thứ...! Mệt 

------------

HOA HẬU VƯỜN NHÀ TA
 
Nguyễn Duy

1. 

Ta dán mắt vào lồi lõm mỹ học
nét đẹp sinh thành từ đường cong

Nhan sắc phô phang cái lý luận của nó
tài năng đừng hòng mà chen ngang

Vô thức ý thức đều bị loại
cuộc thi dành cho những gì trời cho

Người thi người
còn ta thì thi nhìn...

2. 

Trực giác có triệu chứng mất chuẩn
tri giác hồi này cũng uốn éo hình sin

Thiên hạ buông lơi cái nhìn thành thực
ban giám khảo có vẻ nhìn nghiêm túc

Nhà khoa học ra dáng nhìn chừng mực
nhà đạo đức nhìn he hé mắt

Nhà chức sắc nhìn nghiêng
nhà phê bình nhìn xiên

Nhà thơ lơ mơ nhìn cuốc hóa gà
nhà nhiếp ảnh nhìn vằn vặn vèo vẹo

Nhà báo nhìn lắt la lắt léo
nhà buôn nhìn lươn lươn lẹo lẹo...

3. 

Nhà quê nhìn em bằng con mắt lá
mắt vui vui khúc ruột buồn buồn

Ta dán làm sao hết lỗ thủng định mệnh
em thoát làm sao khỏi cơ chế thị trường

Hậu hoa hậu còn gập ghềnh lắm
thua cũng thương mà thắng cũng thương

Hồng nhan ạ giá ta làm chủ khảo
để em thi cùng cỏ nội hoa vườn...

(Nhân một cuộc thi hoa hậu, tháng 9.1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994 

(Dẫn theo Thivien.net).


4 nhận xét :

  1. Cô hoa hậu bò này chắc chắn sẽ không bao giờ có tai tiếng. Sau khi đăng quang, cô sẽ "làm từ thiện" bằng cách cần mẫn giúp chủ cày ruộng. Đến khi "tuổi già sức yếu" thì lại hiến cơ thể mình cho con người làm thực phẩm.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô bà con xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam có sáng kiến tuyệt vời. Cuộc thi "Hoa hậu bò" này còn ý nghĩa gấp nhiều lần các cuộc thi Hoa hâu Việt Nam vô bổ khác.
    VTV nên nhân rộng mô hình này để tổ chức thi "Hoa hậu bò Việt Nam", phát lên sóng để nhân dân cùng chiêm ngưỡng.

    Trả lờiXóa
  3. Người Khmer ở Ba Chúc An giang hàng năm có Lễ Hội Bò . Bò khỏe, bò đẹp, bò cày ruộng giỏi , Bò sinh con khoẻ và đẹp . Và sau cùng là đua bò . Từng cặp bò dũng mãnh từ bộ sừng đến thân mình và đôi chân được mắc vào một cái bừa . Mỗi cặp có mang một màu cờ khác nhau chuẩn bị dàn hàng ngang trên một thửa ruộng mênh mông. Mỗi cặp có một người trai tráng điều khiển . Ban GK ngồi trên một đài cao . Dân chúng hầu như cả làng từ già đến trẻ đứng xem sau hàng rào . Cuộc đua được Dân tự tổ chức bảo vệ khá nghiêm . Cặp bò cán mức đầu tiên được trao giải thưởng thường bằng tiền mặt !

    Trả lờiXóa
  4. Thi hoa hậu bò chắc không phải mua như thi hoa hậu Việt ,các bác nhỉ ???Đẹp đến thế là cùng /

    Trả lờiXóa