Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Bùi Hoàng Tám: CỤ VŨ KHIÊU TẶNG CÂU ĐỐI NHƯ PHIẾU BÉ NGOAN


Chuyện cụ Vũ Khiêu tặng câu đối
Bùi Hoàng Tám

Việc cụ Vũ Khiêu tặng câu đối không lạ. Cụ đã từng tặng nhiều, rất nhiều người. Từ chính khách đến cái cô người đẹp gì đó mà cụ đã "thơm" vào má, nhất là mấy chú doanh nghiệp, doanh nhân thì nhiều vô kể. Vài chục, vài trăm hay cả ngàn? Chịu. Chỉ tính số mình được biết con số đã lên hàng chục.

Cách đây mấy năm, cụ đã từng tặng hai đôi câu đối cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những dòng chữ đầy kính trọng:

“Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lá cờ đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

“Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”.


Câu đi thứ hai, cụ viết: 

“Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đầy đủ tài năng, trí tuệ và tâm huyết trên cả lĩnh vực nội trị và ngoại giao”.

“Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”.

Gần đây, cụ lại tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

"Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng Xuân mãi mãi;
Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái Phúc vô biên".


Chợt nghĩ, ở đời cái gì hiếm mới quý. Cụ tặng tùm lum, tàng lang như kiểu cô giáo tặng phiếu bé ngoan thế này thì chữ nghĩa thành cỏ rác.


Thân xác người đàn bà chính chuyên thì vô giá còn thân xác mấy em cave thì vài trăm bạc, dù em trẻ hơn, đẹp hơn và.... giỏi hơn.

Nhưng cũng chả trách cụ vì người đã ngoài trăm tuổi, thế là quý hiếm rồi. Với lại, giờ người ta trao tặng cũng lung tung lắm. Huân chương nọ, bằng khen kia và cả đến danh hiệu Anh hùng Lao động....

Mà có khi những người được tặng, cũng vì chiều cụ mà lấy vậy?! 


P/S: Về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ba vị: Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu, Vũ Khiêu, mình chỉ nói một câu: Khâm phục!

Nói "khâm phục" là bởi Thủ tướng đã đến thăm 2 nhà khoa học mà mình rất ngưỡng mộ cả tài năng và nhân cách. Đó là GS Hoàng Tụy và GS Phan Đình Diệu. Riêng việc này, đã đủ thấy tâm - đức của Thủ tướng như thế nào.

Tuy nhiên, ông cũng phải đến thăm một người để "cân bằng" lại, đó là cụ Vũ Khiêu.
Làm chính trị, phải có "mưu" cao như thế.

------------

LS Nguyễn Danh Huế

Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Giáo sư Vũ Khiêu ông được tặng câu đối:

"Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng, XUÂN mãi mãi;
Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái, PHÚC vô biên"

Mình không rành về câu đối nhưng cũng xin bình như sau:

Ý nghĩa câu đối ngợi ca Thủ tướng như vị thánh nhân từ trên trời phái xuống để cứu rỗi dân chúng. Như vậy ở đây Giáo sư Vũ Khiêu mang nặng tư tưởng Nho Giáo coi Thủ tướng từ trên bước xuống như bậc thiên tử chứ không phải từ dân mà đi lên. Đặc biệt hàm ý thần thánh hóa cá nhân, trông chờ vào anh hùng xuất hiện để giúp đỡ dân chúng chỉ có ở xã hội phong kiến đã lỗi thời và đi ngược lại với xu thế dân chủ tiến bộ đang phổ biến ở thế giới văn minh ngày nay. Ngoài ra nghe câu đối còn có cảm giác tâng bốc và xu nịnh thái quá.

Nếu là Thủ tướng mình sẽ không bao giờ treo câu đối này ở nhà vì nó mang tư tưởng lỗi thời và có phần thiếu khiêm tốn.

------

Mời chư vị xem loạt bài về câu đối Vũ Khiêu:


Đặng Văn Sinh: CÂU ĐỐI TẶNG GS. VŨ KHIÊU NHÂN DỊP CỤ LĨNH GIẢI
Tin HOT: CỤ VŨ KHIÊU TIẾT LỘ LAI LỊCH NHÀ TRỜI CỦA THỦ TƯỚNG
LẦN CUỐI, CỤ VŨ KHIÊU TẶNG CÂU ĐỐI XUÂN CHO THỦ TƯỚNG DŨNG
PHÁT HIỆN GS VŨ KHIÊU TRỘM CÂU ĐỐI VỀ DÂNG NHÀ THỜ TỔ HỌ VŨ
THIÊN HẠ BÌNH VỀ ĐÔI CÂU ĐỐI CỦA GS VŨ KHIÊU TẶNG HOA HẬU
Cú Sốc thứ 2: KIỂU HÔN VÀ ĐÔI CÂU ĐỐI GỢI DỤC CỦA CỤ VŨ KHIÊU
LẠI NÓI CHUYỆN CÂU ĐỐI CÂU ĐIẾC
Hoàng Tuấn Công: VỀ ĐÔI CÂU ĐỐI THỦ TƯỚNG TẶNG CỤ VŨ KHIÊU 

15 nhận xét :

  1. Tôi thấy ai được/bị cụ Vũ Khiêu tặng câu đối thường sau chẳng ra gì. Nên chư vị cũng cứ cẩn thận cho. Vị nào quen thân cụ, đến chơi mà cụ gạ tặng câu đối thì phải biết cách từ chối khéo, kẻo lại như..., hay như cô hoa hậu Kỳ Duyên, từ sau lúc được/bị cụ hôn hít tặng chữ, bỗng nhiên thành ra thảm hại. Cứ cẩn thận vẫn hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô đại tá công an
    Phán câu đối Phiếu Bé Ngoan tuyệt vời
    Gặp ai đến cũng cứ chơi
    Dăm câu ăn cắp, vài lời đạo xưa

    Trả lờiXóa
  3. Mình thường đọc các bài viết của Bùi Hoàng Tám trên bóa Dân trí điện tử,nhưng mình thấy bài viết về Cụ Khiêu hôm nay là hay nhất.Mong sao Bùi Hoàng Tám có dư sức khỏe vì nhân dân cần rất nhiều những bài viết như vậy để"khai dân trí".Nhân dân bây giờ chán hết những bài"nịnh ca"của nhiều bọn văn nô lắm rồi.Một lần nữa chúc ông Tám khỏe,cảm ơn ông

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Nguyệt Huếlúc 17:34 7 tháng 8, 2016

    Ông Vũ Khiêu khiêu vũ giỏi thật! Biệt tài tâng bốc cái đám háo danh của ông thật là khó thấy trong cỏi đời ô trọc! Ngoài tài nịnh bợ ra, ông còn tài cán nào khác nữa?

    Trả lờiXóa
  5. Cụ Vũ Khiêu quả thật có tài khiêu vũ, nhảy nhót tưng bừng với mớ chữ nghĩa lung tung mà vẫn chưa thấy thở dốc.

    Trả lờiXóa
  6. Qua đây thấy sự cung cầu trong chế độ cộng dản đã lên chót đỉnh suy thoái

    Trả lờiXóa
  7. Nói chung câu đối của cụ Vũ Khiêu chỉ có tán mà tán láo nữa. Đối không chỉnh, dùng từ sai bét. Mời chư vị đọc bình luận sau trong link này
    https://www.facebook.com/vinhhuy.le/posts/1019155008181636

    Trả lờiXóa
  8. Cụ Vũ Khiêu là môn đệ chính thống cao niên nhất của Mao chủ tịch còn sót lại. Các ông các bà nhà mình phải đi xin chữ cụ Khiêu là có ý bái vọng về làng Thiều Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, quê hương bác Mao, ở tận bên tầu!
    Có bái sư cụ Khiêu thì mới tỏ rõ mình một lòng dập đầu, dập dái tin thờ, Tập thiên tử nhìn thấy thế thì cười ha hả, xoa đầu đám gia nô!

    Trả lờiXóa
  9. Hoan hô bác Tám, nhưng bác đặt tiêu đề là: Cụ Vũ Khiêu "giáng" câu đối, có lẽ chuẩn hơn.

    Trả lờiXóa
  10. Ông Nam Cao sống lại sẽ có " Đôi lứa xứng đôi " Tập 2

    Trả lờiXóa
  11. Cụ Khiêu thưở ấy chức lon ton
    Ở trong bệnh viện vác bông gòn
    Chữ 'y' chữ 'chiểu' còn viết ngược
    Bút lông ngoáy mũi, mốc nghiên son.
    Mấy buổi lăng nhăng trời yếu dạ
    Công danh vớ bẫm, tiến bon bon
    Câu đối? Ngàn câu còn để bụng
    Chỉ cần sao chép, chuyện con con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời làm một trận lăng nhăng,
      Ông lại xuống thằng, thằng lại lên ông.

      Xóa
  12. Chết rồi! Nhỡ mai hết sổ thiên tào, cụ Khiêu khó mà được siêu thoát! Tìm mãi trong Văn Tế Thập loại Chúng Sinh của cụ Tiên Điền thì không thấy loại người như cụ Vũ Khiêu! Chỉ có thể thấy câu này:

    Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,
    Ngọn bút son thác sống ở tay
    Kinh luân găm một túi đầy
    Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu.
    (cụTiên Điền thi hào)

    Nhưng cụ Khiêu chỉ làm câu đối rởm, cụ đâu có phải Quản Trọng quyền biến chủ trương kinh doanh mại dâm hợp pháp, Gia Cát Lượng âm mưu đầy mình, hay con Văn Vương hay Y Doãn! Cụ chưa ở mức ấy! Vậy là cụ Khiêu không có tên để được cúng tế mai này rồi!

    Thế thì:

    Hồn xiêu phách lạc về đâu
    Hay là ghé quán treo đầu thịt dê (tức là treo đầu dê bán thịt chó)

    Thế nhé! Cụ Khiêu Vũ (tức là cụ Khiêu họ Vũ)

    Trả lờiXóa
  13. Chữ thì nửa hán, nửa nôm
    Nghĩa thì người lớn, trẻ con lắc đầu
    Nhìn vào ngỡ gặp ở đâu
    Hóa ra cóp nhặt làm câu đối mình

    Trả lờiXóa
  14. Kẽ thích nịnh, người khoái tâng bốc .
    Chúng gặp nhau như một lũ tuồng hề

    Trả lờiXóa