Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Thơ NHẬU- Nguyễn Duy


THƠ NHẬU

NGUYỄN DUY

Ăn cá đi anh, chưa chết ngay đâu
Nếu có chết tháng sau mới chết.

Ăn mực đi anh, chưa chết ngay đâu
Nếu có chết tuần sau mới chết

Ăn tôm đi anh, chưa chết ngay đâu
Nếu có chết ngày sau mới chết.

Ăn nghị quyết đi anh, chưa chết ngay đâu
Nếu có chết nhiệm kì sau mới chết.


Tháng 6 - 2016


3 nhận xét :

  1. ăn đường lối đi anh , chưa chết ngay đâu / nếu có chết , con anh mới chết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn CNXH đi anh, chưa chết ngay đâu/nếu có chết hết thế kỷ này mới chết.

      Xóa
  2. Mà giả sử anh có chối từ
    Điều gì đến chắc anh đã biết!

    Trả lờiXóa