Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

MẠO MUỘI NHẮN ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC VTV - thơ Nguyễn Hữu Thao


Nguyễn Hữu Thao 

MẠO MUỘI NHẮN ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC VTV

Cả mấy ngày hôm nay, thiên hạ bàn luận nhiều
Về Tạ Bích Loan "60 phút mở"
Về tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Hồng Thanh Quang ấm ớ
Vỗ ngực là trí thức mà ăn nói điên điên.

Thôi tôi không bàn thêm, hàng ngàn người đã bùng lên
Trút giận giữ lên những con người độc ác
Chỉ lẻ tẻ ít người rón rén vào gỡ gạc
Cho những kẻ tội đồ trên sóng VTV.


Nên tôi muốn hỏi một người mà chúng ta đang quên đi
Ông tổng giám đốc Trần Bình Minh có biết
Khi kênh nọ kênh kia của ông đang chì chiết
Đang xúc phạm nhân dân, ông có hay không?

Khi suốt ngày trên tivi những khuôn mặt lâng câng
Vô cảm vô tâm nói tệ hơn ngáo đá
Diễu cợt lòng tốt của nhân dân ông ạ
Ông xem hết rồi sao không thấy nói gì ra?

Nếu ông cũng nghĩ như họ, xin cứ thật thà
Và chúng tôi đây sẵn sàng nghe tất cả
Để xem ông bảo vệ quân mình những ngôi sao sáng giá
Những nhà độc tài cai trị truyền hình.

Còn nếu thấy lính làm sai, ông nên nhận lỗi về mình
Dũng cảm ra xin lỗi nhân dân trên màn ảnh nhỏ
Mình là sếp mà để chúng vượt mặt nhiều quá
Và ông tự cân nhắc xem, có lớn quá sức mình?

Và mạnh dạn đề nghị ông, cho đi khám thần kinh
Những biên tập viên nói năng loạn ngôn vô lễ
Để tìm ra những con quỉ, con sâu đội lốt người chui cao trốn kĩ
Loại ra khỏi nhà đài vì đạo lý thanh danh.

Con dại cái mang ông biết chứ, là lẽ thường tình
Con người nó thay đổi theo năm theo tháng
Và thay đổi cả theo những mưu mô tham vọng
Chỉ có lòng dân mới đo nổi ông ơi!

12 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 05:54 7 tháng 6, 2016

    Bằng một bài thơ , tác giả đã nói hộ suy nghĩ của rất nhiều người về VTV hiện nay: quả thật là rất tệ . Thú thật : Sáng nay ( ngày 7-6 )tôi đã cố gắng xem VIDEO 60 phút mở này , nhưng đến phút thứ 21 tôi phải tắt nửa chừng vì không chịu nổi những lời phát biểu quá " trí tuệ" của ông tiến sĩ nọ . Cám ơn tác giả đã cho bạn đọc một bài thơ gan ruột .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ những người ít văn hóa mới xem VTV. Hãy tẩy chay VTV từ nay.

      Xóa
  2. Khưu Hiền Duyên kể chuyện bị bắt ở Việt Nam
    https://www.youtube.com/watch?v=EJgZncCc3o4

    Trả lờiXóa
  3. Lãnh đạo Thụy Sĩ muốn dân mình được hưởng ngay thành quả của chủ nghĩa CS bằng cách dự định trợ cấp cho toàn dân mỗi người mỗi tháng 2.500 frank Thụy Sĩ (55 triệu VND) bất kể người đó có đi làm hay không. Nhưng thật ngạc nhiên. Qua trưng cầu dân ý, hơn 70% dân không đồng tình với cái thành quả của "CNCS" đó.
    Còn ở VN đảng cũng đang còng lưng phấn đấu lên CNXH (chưa dám mơ đến CNCS) mấy chục năm nay nhưng cái chủ nghĩa kia vẫn cứ "bặt vô âm tín". Chắc phải có đến 95% dân Việt cũng từ chối cái chủ nghĩa mà đảng, trong đó có Tạ Bích Loan, Hồng Thanh Quang, Đặng Hồng Giang, Phạm Mạnh Hà, phấn đấu trong vô vọng.

    Trả lờiXóa
  4. LÒNG TỐT ĐANG BỊ TRUY BỨC
    Trong 60 phút ấy, rất nhiều chỗ phản cảm. Kinh khủng nhất là cái đoạn này:
    Sau khi ông TS Đặng Hoàng Giang so sánh với 3600 cái bánh chưng cho trẻ vùng cao của nhóm thiện nguyện với bánh chưng, phở khủng dâng vua Hùng bị các bạn nhóm thiện nguyện bác bỏ thì cô Tạ Bích Loan nêu câu hỏi – cái câu mà cô khẳng định là câu hỏi chủ yếu của chương trình: “Các bạn đem quà lên vì các bạn hay vì các em?”
    Bạn áo đỏ của nhóm thiện nguyện: “… trong đó cũng có nhu cầu thỏa mãn cái tôi, ấy là muốn mang chút quà cho mọi người”.
    Cô Tạ Bích Loan:
    - Để làm gì?
    - Để thỏa mãn lòng yêu thương.
    - Nhưng mà để làm gì?
    - Cho lòng mình được thanh thản.
    - Nhưng mà để làm gì?
    - Để làm những việc khác tốt hơn.
    Tôi nghe đến đây bỗng giật bắn người, thét lên một tiếng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tạ bích loan(xin lỗi quý vị ko thể viết HOA đc),một người loạn ngôn và rất thiếu văn hóa.

      Xóa
  5. Tôi được đào tạo ở nước ngoài từ những năm 70s thế kỷ trước, có danh phó tiến sĩ thôi. Một hôm ngủ dậy tôi thành tiến sĩ. Nhắc đến danh tiến sĩ mà thấy thẹn. Ông Lê Xuân Tùng trong một lần khai hội của các siêu VIP đã phàn nàn về mấy vị dưới quyền trực tiếp liền kề của mình nhận bằng tiến sĩ từ một trường chính trị danh giá: mấy người này có thấy cầm quyển sách nào đâu mà tiến sĩ. Nhận bằng tiến sĩ mà dấu như mèo dấu...Tôi còn có cơ hội nghe vị Tể tướng phàn nàn về tiến sĩ, về việc đào tạo tiến sĩ. Tể tướng, rồi siêu VIP biết cả mà không chấn chỉnh để ra lò đến hàng chục nghìn tiến sĩ loại này, đáng kể là các tiến sĩ khoa học xã hội, rất rẻ mạt. Nhắc đến tên ồng Lê Xuân Tùng vì ông đang còn sông trên đời để chứng cho tôi là không bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  6. Mang danh Đài truyền hình (quốc gia hay địa phương) mà không có phóng sự live (trực tiếp sự kiện) như các nước (chỉ phát lại sau khi kiểm duyệt) thì
    QUÁ LẠC HẬU, VÔ GIÁ TRỊ!

    Trả lờiXóa
  7. Hãy cút khỏi màn hình những cái mặt nhăn nhở, những lớp diễn thời trang trái vai trò, những lối ăn nói lộng ngôn, mất dạy ... Tiếc cái TV chứ muốn đập dép vào mặt chúng mày.

    Trả lờiXóa
  8. Đê hèn độc ác cả một lũ không trông mong gì ở cái tên đài trưởng VTV. Nó là cả một hệ thống toàn trị thiển cận dối trá độc ác và ươn hèn. Tốt nhất là không bao giờ xem VTV nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn cái miệng cá ngão trên khuôn mặt nhạt nhẽo của TBL là tôi tắt ngay TV.

    Trả lờiXóa
  10. Người Mỹ, nơi đẻ ra "60 phút mở" từ năm 1968, chắc chắn cũng không đặt câu hỏi: "Không nhận thừa kế để làm gì? Để làm gì? Để làm gì?" để "truy đuổi" 9 người con đầy lòng tự trọng của tỉ phú Mỹ Stephen Covey – một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn – đã từ chối nhận khoản thừa kế khổng lồ của cha.

    Bill Gates, người hiến tặng đến 99,95% tài sản khổng lồ của mình cho quỹ từ thiện, sẽ trả lời ra sao nếu bị một MC Việt Nam truy đuổi:"Gates, khai thật đi, ông hiến tài sản để làm gì?"

    Trả lờiXóa