Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

TỔNG THỐNG OBAMA VỪA ĐI ĂN BÚN CHẢ HÀ NỘI VỀ



Tổng thống Obama thưởng thức bún chả Hà Nội

Tuổi trẻ

23/05/2016 19:46 GMT+7

TTO - Đúng 20g tối 23-5, Tổng thống Obama và các thành viên trong đoàn đã đến dùng bữa tối tại quán bún chả Hương Liên trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội.



 
Tổng thống Mỹ Obama bắt tay người dân - Ảnh Nguyễn Khánh

CTV của Tuổi Trẻ có mặt bên trong nhà hàng cho biết ông Obama được chủ nhà hàng chào đón từ cửa ra vào.

Bước vào quán ăn, ông Obama vui vẻ bắt tay, hỏi thăm chủ nhà hàng cùng các thực khách đang có mặt tại tầng 1.

Một số thực khách có mặt trong quán cũng nhanh chóng nhận ra ông Obama, tranh trủ chạy đến chụp hình.

Sau khi chào hỏi mọi người có mặt, ông Obama và các thành viên trong đoàn lên khu vực được bố trí riêng trên tầng 2 để dùng bữa tối.

Đúng 21g, Tổng thống Mỹ Obama rời khỏi quán bún chả, ông thân thiện bắt tay với người dân Hà Nội. Người dân trên các phố Ngô Thì Nhậm, Phố Huế, Lê Văn Hưu vỗ tay chào ông.

Bà Liên chủ quán bú chả cho biết cách đây khoảng 1 tuần đã có người đến "dò la" quán. Họ nói là đặt khoảng 50 suất cho đoàn làm phim của Mỹ ăn.

Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm nay thì gia đình ông bà mới biết đón đoàn ông Obama.

Chị Ngọc Anh, con dâu bà Liên chia sẻ ông Obama vô cùng thân thiện.

"Đĩa bé quá nên chả bị rơi ra. Ông Obama nhìn tôi cười rồi tự tay nhặt lên..." - chị Ngọc Anh nói.

Ông Obama dùng bữa tối tại quán bún chả - Ảnh: OtoFun

 
Ông Obama vui vẻ rời quán ăn sau khi thưởng thức bún chả - Ảnh: Linh Giang

 
Ông Obama có cử chỉ thân tình với một cháu bé có mặt trong nhà hàng - Ảnh: Linh Giang

Phía bên ngoài, rất đông người dân đứng trên đường Ngô Thì Nhậm. Mọi ánh mắt đều hướng về phố Lê Văn Hưu, nơi ông Obama đang dùng bữa tối. Một số người nói họ đã đợi ở trên phố này từ 18g tối khi biết tin ông Obama đến ăn tối.

Nhiều người dân nói quán bún chả nơi ông Obama đến ăn tối là quán ăn nổi tiếng, có truyền thống được nhiều người biết ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng.

 
 Tổng thống Obama bắt tay chào các nhân viên của quán Hương Liên ngay khi vào quán.

 
Ông Obama bắt tay chào hỏi thực khách - Ảnh: Linh Giang

 
Ông Obama bắt tay chào hỏi thực khách - Ảnh: Linh Giang

 
Ông Obama và các thành viên trong đoàn lên tầng trên của nhà hàng để dùng bữa tối.

Trước đó, đúng 20g Tổng thống Obama và các thành viên trong đoàn đã có mặt tại quán bún chả Hương Liên.

Rất đông người dân biết trước thông tin cũng đã tập trung gần khu vực quán Hương Liên. 19g59, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Obama đã đến nơi. Nhiều người dân đã chạy đến chào đón, chụp ảnh ông.

Ông Obama bước xuống, tươi cười vẫy chào những người có mặt.

 
Tổng thống Obama tươi cười vẫy tay chào mọi người khi vừa bước xuống xe.
Ảnh: Việt Dũng

 
Trong khi ông Obama dùng bữa tối, phía bên ngoài, rất đông người dân đứng đợi
trên đường Ngô Thì Nhậm - Ảnh: Xuân Long

 
Một số người nói họ đã đợi ở trên phố này từ 18g tối khi biết tin ông Obama đến ăn tối - Ảnh: Xuân Long

Khoảng 19g45, đoàn xe của Tổng thống Mỹ rời khách sạn, đi chuyển qua đường Trần Duy Hưng, đi hướng Nguyễn Chí Thanh. Trong đoàn có cả hai xe chở Tổng thống Mỹ Obama.

Hai bên đường dù đang giờ tan tầm nhưng vẫn có nhiều người dân đứng vẫy chào đoàn đi qua. Rất nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đoàn xe qua tuyến phố này.

Quán bún chả Hương Liên ra đời năm 1993, ban đầu là một cửa hàng ăn trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Với những người sống quanh khu phố Thi Sách – Lê Văn Hưu – Ngô Thì Nhậm, hầu như ai cũng lớn lên cùng hương vị bún chả Hương Liên.

Quán hầu như chỉ bán từ cuối buổi sáng và khá đông khách vào giờ ăn trưa. Chủ quán bún chả Hương Liên là các thế hệ tiếp theo trong gia đình.

Theo một cán bộ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh phía ngoài khách sạn Marriot, đến 21g55 Tổng thống Obama cùng đoàn tuỳ tùng đã về KS nghỉ ngơi sau ngày thứ nhất đến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Tuy nhiên, với niềm hân hoan, háo hức đặc biệt dành cho sự kiện lich sử, đến gần 22g đêm hàng trăm người dân thủ đô vẫn đứng ở khu vực gần khách sạn với hy vọng được nhìn thấy Tổng thống Obama.

XUÂN LONG

12 nhận xét :

  1. Ước gì lãnh đạo nước ta có cung cách gần dân như ông Obama thì hay biết mấy !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả có ai thèm chào đón các bố cán bộ lanh tụ như vậy cả và Tập Cận bình thì không bao giờ!

      Xóa
    2. Kính chào đồng chí Ôbama giản dị, vĩ đại!

      Xóa
  2. Dân mình tiếp đón Obama thật nồng ấm, thực sự yêu mến ông. Nhìn thấy cảnh này chắc có ai đó đang tủi thân "sao hôm mình sang bị dân Việt Nam hắt hủi thế nhỉ?"

    Trả lờiXóa
  3. Một cử chỉ thân thiện thân mật đối với người dân của một vị lãnh đạo của một đất nước dân chủ và cũng được thế giới ngưỡng mộ,còn các lãnh đạo VN thì cứ thấy dân là trốn,thấy dân là lủi tại sao?câu trả lời này để cho các vị lãnh đạo tự trả lời không cần đến dân

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ OBAMA . Một chính khách hiền tài,đôn hậu,cởi mở, gần dân, ông được rất nhiều người dân Việt Nam yêu mến

    Trả lờiXóa
  5. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu được. SGK vẫn nhồi sọ căm thù Mỹ từ nhỏ, và hầu hết người Việt lớn lên cùng truyện Tam Quốc, thuộc sử Tàu. Vậy tại sao thực tế dân chúng lại yêu mến các TT Mỹ như vậy, thích cho con cái đi học Mỹ hơn Nga Tàu.

    Về phía chính quyền, sau biến động Đông Âu và hội nghị Thành Đô tiếng Nga nhanh chóng bị thất sủng nhưng thay vì tiếng TQ thì tiếng Anh đã được giảng dạy rộng rãi từ cấp tiểu học.

    Phải chăng: Dân chúng và chính quyền từ lâu đều đã hiểu rõ vấn đề "đánh Mỹ giải phóng miền Nam" là không cần thiết nhưng không ai dám thừa nhận vì sợ phủ định chính mình?

    Trả lờiXóa
  6. Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Bá Thanh cũng có vẻ gần với dân đấy. Mong rằng chúng ta có những người CS nhưng mà tốt trước khi toàn dân ý thức được những gì cần thay đổi.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu lãnh đạo VN đến ăn thì có ai đón chào không nhỉ???

    Trả lờiXóa
  8. Nếu lãnh đạo TW về địa phương vào một quán ăn nào đó dùng món Phở thì nước dùng không bao giờ sôi được do những tiếng còi hụ và bộ mặt lạnh tanh của các vị

    Trả lờiXóa
  9. Tôi phải cố gắng sống "tử tế" để được đón chào giống như Tổng Thống Barack Obama!

    Trả lờiXóa
  10. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là dân HN mà chắc cũng chẳng biết mùi vị bún chả ở quán này là như thế nào. Hãy bắt chước đồng chí Obama đi!

    Trả lờiXóa