Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Mạc Văn Trang: MỘT BUỔI SÁNG VUI, BUỒN LẪN LỘN…

MỘT BUỔI SÁNG VUI, BUỒN LẪN LỘN… 
Tối qua đọc FB của nghệ sĩ Kim Chi, chị nói với 2 CA đến thăm, rằng mai vẫn đi biểu tình. Sáng nay lên mạng đọc tin tức, đến 7h30 bỗng nhiên nóng ruột quá: Không biết biểu tình ra sao, bị đàn áp thế nào? Thế là phóng xe máy lên phía Bờ Hồ, Nhà hát Lớn xem sao…

8h lượn qua nhà Hát lớn, Tràng Tiền, tượng Lý Thái tổ, một vòng Hồ HK, chỉ thấy lực lượng chống biểu tình dầy đặc, chốt ở các ngã ba, ngã tư với các loại xe chuyện dụng và các loại lực lượng: CA áo vàng, CA áo xanh, dân phòng, thanh niên mặc thường phục đứng ngồi lố nhố…


Hơi lạ, thấy lực lượng công nhân tỉa cây xanh cũng tập trung làm việc quanh khu vực Tràng Thi, Ngô Quyền, Hàng Bài… Bộ phận này cũng mặc đồng phục, trông rất hùng dũng. Có lẽ khi cần cũng được huy động để khiêng, vác người biểu tình chăng?

8h30 vẫn không thấy dấu hiệu biểu tình. Mình thư thả ngắm cảnh Hồ Gươm, khu vực mình mê nhất ở Hà Nội. Những thứ hoa hoét, trang trí lòe loẹt, kệch cỡm quanh Hồ, mấy lần mình kêu la, nay thấy dỡ bỏ bớt rồi. Sớm nay trời mát dịu, gió mơn man như vẫn còn xuân… Lâu lắm rồi mới rẽ vào phố Bảo Khánh làm bát Bún Mọc Bảo Khánh có tiếng từ xưa…



9h lượn quanh Bờ Hồ, ra Nhà hát Lớn. Vẫn không thấy dấu hiệu biểu tình. Mình dựng xe lên vỉa hè, chụp mấy tấm hình lực lượng chống biểu tình vậy. Một thanh niên mặc thường phục đến bên, lạnh lùng bảo: 

- Bác không được để xe ở đây.

- Mình chụp mấy tấm hình rồi đi ngay thôi mà.

- Ở đây có gì đâu mà bác chụp?

- À, mình nghiên cứu tâm lý – xã hội, phải ra quan sát xem lực lượng biểu tình và chống biểu tình ứng xử với nhau thế nào?...

- Bác cũng định tham gia biểu tình à?

- Không! Mình quan sát, nghiên cứu xem dân ta vì sao biểu tình; biểu tình thế nào, có ôn hòa, văn minh không? Và những người chống biểu tình hành xử thế nào, có đúng pháp luật không?

- Pháp luật của ta không cho phép biểu tình….

- Cậu không thấy Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình….à?

- Đó là Hiến pháp, chứ chưa có Luật biểu tình, bác ạ.

- Các cậu cứ hò hét học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ Hồ ngày trước đấu tranh với chính quyền Pháp đòi dân ta được tự do báo chí, lập hội, biểu tình… nay lại cấm tiệt là sao?

- Đấy là chính quyền địch. Bây giờ dân ta với chính quyền ta thì phải cùng đoàn kết thống nhất làm một mới có sức mạnh…

- Thế bọn Tàu khựa chiếm đảo của ta, cướp bóc ngư dân ta, đầu độc môi trường sống của ta, thì là địch hay là ta? Dân biểu tình chống địch, sao lại ngăn cản?...

- … Không tranh luận với bác! Đề nghị đem xe đi chỗ khác!

9h15 rẽ phố Nguyễn Xí, tranh thủ vào hiệu sách, tóm được 2 quyển rất thú vị: “Hán Việt Tự điển” của Thiều Chửu – một người tài mà cuộc đời bi thương, chết trong CCRĐ, 1954! Quyển 2 “Xứ Đông Dương”, hồi ký của Toàn quyền Đông Dương Pual Doumer. Thế là cũng bõ một công hai ba việc.

.


 

10h kém. Vào quán nước bên hè làm chén chè nóng. Thấy 2 thanh niên áo phông, quần bò, đang uống trà đá. Một tí thấy 3 dân phòng mặc đồng phục, tay dùi cui cũng vào uống nước. Chuông điện thoại. Thanh niên cao, gầy rút ĐT đứng lui ra xa nghe, rồi ra hiệu cho thanh niên kia. Cậu này vội trả tiền nước rồi cả hai rảo bước ra phía bờ Hồ. Mấy dân phòng đưa mắt gườm gườm nhìn theo. Thế rồi cả 3 chạy theo phía 2 thanh niên… Lão chủ quán nước khoảng 60 tuổi, đầu tóc, mặt mũi bơ phờ, đưa ly nước cũng chả nhìn khách, lầm lỳ chả ai muốn bắt chuyện. Mình xem đồng hồ 10h. Đưa trả tiền nước. Lão cầm tiễn, chẳng nói năng gì. Thế mà bỗng nhiên lão đứng dậy, rút ĐT nói rất to, rồi chạy ra đầu phố… Mình cảm nhận được một điều gì đó thật lạ lùng: Mấy người đàn ông với nhau, cùng ngồi quán nước vỉa hè, vốn là nơi chuyện trò bỗ bã, vậy mà sao xẩy ra điều gì đó, bỗng cảnh giác, nghi kỵ, rình rập, đối phó lẫn nhau… Một cảm giác lo, buồn sâu xa…
.



 .
10h mình chạy xe một vòng nữa qua Tràng Tiền: vắng hoe, chỉ thấy các loại CA. Chạy quanh Bờ Hồ, tượng Lý Thái tổ: khá đông người đi dạo, có nhiều khách nước ngoài… Về qua Tràng Thi cho đến tận đầu đường Kim Mã, chỗ nào cũng dầy đặc các chốt, đầy lực chống biểu tình, như là không khí chống khủng bố, bạo loạn… Hôm nay diễn ra biểu tình, có thể sẽ có trấn áp thô bạo, quyết liệt. Thấy buồn buồn.

Về nhà, vào mạng ngó qua, thấy một số bà con ở Hà Nội biểu tình tọa kháng tập trung tại một nhà, rồi chụp hình đưa lên mạng. Huế cũng vui. Còn Nghệ An lại biểu tình hàng ngàn người, đòi “Biển sạch, Chính quyền minh bạch”!... 

Dân mình khôn chán!

15/5/2015
Mạc Văn Trang


3 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 06:04 16 tháng 5, 2016

    Bài viết thật hay , rất văn học mà vẫn khách quan , thực tế .

    Trả lờiXóa
  2. "Dân mình khôn vặt chán!". Tác giả ơi...

    Trả lờiXóa
  3. "Không tranh luận với bác! Đề nghị đem xe đi chỗ khác!"

    Đây là lời mất dạy thường xãy ra của những thằng NGU mà chế độ thích dùng để dể sai khiến.
    Lũ nầy như khuyễn mã mà thôi, chúng có hình dáng con người nhưng lại mang óc chó và được huấn luyện để chỉ đâu sủa đó và chỉ đâu cắn đó không biết phân biêt ĐÚNG hay SAI.
    Bởi vậy bác Mạc Văn Trang nên có chut từ bi, thông cảm và tha thứ loai mang óc chó nầy.
    Hề hề

    Trả lờiXóa