Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

CHẾT CƯỜI! CHUYỆN TÀI TÌNH CHỈ CÓ Ở CÔNG AN Q.HOÀN KIẾM, HN

TT Nguyễn Quang Hội vừa làm Trưởng, vừa làm Phó Công an Q. Hoàn Kiếm!
Chđẹp thì làm Trưởng. Chữ xấu thì cho làm Phó!
 
Công an quận Hoàn Kiếm chữ xấu như "mặt giặc" nhưng gửi giấy mời vô tội vạ.

Sau phiên xử Anh Ba Sàm ngày 23.03.2016, Ông Trưởng kiêm Phó công an Quận Hoàn Kiếm này đã gửi "Giấy mời" đến 5 người bạn của Anh Ba Sàm có mặt bên ngoài phiên tòa: Nguyễn Tường Thụy, Lê Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng, Mai Phương Thảo. Sáng hôm 23.03, cũng công an Quận Hoàn Kiếm đã bắt cóc TS. Nguyễn Quang A và anh Nguyễn Đình Hà, là hai người tự ứng cử Quốc hội khóa 14, hòng làm hoen ố hồ sơ của hai người này, bằng "biên bản xử phạt hành chính". 

Le Hoang
Tôi cực lực phản đối Côn an quận Hoàn Kiếm : mơi mọc zai như đỉa đói khi tôi không đồng ý lại còn ""yêu cầu có mặt "".
Tôi phản đối hành vi khi côn an phường đến cửa nhà ngăn cản không cho tôi đi làm ăn và đưa đón con đi học.
Tất cả những việc trên la vi phạm quyền căn bản của con người một cách trầm trọng.
Anh Cong an khu vực vừa đưa giấy mời lần 2 - đầy tớ của nhân dân đừng sách nhiễu dân nữa thời gian tôi con phải đi làm kiếm cơm áo gạo tiền lo cho con tôi.


Le Hoang
25 Tháng 3 lúc 12:33:·Anh Công An viết giấy moi này học gì ra tôi không nắm rõ nhưng chắc chắn một điều ít nhất là phải được đào tạo trình độ trường : Trung cấp hoặc hệ Cao Đẳng chưa nói Có thể Đại học này nọ để vào làm chân làm trong Công An Quận giữa trung tâm Thủ Đô chữ viết các bác so sánh và cho ý kiến xem có bằng ku con Minh Nhà chau khong a,cháu mới học có lớp 7 thoi đây ạ.

.

Bố nhận được giấy "moi", phải phiên dịch mới đọc được nó viết gì.

Nguyễn Thúy Hạnh

"MỜI" LẦN 2?

(Mời, nhưng lại "yêu cầu" có mặt)

Chính CA Hoàn Kiếm mới là đối tượng phải triệu tập nhá, tội gây rối trật tự công cộng, vi phạm luật pháp khi chặn cổng không cho nhân dân vào dự phiên toà xét xử công khai, lại còn cho xe đậu dưới lòng đường ngay trước cửa toà, phát loa inh ỏi, tội bắt lén người, tội chặn đường không cho xe cộ qua lại đoạn trước toà...



Đặng Bích Phượng
24 Tháng 3 ·

Đang ngồi bổ táo làm giấm táo thì có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy công an khu vực và 2 công an lạ mặt, cùng tay mặt trận tổ dân phố. Hỏi có chuyện gì thì CSKV đưa tờ giấy mời của công an quận HK. Nhà em cầm đọc, xong bảo có bút đưa tôi mượn. CSKV cười, đưa cho nhà em cái bút, bảo: rất quen việc! 

Nhà em ghi vào phần lưu của giấy mời: tôi đã đọc và từ chối lời mời này.

Ký tên rồi đem vào lấy điện thoại chụp lại, xong trả công an tuốt tuột.

Dường như công an cũng rất quen việc, nên ko lằng nhằng thuyết phục nừa câu. Cun cút cầm giấy đi về luôn.

Công an quận Hoàn Kiếm có mời hết được tất cả những người có mặt trước cửa tòa án thành phố Hà Nội ko nhỉ? 

.


.

3 nhận xét :

  1. Cán bộ cấp dưới phải vừa nghèo vừa dốt , văn ngu chữ xấu thì dễ mới dễ sai bảo và trung thành tuyệt đối. Ngày xưa đảng đã dùng CCRD cũng trong mục đích đó. Đó là chủ trương và đúng qui trình, chẳng có gì phải bàn cãi.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều người có đồng chí , đồng bọn với công an đâu ? Giấy mời cứ bắt gặp đồng chí ..., chán quá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới nghe cách giải thích từ ngữ vầy,
      kể lại để cùng chia sẻ và trao đổi.
      ĐỒNG là từ Hán-Việt, dịch ra Tiếng Việt là CÙNG.
      Chí là bẹo miếng nhỏ (chí bẹo).
      Vậy ĐỒNG CHÍ là CÙNG BẸO tài sản của nhân dân.

      Xóa