Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Tin HOT: VỪA TÌM ĐƯỢC DI HUẤN CỦA CỤ

. 
DI HUẤN

của Cụ Rùa Hồ Gươm, vừa qua đời chiều 19.1.2016, trước thềm ĐH XII.
Bản di huấn này vừa được tìm thấy.
 

Trước lúc đi xa, ta có mấy lời
Dặn cháu con mà ghi lòng tạc dạ


Đất nước đã bao phen chồn ngựa đá
Để giờ đây non sông nghìn thuở vững âu vàng (*)

Thế giới chuyển mình, 


vận hội mới đã sang
Từ WTO đến TPP hội nhập…

Phía Bắc biên cương thằng Tàu đang rình rập
Tham vọng bá quyền lan ra tận biển Đông.


Vậy nên,

Trước phải chỉnh đốn mình
Lấy tự lực, tự cường mà phát triển

Lại thêm liên kết, liên minh, làm ăn thân thiện
Hòa hiếu, khiêm nhường tránh những sự rèm pha.

Vừa rồi,

Họ Tập kia chính sự phiền hà
Lè lưỡi liếm chỗ này chỗ khác

8 chữ vàng xem như cỏ rác
Xua tàu thuyền chiếm cứ biển Đông.

Mặt ra vẻ từ hòa mà bụng giấu dao găm
Môi kinh phật mà thực tay đồ tể.

Ta đây,

Đi ra từ trong huyền thoại
Sống cuộc đời của nhân thế hôm nay

Nhìn lịch sử nghìn năm để xét việc một ngày
Ngẫm chuyện quốc gia như bàn cờ thế cuộc.

Giờ tuổi cao quy tây phương cực lạc
Mà vẫn nặng lòng chuyện đất nước hôm nay.

Ngặt vì:

Người tài ít hơn sao buổi sớm
Tham quan nhiều như cỏ dại triền đê

Đất nước bốn nghìn năm mà vẫn thấp lè tè
Chỉ giỏi vỗ ngực tự khoe là ngàn năm văn hiến.

Than ôi!

Đã 41 năm qua rồi cuộc chiến
Mà rồng chẳng hóa rồng, đến hổ giấy cũng chẳng xong.

Tâm tư một mớ bòng bong
Chỉ thương dân tình cứ còng lưng gánh nợ.

Nay:

Chỉ mong có kẻ hiền tài
Vén mây mù cho quang vầng nhật, nguyệt

Với lũ tham quan, nhớ hai từ “tận diệt”
Với dân lành phải hết dạ đỡ nâng

Với chuyện biển Đông phải biết khéo, biết khôn
Mượn anh em, bàn tay vỗ, tiếng mới không đơn lẻ

Trọng người tài, tin dùng người trẻ
Họ là hạt mầm gieo hái những thành công…

Nếu được vậy, ta thác cũng vui lòng
Dưới cửu tuyền còn ngậm cười hạnh phúc…

(HN, 17/01/2016)

____________
.
* Cụ mượn ý hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông:

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng).


.

4 nhận xét :

  1. Hay quá là hay!

    Đỗ Chí Việt
    P.S.: "rèm pha" là viết theo kiểu Bắc Kỳ; xin viết lại là "dèm pha" cho cả nước đi ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Thế mới hay chứ ! Bạn đừng có rèm pha tiếng địa phương he ! Đọc lên biết ngay quê bác này ruì.

    Trả lờiXóa
  3. Còn cái việc
    có một đoàn người
    giữa đêm mưa rét cuối năm Ất Mùi
    bí mật ra Tháp Rùa
    làm nhiều phép thuật bí hiểm
    sao không thấy thông tin gì nữa.

    Trả lờiXóa