Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

HÔM NAY HỌC SINH NINH HIỆP BÃI KHÓA ĐI BIỂU TÌNH GIỮ ĐẤT


Học sinh Ninh Hiệp biểu tình trước cửa đồn công an Bắc Đuống, Gia Lâm, Hà Nội.

.
Tin từ FB Bùi Tiến Hưng:

Học sinh tiểu học Ninh Hiệp hôm nay đồng loạt nghỉ học, kéo lên trụ sở công an Bắc Đuống. Yêu cầu chính quyền dừng ngay việc chiếm đoạt bãi giữ xe để phân lô bán đất bỏ túi vào nhóm lợi ích.


















 
Người dân Ninh Hiệp đã sẵn sàng ngã xuống giữ đất cha ông cho con cháu. Rất nhiều mồi để châm lửa và 5 cái quan tài chờ sẵn bọn cướp đất.




Quan tài và hương hoa đã chuẩn bị sẵn cho cuôc quyết tử giữ đất.

























Tin và ảnh: Bùi Tiến Hưng

13 nhận xét :

  1. Một thế hệ yêu nước trẻ đã hình thành và chắc chắn sẽ kế tục xứng đáng truyền thống của cha ông. Các cháu đã hiểu rõ bọn cướp đất và bán nước là ai rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Có người dân nào khốn khổ thế này không? Có chính quyền nào khốn nạn thế này không...? Đất đai sở hữu toàn dân... có nghĩa là việc cướp đất đã có mầm mống tử hiến pháp của đảng...

    Trả lờiXóa
  3. Ủng hộ dân Ninh Hiệp chiến đấu giữ đất của cha ông để lại

    Trả lờiXóa
  4. Được đấy các cháu,cố lên để có sự sống mà học hành chứ !

    Trả lờiXóa
  5. chính sách " tốt "nên đã đẩy các cháu trở thành thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  6. KHI HỌC SINH BIỂU TÌNH
    Học sinh chủ yếu là Học và Chơi. Cho nên, khi các em đi biểu tình là có nguyên nhân rất uất ức và rõ ràng. Mặt khác, luật pháp rất khó xử đối với các em học sinh
    Đây là 2 lý do nguy hiểm cho sự tồn tại của một thể chế

    Trả lờiXóa
  7. NGUY HIỂM RỒI
    Học sinh chỉ Học và Chơi. Cho nên, khi học sinh biểu tình thì:
    - Bản chất: Có nguyên nhân rất rõ ràng và rất uất ức
    - Biểu hiện: Luật pháp rất khó xử học sinh

    Trả lờiXóa
  8. Hình ảnh này có sức mạnh lan tỏa rất ghê gớm. Đó là mầm non, là tương lai của đất nước. Phản đối sự thối nát, hủ bại của chế độ trước đây thấy người già, hưu trí, lão thành, trung niên, thanh niên... Gần đây xuất hiện nhiều thiếu nhi. Đó là một dấu hiệu mà chính quyền không thể xem thường, không thể không thay đổi. Vì đây chính là chủ nhân tương lai của đất nước này.

    Trả lờiXóa
  9. Lạy giời,
    xin đừng có thêm Trần Văn Ơn nào nữa
    xin đừng có Lê Xuân Dũng nào nữa.
    Ngày 9/1/1950, tại Sài Gòn đã có một học sinh Việt Nam ngã xuống dưới họng súng của thực dân Pháp xâm lược.
    Ngày 25/5/2010 học sinh Lê Xuân Dũng ở xã Tĩnh Hải huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá đã gục ngã dưới họng súng của ông Nguyễn Mạnh Thư, công an nhân dân huyện Tĩnh Gia cưỡng chế cướp đất.
    Lạy giời,
    xin thương lấy con trẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng có thêm Nguyễn Mai Trung Tuấn

      Xóa
  10. ra là dự án phân lô à?

    Trả lờiXóa
  11. Thật không hiểu nổi chính quyền địa phương đã nghĩ gì, mong uốn hy vọng điều gì khi đẩy những người dân lương thiện, chat phác sang hàng ngũ đối đầu với mình ?

    Trả lờiXóa
  12. Hãy xem mà viết báo cáo chính trị cho đại hội 12

    Trả lờiXóa