Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

CHẾT CHỬA! CÀ MAU KHÔNG CÒN TIỀN TRẢ LƯƠNG CÔNG CHỨC

Cà Mau không còn tiền trả lương công chức
 
VietNamnet
03/12/2015 13:57 GMT+7

Hiện nay, UBND TP.Cà Mau thâm hụt ngân sách, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoảng nợ không biết lấy tiền ra chi trả. Đặc biệt, cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức.

Kế toán Thành ủy Bạc Liêu đập vỡ bình trà khi giao sổ sách

So với các thành phố khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP.Cà Mau được xem là một nơi phát triển về kinh tế. Nhiều công trình xây dựng được triển khai. Thế nhưng báo cáo tình hình ngân sách TP.Cà Mau, không ít cơ quan chức năng giật mình trước kiểu quản lý kinh tế khá lạ dẫn đến việc mất cân đối tài chính với số tiền khủng.


Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau (trái). Ảnh: Báo Cà Mau

Năm 2012, nguồn ngân sách thành phố khoảng 494 tỷ đồng nhưng chi ngân sách hơn 555 tỷ đồng mất cân đối gần 50 tỷ đồng. Để đủ điều kiện quyết toán ngân sách, TP.Cà Mau điều chỉnh số tiền mất cân đối trên sang năm sau. Cuối năm 2013, TP.Cà Mau chi ngân sách gần 628 tỷ đồng trong khi nguồn của thành phố chỉ 536 tỷ đồng. Ngân sách tiếp tục mất cân đối hơn 90 tỷ đồng.


Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau giải thích, nguyên nhân mất cân đối là do... khách quan. Ông Dũng giải bày: “Thu ngân sách nhà nước không đạt, nguồn thu điều tiết cho thành phố hụt gần 15 tỷ đồng; nguồn thu quỹ bán nhà do thành phố quản lý dự toán 12,8 tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ có 2,8 tỷ đồng; thu tiền bồi hoàn của Công ty Tài Lộc hụt thu cân đối gần 3,1 tỷ đồng, tăng chí phí đầu tư xây dựng dựng cơ bản gần 14 tỷ đồng...”

Do mất cân đối, ngân sách không còn vốn để chi, TP.Cà Mau mượn “đầu heo nấu cháo” việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Ngày 27-12-2013, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định phê duyệt Dự án cầu qua sông Tắc Thủ, thuộc đường Vành đai 1 với mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng giao cho Chủ tịch UBND TP.Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án trong thời gian hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư quyết định mượn gần 47 tỷ đồng để chi trả cho các nhà thầu thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, TP.Cà Mau không biết lấy nguồn đâu trả lại.

Nợ như “chúa chổm”

Ngoài mất cân đối và nợ ngân sách tỉnh, TP.Cà Mau gánh hàng chục món nợ với số tiền nhiều tỷ đồng. Tính đến ngày 22-11-2015, TP.Cà Mau nợ đọng xây dựng cơ bản gần 61 tỷ đồng. Thới gian dài, TP.Cà Mau nợ nhiều nhà thầu trong việc thi công hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Năm 2012, TP.Cà Mau nợ hơn 55 tỷ đồng. Đến năm 2013 nợ gần 41 tỷ đồng. Năm 2014 nợ lên đến 95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều công ty trở thành chủ nợ của UBND TP.Cà Mau.

Điển hình, Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Cà Mau khó khăn bị TP.Cà Mau không thanh toán tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, tiền vệ sinh đô thị từ tháng 5 đến tháng 9-2015 là 8,6 tỷ đồng; nợ 6 tháng tiền chiếu sáng đô thị 1,5 tỷ đồng; nợ 6 tháng tiền công tác cây xanh gần 3,4 tỷ đồng và 600 triệu đồng tiền sửa chữa hệ thống chiếu sáng công công của 6 tháng đầu năm...

Hiện TP.Cà Mau đang nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội 19 tỷ đồng, nợ tiền điện chiếu sáng công cộng tháng 10 và 11 là 1 tỷ đồng; nợ các đơn vị thi công duy tu, bảo dưỡng đường nội ô, cây xanh, điện chiếu sáng, quy hoạch hơn 56 tỷ đồng... Nợ tiền sửa chữa trường lớp năm 2014-2015 là 7,2 tỷ đồng.

Về số nợ trên, TP.Cà Mau khẳng định, chưa có nguồn bổ sung chi trả. Đặc biệt, TP.Cà Mau còn nợ ngân sách tỉnh số tiền hơn 15 tỷ đồng để tạm ứng kinh phí nguồn thu phí bảo vệ môi trường, kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn... không biết lấy nguồn nơi đâu mà chi trả. Đến thời điểm hết năm, ngân sách thành phố trong điều kiện không còn tiền để chi trả lương cho cán bộ công chức.

(Theo CATP)
__________

17 nhận xét :

  1. TP Bạc Liêu, giờ đến TP Cà Mau, sắp tới là TP X,Y,Z nào nữa "thu không bù chi"?
    Trong khi ngân sách của tỉnh/thành thì như thế, còn "ngân sách" của mấy ông cán bộ thì "chi không kịp với thu".
    Mà cũng đừng lo lắng, áy náy gì mấy ông Bạc Liêu, Cà Mau ạ. Ngân sách quốc gia cũng như rứa, chẳng hơn gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần chìm của tảng băng đang dần dần lộ...

      Một ĐV nhưng mà tốt.

      Xóa
  2. p.thường dân Nam Bộlúc 14:47 3 tháng 12, 2015

    Có ông bà quan chức nào trong tỉnh Cà Mau có nhà be bé không . Hay nhà của ông bà nào cũng hoành tráng ? Có ông bà quan chức nào không có nhà ở ngoài tỉnh không ? Ở Cần Thơ, ở Tp HCM ., thậm chí ở nước ngoài ? Có phu nhân nào không có tài khoản NH , không có ngoại tệ không ? Nói chung là không có nhà lãnh đạo nào thiếu tiền chợ hết . Chẳng có ông nào hiền đến nỗi không biết uống rượu tây, không biết nhậu . NS Tỉnh thiếu là các quan chức về chiều hết rồi , ai cũng hoàng hôn NK , nên bàn giao cho Nk sau !

    Trả lờiXóa
  3. Giải tán đi thì khỏi thâm hụt !

    Trả lờiXóa
  4. Tiêu tiền ngân sách mà phung phí ,bất chấp luật lệ,tiêu không biết xót xa là một thứ bệnh vô phương cứu chữa của cơ quan công quyền hiện nay.Trong khi vùng sâu,vùng xa trẻ em không có cơm ăn không có trường học,bệnh viện,không có cầu qua suối để đi học thì các tỉnh đua nhau xây trụ sở,tượng đài một cách vô tội vạ,đã thế còn lớn tiếng là NGUYỆN VỌNG CỦA DÂN?,nhưng dư luận có lên tiếng thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều nơi như Bạc Liêu và Cà Mau. Có điều họ đang giấu diếm chưa công bố...
    Kho Bạc Quốc gia còn 45 nghìn tỷ thì các địa phương hết tiền là dễ hiểu.
    Chuẩn bị phát hành công trái lấy tiền ăn tiêu là vừa.

    Trả lờiXóa
  6. CỌNG HÒA XHCN VIỆT NAM
    Nước ta là nước Cọng hòa XHCN. Nhưng, nền kinh tế chỉ được định hướng theo XHCN, sao không định hướng nền kinh tế theo Cọng hòa? Đây có phải là nguyên nhân dẫn đến Ngân khố của TƯ và địa phương mất khả năng chi trả

    Trả lờiXóa
  7. Sẽ sớm tới ngày cả đám đảng viên (công chức toàn là đảng viên!) kéo đến cào nhà mấy đảng viên cở bự để đòi nợ lương mới dzui nữa! Cô em kế toán gì đó ở Bạc Liêu đã nổi điên đập bể bình trà trước mặt phó bí thơ tỉnh ủy mới là dấu hiệu đầu tiên. Đồng chí thành đồng chóe như vỡ chợ rồi anh cả Trọng ơi! Dân Nam bộ mà nổi điên thì còn cái lai quần cũng chơi tới bến, nhất chín nhì bù nhen anh cả!

    Trả lờiXóa
  8. Lê thị Băng Tâm - Hà Nộilúc 22:02 3 tháng 12, 2015

    Góp ý nghiêm túc giải quyết việc ngân sách thâm thủng, đặt biệt là ở Bạc Liêu và Cà Mau.
    - Đình chỉ công tác tức thời tất cả cán bộ quản lý trong tỉnh.
    - Tất cả cán bộ nhà nước từ cấp cao cho đến cấp thấp trong các hệ thống quản lý từ cấp tỉnh cho đến cấp xã đều có trách nhiệm trực tiếp. Cần phải truy tố tất cả về tội phạm yếu kém quản lý gây thiệt hại cho nhà nước, thanh tra quôc gia cần vào cuộc truy xét và truy tố việc lãng phí công quỹ và tham nhũng của cán bộ.
    - Ngân sách thiếu hụt sẽ được truy thu từ tài sản riêng của cán bộ từ cấp cao đến cấp thấp cho đến khi đủ phần thiếu hụt, tài sản cán bộ và thân nhân (vì tham quan chắc chắn giấu tiền tham nhũng qua việc nhờ thân nhân đứng tên? của họ sẽ được bán đấu giá.
    Nếu lãnh đạo đảng và nhà nước ưởm ờ, có thái độ bao che cho các cán bộ bất tài nhưng vô cùng ham danh - tham lợi, thì người dân nên cùng nhau và bằng mọi cách xử lý thích đáng những quan lại khốn nạn đó.

    Trả lờiXóa
  9. Ối giời ơi! ông-bà-anh-chị-em ra đây mà xem tấm hình quá đẹp in kèm theo bài báo kìa. Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau, thì mập ú - bụng phệ - mặt nọng. Còn ông dân đứng kế bên thì ốm tong teo. Sự khác biệt giữa quan chức và dân đều quá rõ trên mọi phương diện.

    Trả lờiXóa
  10. Tập thể lãnh đạo thì phá sản cũng chỉ là tập thể thôi... Phải cút đi hết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chèn ơi! Lại bắt dân Nam bộ tụi tui tiếp tục "nuôi giấu" cán bộ nữa sao chời? Một cắc cũng không thí nhen mấy cha!

      Xóa
  11. Danh sách các tỉnh ủy thành ủy hết tiền khi chuyển giao NK chắc còn tiếp tục . Những con chuột tham nhũng tự làm bể bình mới ra được vì ăn no quá nay béo trục béo tròn , trắng nhễ . Những Qc , đảng viên này là những cỗ máy trong suốt Nk khoan thủng ngân sách, vung tay quá trán nên nay mới ra nông nỗi sạch tiền công mà dư tiền túi ! Đó là thành tích chống tham nhũng của đảng ta do đc TBT NPT lãnh đạo . Nợ công lút đầu mà vẫn hạ cánh an toàn ! Chợ chiều , hết quan tàn dân , côn đồ nổi lên ăn cướp !

    Trả lờiXóa
  12. Lạ là dân nghe tin này rất mừng! Ngồi đếm 1,2,3...cho tới 64! Sao dzậy bác cả Trọng?

    Trả lờiXóa
  13. Các bạn yên tâm:
    - Máy in tiền Polyme của Úc đang chạy hết công suất in tiền cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam rồi.
    - Chuẩn bị có tiền mệnh giá to hơn 500.000đ rồi, thoải mái tiêu, thoải mái ăn chơi mua sắm he he...sướng chưa.?

    Trả lờiXóa
  14. Nếu báo chí làm cuộc tổng điều tra , phóng sự thì có khi còn phát hiện nhiều tỉnh thành cũng "như rứa" !Hi, hi...

    Trả lờiXóa
  15. Cứ v[í tốc độ ăn và phá như ri ...Thì còn nhiều nơi hết tiền

    Trả lờiXóa