Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

ĐẾN TƯỢNG PHẬT CŨNG ĐỔ UỲNH VÌ KHÔNG XƯƠNG VÀ RỖNG RUỘT

Thái Bình: Tượng Phật cao hàng chục mét đang xây dựng bị sập đổ hoàn toàn...vì không xương và rỗng ruột

Dân trí 

Đang trong quá trình xây dựng, pho tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) bất ngờ sập đổ hoàn toàn vào chiều tối qua, 7/7.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, UBND huyện Quỳnh Phụ cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân khiến pho tượng Phật đang được xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm bất ngờ sập đổ. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

.
Công trình tượng Phật được huy động nguồn vốn xã hội hóa

Theo người dân địa phương, kinh phí xây dựng tượng được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sáng nay (8/7), cơ quan điều tra CA tỉnh Thái Bình, các ban ngành liên quan đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Một số người trực tiếp liên quan đến vụ việc đã được cơ quan điều tra mời làm việc, lấy lời khai ban đầu.



Được biết, chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm trước đây có tên gọi là chùa Sóc, được xây dựng từ thế kỷ XIII. Trong những năm gần đây, chùa đã được đầu tư số tiền hàng trăm tỉ đồng để trùng tu.

Theo người dân địa phương, chùa bắt đầu được sửa sang, trùng tu từ năm 2012. Tuy chưa xây dựng xong nhưng lâu nay, vào các dịp lễ tết, rất đông người dân và khách thập phương tìm tới chùa để cầu Phật, lễ bái.

Tuấn Hợp
Bất ngờ với "ruột" của pho tượng Phật vừa đổ sập

Dân trí 

Pho tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đang trong giai đoạn thi công thì bất ngờ đổ sập hoàn toàn, “phơi ra” những thanh sắt chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa và thân tượng đều được xây bằng gạch.






Những thanh sắt ở đài sen rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa.




Phần thân tượng vỡ vụn, bên trong toàn gạch




Tượng Phật được thiết kế, xây dựng phía trên nóc ngôi Chánh điện rộng trên 100m2, 
hiện đã tạm đưa vào sử dụng, đặt bàn thờ tượng Phật.


Tượng Phật hàng chục tấn đổ sập khiến phía mái hiên 
và trần phía trước ngôi Chánh điện bị hư hại nặng.
Tuấn Hợp

9 nhận xét :

  1. Việc rút ruột ở công trình này thì chưa hẳn là đã có.
    Chùa và tượng được xây dựng bằng kinh phí xã hội hoá hàng huyện,
    cũng chẳng có được nhiều.
    Công trình được thiết kế bởi các bô lão trong làng
    thợ thì thợ vườn.
    Chủ quan cũng có
    điếc không sợ súng cũng có.
    Nếu có ai đáng trách ở đây
    thì là chính quyền đã không sâu sát khâu thiết kế và thi công.
    Nom cái tượng cao to nặng như vậy
    đứng trên nóc chính điện
    (bên dưới bệ tượng là chính điện).
    Đã có pho tượng đặc nào trên thế giới
    to nặng như vậy mà đứng trên bệ rỗng chưa.
    Nom đã thấy không an toàn rồi.
    Nó đổ cho là may.
    A Di Đà Phật.

    Trả lờiXóa
  2. Đã gian dối, nghèo lại ngu/ Muốn làm những cái lù lù thật to!/ Tiếc bao tiền của ra tro/ Bao điều ích lợi chẳng lo mà làm/ Phô trương, khoe mẽ là ham/ Rõ là ngu nhất thế gian, ai bằng!

    Trả lờiXóa
  3. Xin đừng tốn tiền vào những việc vô bổ mà độc hại nữa!

    Trả lờiXóa
  4. đổ sớm là may chứ, mịa bọn buôn thần bán thánh

    Trả lờiXóa
  5. Đúng rồi đổ sớm là phúc cho dân chứ hôm khánh thành mà sập thì có biết bao nhiêu người toi mạng.
    Đúng là chỉ thích háo danh. Trụ trị chùa còn nghiện ma túy đá nữa thì nói chi gì đến chuyện tâm linh?

    Trả lờiXóa
  6. Điềm gở rồi!

    Trả lờiXóa
  7. Hậu quả tất nhiên . Quả báo nhãn tiền . Nam mô A Di Đà Phật !

    Trả lờiXóa
  8. Bọn chính quyền ngu si vô văn hoá phối hợp với bọn buôn thần bán thánh đã và đang núp dưới danh ngĩa "trùng tu" để phá huỷ những công trình kiến trúc văn hoá cổ xưa quý giá xây lên to lớn nhằm mục đích kinh doanh, dụ dỗ lừa đảo tâm linh những kẻ ngu muội đem tiền đến dâng cúng nuôi béo một bọn lưu manh vừa lười vừa dốt giả danh tu hành. Nhà nước dung túng, thả cho chúng làm loạn xã hội. Vì sao????

    Trả lờiXóa
  9. Xưa vua Quang Trung Nguyễn Huệ sáng suốt lắm, thầy tu mà không hiểu Kinh Bát nhã đuổi hết về cầy ruộng chứ đâu loạn như nay.

    Trả lờiXóa