Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - KHÚC NGHỊ TRƯỜNG


ĐẠI HỘI 9 NHÀ VĂN NGÂM KHÚC ( 6 )

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ bẩy ngày 11 tháng 7 năm 2015 2:22 PM

6. Khúc NGHỊ TRƯỜNG

5 năm về với miệt vườn .
Bước vào đại hội nửa buồn nửa vui .

Tay nắm tay đã hồi tuổi tác .
Lớp cha , anh tóc bạc trắng đầu .
Chân run gối mỏi lưng đau .
Và đôi con mắt nhìn nhau nhạt nhoà .

Ông Văn Tùng nằm xoà ra ghế .
Bọn bay bàn nhân sự dài thê .
Tao làm một giấc đê mê .
Ông này lão nọ bà kia nỏ cần .

Cùng trang lứa cũng dần mai một .
Văn thì hay thân uột thế sao .
Lương hưu còn được là bao .
Thị trường viết lách ai nào dám vô .

Nhà khách LA THÀNH mùa xây dựng .
Nẻo quanh co lối cũng bụi mù .
Người xa thì hội chăm lo .
Còn NGƯỜI HÀ NỘI lò dò tìm nơi .

Toàn là loại bảy mươi trên dưới .
Ngày tắc xi đi lại mấy lần .
Buổi trưa cơm bụi ngồi ăn .
Kệ cho cái nắng quây quần mà vui .

Tên dán sẵn ghế ngồi đúng chỗ .
Vai chen vai hơi thở nhoc nhằn .
Thôi thì thân phận nhà văn .
Được như vầy vẫn còn hơn ối nhà .

Tai nghễnh ngãng tiếng loa trồi trụt .
Phông trắng tinh loá mắt phận già .
Chủ tịch đoàn tít trên xa .
Nước nôi có khát tìm ra bên ngoài .

Chú bảo vệ thì soi thì bới .
Thẻ phải đeo tên tuổi ảnh trình .
Đỗ Chu một phút bực mình .
Nào ai thấu nỗi nhân tình văn chương .

Bỏ qua tất tiếng chuông đã réo .
Nào bắt đầu tiếng véo tiếng von .
Cần chi khúc mất khúc còn .
Cũng không cần sự vuông tròn khúc nhôi .

Thương bác Thỉnh phải ngồi chăm chú .
Cứ căng ra rõ chữ rõ hồn .
Để rồi trong cái bồn chồn .
Lại đâu ra đâu ra đấy ngọn nguồn phân minh .

Ừ nhỉ chủ tịch mình tài thật .
Mà đâu cần tả đột hữu xung .
Mưu cao đã có hóa công
Con đường lại mở cờ hồng lại bay

Màn bầu cử bây giờ mới đến .
Quyết 15 đại diện vùng miền .
Năm chục hay trăm phần trăm .
Lại giơ tay lại phăm phăm diễn đàn .

Thời dân chủ ai can là dại .
Thôi thì đành ai cãi cũng nghe .
Cuối cùng biểu quyết rất xuya .
Mà ai cũng thấy hả hê ý mình .

Ba tám vị chình ình lá phiếu .
Lấy mười lăm , bỏ thiếu cũng xong .
Kỉ cương minh bạch rõ ràng .
Cho nên ngâm khúc hết đàng ngo ngoe .

Ban kiểm phiếu tay nghề thành thạo .
Chỉ một trưa bố cáo hoàn thành .
Phiếu cao sáu vị chấp hành .
Văn chương đầu bảng đáng danh hiền tài .

Sáu ông cụ cóc cần bà cụ
Có đàn bà rách việc nhiêu khê
Miền Nam xa tít trong kia
Tầu bay nhoáng cái đi về thăm nom

Trên quở trách chấp hành rất lệch
Hay bổ sung cho đủ Bắc Nam
Tuấn (Trần Văn) cùng Thu Huệ không ham
Chẳng đi vé vớt cho nham nhở người

Thế mới biết cái hồi khoá tám .
Bầu lem nhem nhộm nhoạm khả nghi .
Bây giờ hết chốn vu vi .
Thôi đành nẻo cũ mà đi lộn mề .

Bác Hữu Thỉnh hả hê đề xuất .
Đại hội thông khoá chốt không cần
Ào ào những cánh tay văn .
Vung lên mà chẳng băn khoăn rụt rè .

Thôi kết thúc ai về phòng ấy .
sáng ngày mai trên tới động viên .
lại về gần chốn Ba Đình .
cho sang cho trong bọn mình nhà văn .

12h ngày 11-7- kết thúc đại hội .
Nguồn: TranNhuong.net

1 nhận xét :

  1. Theo tôi thì gọi là hội phường tuồng việt nam thi đúng hơn cả nghĩa bóng lẫn đen...

    Trả lờiXóa