Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

16.2.2014: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI

Hà Nội mưa và lạnh. Nhiệt độ là 12 độ C và có mưa phùn.
06h05: Tượng đài cụ Lý không có dấu hiệu loa đài, chỉ có cốt pha và sân khấu:




06h36: Công an và thanh niên tình nguyện phường Lý Thái Tổ đã triển khai tại tượng đài Lý Công Uẩn.

Dưới chân tượng đài, mặt trước là tấm băng rôn khổ lớn, choán hết cả mặt tiền của tượng: "Hưởng ứng năm Trật tự và Văn minh đô thị 2014".

Còn đây là hình ảnh ở chân tượng đài Cảm Tử, gần sát đền Bà Kiệu - và đối diện cửa đền Ngọc Sơn lúc 06h45:


06h50: Ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã có CSGT và an ninh chìm "làm nhiệm vụ".

07h15: Đã thấy có xe đặc chủng về thông tin tại KS Phú Gia (gần báo Hà Nội mới). 

08h30: Các nhân sĩ trí thức bắt đầu xuất phát từ 53 Nguyễn Du. Đoàn có các vị: Nguyễn Khắc Mai, Phạm Toàn, Dương Tường, Nguyễn Thanh Giang, Chu Hảo, Kim Chi, Đào Tiến Thi, Nguyễn Quang A, Phạm Duy Hiển, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Triệu Căn (con trai nhà văn Nguyễn Triệu Luật), Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Xuân Diện....










Chính quyền Hà Nội đã tưởng niệm 6 vạn đồng bào chết trận 
trong cuộc chiến Biên giới tháng 2 năm 1979 như thế này!

Nguyễn Xuân Diện và GS Phạm Duy Hiển trên sân tượng đài Lý Thái Tổ

 Giáo sư Chu Hảo và Blogger Lê Anh Hùng 

 Từ trái sang: LS Nguyễn Thị Dương Hà, Nhà giáo Phạm Toàn và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang


 Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo cầm trên tay bông hoa trắng, 
tưởng nhớ những người đã khuất tháng 2 năm 1979

 TS. Nguyễn Quang A chít khăn: Nhân Dân Không Quên 17-2-1979

Hà Nội vẫn hối hà thi công ....thi công...thi công

Phút tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2 năm 1979
chống giặc bành trướng Trung Quốc



Nữ nghệ sĩ Kim Chi và cựu chiến binh chống Tàu Ngô Nhật Đăng



Cụ Lê Hiền Đức đang quát mắng những người thi hành công vụ


Nhà văn, dịch giả Dương Tường 83 tuổi tuần hành cùng các bạn trẻ


Nữ văn sĩ Thùy Linh và Nguyễn Xuân Diện





Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội







Đoàn người đi trong lặng lẽ quanh Bờ Hồ, tưởng niệm những người đã bỏ mình vì nước tháng 2 năm 1979. Kết thúc tại chân tượng đài Cảm Tử, sau khi nghe đọc xong bài Văn Tế Tưởng niệm của tác giả Lâm Khang.

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79


Hỡi ơi!

Thấm thoắt đã ba nhăm năm
Mới đấy đã thành thiên cổ!

Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác

Nhớ linh xưa:

Chiến sĩ tòng chinh
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước

Đáp lời non sông, hăm hở lên đường
Từ biệt quê hương, gạt niềm thương nhớ

Súng bắn chưa quen, quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận
Chiến trận chưa từng, ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm.

Nhân dân biên giới
Đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ phút chốc loạn ly
Gặp buổi thanh  bình, ai tưởng được điều thảm khốc

Pháo giao thừa vừa nổ, hội xuân vừa mở rộn ràng
Năm mới vừa sang, hy vọng ngập tràn phơi phới

Đì đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa
Loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở

Thương thay!
Chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn
Kiên trung giữ đất, sợ chi nơi súng nổ pháo rền.

Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương
Xác nghẽn gềnh sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé

Địch giết người không ghê tay
Địch nã pháo không ngừng nghỉ

Hãm hiếp đàn bà, lộ mặt loài dê chó. Tiếng kêu thương xé nát một góc trời
Cắt đầu trẻ nhỏ, hiện rõ lũ sài lang. Hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn.

Ôi!
Máu xương gửi lại biên cương
Hồn phách tụ về nơi đền miếu

Tuổi thanh xuân dâng Tổ quốc ngàn năm
Hoa chiến thắng dâng Đất Mẹ vạn thưở.

Đền nợ nước nào đợi vinh danh
Chết vì dân đâu chờ tưởng vọng

Hôm nay
Tưởng niệm 35 năm ngày kết thúc chiến tranh
Thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn

Chúng tôi
Đốt nén hương thơm
Dâng vòng hoa thắm

Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thành kính tâm hương dâng cúng

Cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng
Phù trợ cho Non sông đất nước thăng bình muôn thưở

Cũng xin chư vị
Tha thứ hết lỗi lầm
Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh

Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi:
Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh
Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp!

Hỡi ơi!
Hồn có linh thiêng
Xin về nhận hưởng!

Lâm Khang phụng soạn
 

92 nhận xét :

  1. Cám ơn TỄU - BLOG và ekip đã cho SG và cả thế giới biết được hình ảnh mưa xuân sớm mai ở Hà Nội và sự vất vả, quả cảm của những người VN yêu nước, có tâm với quá khứ hào hùng nhưng bị tráng của Dân Tộc VN cách đây tròn 35 năm...

    Trả lờiXóa
  2. HOAN HÔ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÔM NAY DỰNG KHÁN ĐÀI TỔ CHỨC MÚA CỘT ĐÂY..

    Trả lờiXóa
  3. Chúc bác Diện một buổi sáng tốt lành
    Bác tác nghiệp sớm thế. 9h mới bắt đầu cơ mà!

    Trả lờiXóa
  4. Chúc bác một buổi sáng tốt lành!
    Xin cảm ơn!

    "Tưởng nhớ và tri ân chiến sỹ đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía bắc, ngày 17.02.1979"

    Trả lờiXóa
  5. Xin tiến sĩ Diện cập nhật thông tin liên tục cho nhân dân cả nước biết về tình hình tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm nhân dân VN đã đánh bại cuộc xâm lược của TQ tại biên giới phía Bắc .

    Trả lờiXóa
  6. Cám anh Tễu,cầu mong không bọn côn đồ trá hình đụng đến lông chân anh để nhân dân cả nước theo dõi lễ tưởng niệm cuộc chiến chống Tàu xâm lược.

    Trả lờiXóa
  7. Từng phút hóng chờ tin về cuộc xuống đường tuần hành của những người yêu nước nhân 35 năm ngày Trung Cộng phát động chiến tranh Biên giới xâm lược Việt Nam năm 1979. Cảm ơn các phóng viên tin ảnh không tên và Tễu, bất chấp hiểm nguy bị đàn áp và bắt bớ của an ninh và côn an, cập nhật tin tức thường xuyên cho bà con trong và ngoài nước không có điều kiện xuống đường cùng mọi người.

    Trả lờiXóa
  8. cam on anh da thong tin nhanh ve ha noi!

    Trả lờiXóa
  9. Chân Không cư sỹlúc 08:35 16 tháng 2, 2014

    Những sự việc này cũng sẽ đi vào lịch sử.
    Không ai có thể xóa được bất kỳ một trang nào của lịch sử dân tộc,
    dù là trang sử hào hùng oanh liệt như Đống Đa, Bạch Đằng,
    hay trang đau thương bi tráng như Hát Môn-Mậu Thân,
    hay nhục nhã như Trần Ích Tắc-Lê Chiêu Thống.

    Trả lờiXóa
  10. Khổ thân bọn Việt gian. Suốt ngày phải lo đối phó với nhân dân tay không. Tại sao luôn dương dương tự đắc là "chính nghĩa", là "vinh quang" mà không dám áp dụng câu ngạn ngữ của cha ông "Cây ngay không sợ chết đứng" mà cứ phải đàn áp và đối phó bằng đủ mẹo cứt gà thể.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Tễu ơi sao tường thuật lâu quá vậy, rất nóng ruột chờ bác đó.

    Trả lờiXóa
  12. Hàng vạn liệt sỹ nơi chín suối ; các anh hãy mở mắt nhìn người ta đối xử với các anh như thế nào? Các anh hoàn toàn đã chết oan uổng! Các anh linh thiêng hãy bắt bọn bán nước trả giá đi.

    Trả lờiXóa
  13. Kỷ niệm 35 năm hơn 60 vạn giặc Tàu tràn qua biên giới của 6 tỉnh phía Bắc. Hàng vạn đồng bào chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sau gần một tháng, chúng bị quân và dân ta đánh cho tời bời, phải rút quân về nước. Ngày nay, tuyên truyền về sự xâm lược này: chúng cho là phản kích tự vệ, chúng chữa lại quyết định này: dạy cho VN 1 bài học chỉ trong 1 tháng. Thực tình chúng định ăn sáng ở TQ, ăn trưa ở HN, ăn tối ở TP HCM. Khi đọc sách của chúng, cần có lập luận phản bác, cần tìm văn bản gốc, ko nên tin vào sách chúng mới in và chữa quyết định.

    Trả lờiXóa
  14. Anh Tễu ui, SG mong tin ở ngoải wa chừng, trtục trặc gì ko ? ma 2qđến giờ rùi ,hình ảnh cũng chỉ mấy hình ghi được từ lúc sơm mơi thiôi dậy anh Tễu ?

    Trả lờiXóa
  15. Một tháng đuổi giặc Tàu bảo vệ biên giới phía Bắc và gần 10 năm chiến tranh ở hai đầu biên giới (1978-1989), mỗi xã của VN có thêm khoảng 10 liệt sĩ đã ngã xuống, bằng 1/10 của hơn 30 năm chống Pháp và chống Mỹ. Kỷ niệm cuộc kháng chiến chống quân xâm lược là hành động đúng với lương tâm của người Việt, ai không ủng hộ và ngăn cản là "nối giáo cho giặc".

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn chủ blog và tất cả những anh - chị - em đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Để tưởng nhớ tới những người Việt Nam đã đổ máu, hy sing mạng sống cốt giữ cho được vẹn toàn từng thước đất của quốc gia.

    Trả lờiXóa
  17. NGÀY NÀY LÀ MỘT NGÀY GIỖ NHỮNG ANH HÙNG ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC.TẤT CẢ CHIẾN BINH NĂM XƯA VÀ NGƯỜI THÂN CÁC LIỆT SĨ HÃY CÓ MẶT . ĐÓ LÀ NGÀY THIÊNG LIÊNG ,RẤT HOAN NGHÊNH

    Trả lờiXóa
  18. Trời đất âm u cùng mặc niệm
    Anh hùng vị quốc đã vong thân

    Trả lờiXóa
  19. Mục đích buổi lễ tưởng niệm là để cho mọi người Việt Nam nhớ đến sự hy sinh của đống bào , chiến sĩ trong cuộc chiến chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược ở biên giới phía Bắc 17/2/1079. Vì vậy , buổi tưởng niệm càng nhiều người biết càng tốt. Và để cho bọn tay sai Bắc Kinh bất ngờ và không thể cấm đoán , đàn áp được , Ban Tổ chức cần : Chia lẻ làm thành 3-4 nhóm ,thực hiện ở nhiều địa điểm. Chọn các địa điểm sao cho bọn tay sai không thể phá đám, đàn áp được : như các ngã 5 , ngã 6 , các quảng trường , Khu đông dân cư và khách quốc tế ( bờ hồ Hoàn kiếm , hồ Tây...).

    Trả lờiXóa
  20. Cũng đã gần 10 giờ, chúng tôi luôn theo sát blog Tễu từng phút để có thể biết được những diễn biến xảy ra ở HN nhưng sao mãi đến bây giờ chưa thấy Tễu cập nhật nhỉ? Bọn chúng đã cản trở, gây khó khăn cho Tễu chăng? Mong rằng cái gọi là "tự do ngôn luận, thông tin, truyền thông" mà những con vẹt vẫn lu loa, không đến nỗi bị "bôi tro trét trấu" như thế!

    Trả lờiXóa
  21. Cám ơn CHÚ TỄU rất nhiều. Mong cho sự thể hiện lòng yêu nước của mọi người ngày càng nhân rộng và mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  22. Nhà nước nên tổ chức trọng thể ngày mà hàng vạn người VN ngã xuống. Bất cứ lý do gì để không tổ chức đều là ngụy biện, đều là vô ơn, có mới nới cũ. Không đi biểu tình nhưng ở nhà tôi cũng thắp nén hương kính viếng hương hồn các liệt sĩ và nhân dân nằm xuống trong ngày này. Không biết báo đài nhà nước có biết lòng dân không nhỉ mà cứ làm ngơ như không có gì xảy ra. Lương tâm nhà báo để đâu? Tinh thần ái quốc bằng không mất rồi! Chẳng lẽ chúng ta chỉ sống vì miếng cơm manh áo thôi sao?

    Trả lờiXóa
  23. Sự ngăn cản buổi tưởng niệm các liệt sĩ ( 17-2-1979 ) của chính quyền , như vậy cũng như khuếc trương buổi lễ tưởng niệm năm nay lên .(ngày lễ trở lên náo nhiệt khác thường,nhiều người chú ý và quan tâm .)

    Trả lờiXóa
  24. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/593907/khong-the-bo-qua-mot-giai-doan-dau-thuong.html

    Trả lờiXóa
  25. Mặc mưa, mặc gió. Mặc cho chúng làm khán đài múa may quay cuồng. Ta chỉ cần một góc thật bé, nếu được sát bên chân tượng thì tốt, bằng không cũng chả sao. Với lòng thành, với bát hương ấm áp và vài người, chỉ vài người thôi, cũng thừa nói lên với đồng bào cả nước thiện chí của mình đại diện đồng bào tỏ lòng tri ân các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì lũ xâm lược Tàu Cộng 35 năm trước.

    Trả lờiXóa
  26. Cái đám nhảy xà quần là ai vậy?

    Trả lờiXóa
  27. Không ai bị bắt bớ hay cướp băng rôn, không bị ngăn cản khi đọc văn tế, như vậy cho thấy chính quyền đã chừng mực hơn rồi đấy !

    Trả lờiXóa
  28. Những ngày này cách đây 35 năm, hàng chụ vạn người ngã xuống để cho các anh, chị trung niên chuẩn bị lên lão hôm nay tưởng niệm các liệt sĩ bằng cách đú đởn nhảy đầm thế này sao? Phóng to hình những cặp đôi đú đởn, vô cảm kia cho con cháu họ "chiêm ngưỡng". Tai họ có điếc, mắt họ có mù và trí nhớ họ có bị mất không?

    Trả lờiXóa
  29. "Cái đám nhảy xà quần là ai vậy?" - là người Tàu đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải là "người"!

      Xóa
    2. Là những người vui vì được Trung Quốc dạy cho một bài học.

      Xóa
    3. không là người Tàu thì bọn nhảy xà quần này cũng chỉ là lũ chó ghẻ , cam phận làm trò hề phục vụ bè lũ bán nước , xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sỹ

      Xóa
  30. GHÊ TỞM VÀ ĐÁNG PHỈ NHỔ CHO ĐÁM ÔM NHAU NHÀY NHÓT TRONG NGÀY TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG VÀ LIỆT SĨ HY SINH VÌ ĐẤT NƯỚC, NHỮNG KỂ XÚI DỤC CHO HÀNH VI NÀY LÀ KẺ TÁN TẬN LƯƠNG TÂM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất tán thành. Vui vẻ trên xương máu những người đã hy sinh cho mình sống bình yên như vậy à?

      Xóa
  31. Thật cảm phục và kính trọng những khuôn mặt yêu nước rạng ngời : Cụ Lê Hiền Đức , TS Nguyễn Xuân Diện ,TS Nguyễn Quang A , Phạm Xuân Nguyên , NS Kim Chi ,GS Phạm Duy Hiển , NV Võ Thị Hảo , Ngô Nhật Đăng , cùng các bạn NO- U , và hàng trăm người con yêu nước .
    Tổ quốc và nhân dân đang đồng hành cùng các vị .
    Vinh quang thay những người yêu nước Việt .
    Thảm hại và nhục nhã thay những kẻ câm lặng , vô ơn trước cái chết của hàng chục vạn nhân dân và chiến sỹ trong ngày 17-2- 1979 - Ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam .

    Cùng với những mảnh đá bị cắt nham nhở nhằm tạo bụi và tiếng ồn để phá rối buổi tưởng niệm ngày 19-1 vừa qua tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ . Ngày hôm nay 17-2-2014 cũng tại nơi này . Những hồn ma dật dờ đang quay cuồng trong điệu nhảy của quỷ sứ , trên nền của bài hát " Con Bướm Xuân "( Có nguyên bản là : “ China cha cha cha “ ). Một bài hát đặc Tàu mới được du nhập . Điều này thể hiện rõ ràng nhất sự vô ơn và phản bội lại những người đã xả thân cho tổ quốc cách đây 35 năm . Đồng thời tôn vinh kẻ thù một cách trắng trợn và láo xược ngay giữa thủ đô Hà Nội .
    Lịch sử sẽ mãi ghi danh những người yêu nước dũng cảm , và sẽ điểm mặt những kẻ bội phản nhân dân mình .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn đang quay cuồng trong điệu nhạc China cha cha cha...nuôi nuôi nuôi... là tay chân
      của bọn Việt gian !

      Xóa
  32. là những người làm thuê, làm theo lệnh đó mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thuê ư?Người làm thuê có quyền từ chối những việc làm đê tiện.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  33. Sư phụ Tàu gọi đây là chiêu củi đậu nấu đậu

    Trả lờiXóa
  34. CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC VÀ ANH CHỊ EM NO FC ĐÃ THỂ HIỆN TẤM LÒNG THƯƠNG TIẾC VÔ HẠM ĐỐI VỚI HƠN 60 .000 NGƯỜI VÀ CHIẾN SĨ ĐÃ HY SINH VÌ DÂN TỘC TRONG TRẬN QUÂN TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC 17-3-1979 !

    Trả lờiXóa
  35. Cụ bà Lê Hiền Đức đang quát mắng những kẻ côn đồ phá đám, chứ không thể gọi là "những người thi hành công vụ" được.
    Khen thay chính quyền Hà Nội đã có tài huy động được những con mẹ nạ dòng, rửng mỡ và đang hồi xuân ra ngoáy mông đít trước tượng Vua để ăn mừng ngày bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ bà Lê Hiền Đức đang quát mắng những kẻ làm tôi tớ của Trung Quốc

      Xóa
    2. Tởm quá nhìn là nhợn, má tui mà đi ngoáy mông kiểu đó để ăn mừng ngày giặc Tàu xâm lăng là tui bỏ nhà đi luôn!

      Xóa
  36. Và giờ này cái đám lai căng kệch cỡm nhảy nhót hồi sáng đang được khen ngợi :"các đ/c làm tốt lắm, đúng là những đ/v gương mẫu". Và chúng nó lại nâng cốc hô Zô zô zô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy họ nhẩy mà đau đớn lòng. Ngày này 35 năm trước cả nước cùng đứng lên chống bọn bành trướng bắc kinh lửa đã cháy và máu đã đổ 6 vạn người việt đã nằm xuông hy sinh cho các người nhảy nhót hôm nay à

      Xóa
  37. Nhìn họ "nhảy" giống bên Triều Tiên của đồng chí ỦN.

    Trả lờiXóa
  38. Xin cảm ơn Bác Tễu đã thông tin kịp thời. Vâng, Nhân Dân không bao giờ quên 60 vạn anh linh đã ngã xuông vì quê hương.

    Trả lờiXóa
  39. Lũ tay sai này nhảy xấu quá! Cứ loi choi như giòi! Tự nhìn và tự ghê tởm mình đi!

    Trả lờiXóa
  40. CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI TƯỞNG NIỆM 60 VẠN ĐỒNG BÀO - CHIẾN SĨ VN CHẾT DƯỚI TAY TQ BẰNG "NGHI THỨC"....NHẢY MÚA ( CHẮC CÓ HÁT HÒ NỮA), THẬT KHÔNG CÓ GÌ NHỤC NHÃ BẰNG. ĐÂY LÀ HÌNH THỨC TƯỞNG NIỆM "ĐỘC ĐÁO" VÀ "ẤN TƯỢNG" NHẤT TRÊN THẾ GIỚI....TRONG KHI GIỚI TRÍ THỨC VN THÌ TƯỞNG NIỆM LẠI KHÁC... THẾ MỚI THẤY CÁCH ĐỐI XỬ CỦA BỌN CẦM QUYỀN...

    Trả lờiXóa
  41. đơn giản là phogs to anh mấy mụ hồi xuân đó lên xem ở đâu thì đưa về cho hàng xóm người ta chửi không dám vác mo ra đường nữa

    Trả lờiXóa
  42. cám ơn chú Tễu đã nhanh chóng thông tin kỷ niệm chống giặc Tàu của những người yêu nước có mặt tại Thủ đô, cứ như lần này "chính"quyền không dám gây sự lớn như lần cưa đá gây bụi và ồn bữa trước. Ngoài ra không thấy Tếu nói về bọn "đầu gấu" ăn lương có cản trở bà con gì không?

    Trả lờiXóa
  43. Khi mọi người làm lễ tưởng niệm thì thái độ của mấy người nhảy nhót thế nào hở bác ?

    Trả lờiXóa
  44. Bác Diện ơi! Lần sau bác nhớ chụp ảnh bọn "Tay sai Tàu" đang ngáy mông phỉ báng Cụ Lý Thái Tổ và ảnh hưởng ngày kỷ niệm Chiến tranh biên giới của chúng ta. Bác chụp và Post lên mạng để con cháu chúng nó chửi cho chúng biết xấu hổ, để hàng xóm và nhân dân cả nước nhổ vào mặt chúng nó cho chúng nó chừa đi bác ạ

    Trả lờiXóa
  45. Cảm phục tinh thần bất khuất của các anh linh anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới 17.2.1979
    Dâng lên nén hương tưởng niệm đồng bào vô tội chết oan trong cuộc xâm lăng biên giới của bá quyền bành trướng quan thầy đỏ Trung Quốc !
    Lên án thái độ khiếp nhược , hèn hạ của chính quyền Việt Nam trước máu xương của con dân VN đổ ra vì lũ anh em môi hở răng lạnh TQ

    Trả lờiXóa
  46. Nhìn chúng nhảy nhót trước tượng đài Lý Thái Tổ mà buồn nôn quá.

    Trả lờiXóa
  47. Thật là buồn nôn cho CQ Hà Nội !

    Trả lờiXóa
  48. Họ thi công cái gì mà ngổn ngang thế hả bạn Lâm Khang?

    Trả lờiXóa
  49. Các cụ, các bác, các anh/chi, các cháu ráng tìm tên tuổi, nghề nghiệp các cặp đôi khiêu vũ phản cảm post lên cho mọi người biết.

    Trả lờiXóa
  50. Nhớ Pham Viết Đào!

    Trả lờiXóa
  51. NHững người ăn lương của dân thì không tổ chức lễ tưởng niệm.
    cám ơn những người tham gia tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh.

    Trả lờiXóa
  52. Thật xúc động, chích khăn tang tưởng nhớ 60 vạn đồng bào chiến sĩ trong cuộc vệ quốc trước giặc Tàu.
    Hình ảnh chít khăn tưởng niệm trên đầu và đi lặng lẽ, đứng tưởng niệm lặng lẽ ... là hình ảnh rất xúc động ....
    Xin cảm ơn tấm lòng và hành động của các vị, nước ta may mắn còn được các vị ....

    Trả lờiXóa
  53. Nguyễn Đông Yênlúc 19:00 16 tháng 2, 2014

    Bài VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79 của Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện sẽ sống mãi cùng Dân tộc khổ đau và anh dũng này. Kính cám ơn Anh!

    Rất tiếc rằng hôm nay tôi không thể ra Bờ Hồ để nghe Bài văn tế của Anh được một bạn trẻ đọc dưới Tháp Bút, ngọn tháp uy nghiêm đứng sừng sững phía bên trái lối vào Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

    Ai cũng biết rằng đối diện với Tháp Bút, phía bờ kia Hồ Hoàn Kiếm, là Đền thờ Lê Thái Tổ. Đại Vương của chúng ta vẫn đứng rất cao, chĩa lưỡi kiếm sắc về phía những kẻ ưa làm càn. Chỉ với hai bàn tay không, Ngài đã đứng lên lấy lại Non sông từ giặc Minh hung bạo để trao lại cho muôn đời con cháu. Thế mà hôm nay... Hỡi ôi!

    (Viết từ một nơi ở xa Hà Nội)

    Trả lờiXóa
  54. Rất khâm phục bà KC.

    Trả lờiXóa
  55. Lão đây cho thuê lợn rẽo.
    mỗi lần nhảy chỉ được có hai trăm.
    Bọn nó nhảy cỡn trong ngày giỗ trận biên giới
    không biết được bao nhiêu tiền.
    Mà tiên sư chúng nó, ngày thường không sao,
    đến ngày giỗ trận đồng bào thì chúng nó nhảy rồ lên.

    Trả lờiXóa
  56. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/593907/khong-the-bo-qua-mot-giai-doan-dau-thuong.html
    Không thể bỏ qua một giai đoạn đau thương
    16/02/2014 10:03 (GMT + 7) BÁO TUỔI TRẺ TP HCM

    Trả lờiXóa
  57. Hôm qua xẻ đá , hôm nay khiêu vũ cản trở những người yêu nước ...!!! thật đáng phỉ nhổ những người cam làm tay sai cho bọn bán nước ...

    Trả lờiXóa
  58. Đám nhảy nhót là tụi Đỉ Điếm có hiểu biết gì tổ quốc,

    Trả lờiXóa
  59. Kính trọng những khuôn mặt yêu nước rạng ngời: Cụ Lê Hiền Đức , TS Nguyễn Xuân Diện, TS Nguyễn Quang A, Phạm Xuân Nguyên, NS Kim Chi ,GS Phạm Duy Hiển, NV Võ Thị Hảo, Ngô Nhật Đăng, cùng các bạn NO- U , và hàng trăm người con yêu nước. Các vị chíh là các đấng trượng phu, những trí thức đúng nghĩa của nó. Chúng tôi mang ơn quý vị.
    Tổ quốc và nhân dân đang đồng hành cùng các vị .
    Vinh quang thay những người yêu nước Việt .

    Trả lờiXóa
  60. Bi hài, ngày đau thương tang tóc của dân tộc lại bày "nhảy đầm". Vui quá hè! Những vũ công mất dạy! Hay kẻ bày trò hề này mất dạy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ điệu của những xác chết ! Thật đáng buồn !

      Xóa
  61. SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

    Trả lờiXóa
  62. KHÔNG HIỂU NHỮNG NGƯỜI MÚA MAY TRONG NGÀY KỶ NIỆM NÀY KHI VỀ NHÀ DẠY CÁC CON, CHÁU THẾ NÀO NHỈ? 60 NGHÌN ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ ĐÃ NẰM XUỐNG KHÔNG NHỮNG KHÔNG ĐAU BUỒN MÀ CÒN VUI VẺ NHỐ NHĂNG VÔ VĂN HÓA ĐẾN VẬY,LÊN ĐẾN ÔNG, BÀ RỒI CŨNG NÊN ĐỘNG NÃO CHỨ?

    Trả lờiXóa
  63. CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH HÔM NAY, ĐÃ RỬA BỚT NỖI NHỤC CỦA THỦ ĐÔ "NGÀN NĂM VĂN HIẾN", CỦA "NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG"! ĐÃ AN ỦI PHẦN NÀO NHỮNG VONG LINH CÁC CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ CHỐNG QUÂN TÀU KHỰA XÂM LƯỢC. LỊCH SỬ SẼ GHI TÊN CÁC BÁC, CÁC ANH CHỊ EM! NHÂN DÂN BIẾT ƠN CÁC BAC, CÁC ANH CHỊ EM.

    Trả lờiXóa
  64. Buổi lễ ấn tượng,thương quá VN ơi,thương quá những bậc trưởng -Xin cầu chúc an bình và thắng lợi (cũng vui khi thấy một lũ khỉ không đuôi nhảy nhót vũ điệu"mã cha mầy")

    Trả lờiXóa
  65. Con cháu ở nhà nhìn kỹ ảnh ông bà nào nhảy nhót hư hỏng mất nết này về dạy dỗ cho nên người.

    Trả lờiXóa
  66. Tác giả lễ "Hưởng ứng năm Trật tự và Văn minh đô thị 2014" đang cố giành danh tiếng với nhà soạn kịch Mô - li - e, dàn "diễn viên" hìn như muốn muốn trở thành "tễu". Nhưng chẳng gây cười được cho ai, chỉ chọc GHÉT!

    Trả lờiXóa
  67. Tôi yêu những người sắt khăn đỏ trên đầu.

    Trả lờiXóa
  68. Hãy ghi mặt những đứa nào phá rối, chờ ngày trị tội!

    Trả lờiXóa
  69. Tôi không biết mình đang ở trên đất Việt yêu dấu hay đang sống trên mảnh đất...thuộc địa của tàu!?Toàn một lũ loạn thần tặc tử! gian thần bán nước! Nếu thực sự bọn tàu nó tấn công ta thêm lần nữa thì bọn này nó vác súng chĩa vào ai nhỉ??? Đây chính là sản phẩm của đỉnh cao trí tuệ loài người...vượn cổ!?!?!?

    Trả lờiXóa
  70. Chính quyền không cho dân tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống vì bọn xâm lược Trung Quốc là rất không nên.
    Những ngày này tôi rất nhớ bác Phạm Viết Đào. Nếu có bác ấy thì sẽ có nhiều bài viết tốt.
    Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc chống Trung Quốc lâm lược

    Trả lờiXóa
  71. Xin bác Tễu cho bài văn tế này lên mạng. Tôi muốn có bài văn tế này, để gửi cho các con cháu của tôi ở Hoa Kỳ này, để chúng tôi được cùng đồng bào, khóc thương tiếc những anh hồn đất Việt, khắc ghi mối thù thiên thu này với bọn giặc Tầu.
    Phạm Hữu Dương

    Trả lờiXóa
  72. Ba lăm năm trước
    Vạn người gục ngã, sáu tỉnh tan hoang
    Giặc xâm lược nghênh ngang tuyên bố
    Dạy cho dân Nam bài học
    Cả đất nước cùng nhân dân sáu tỉnh
    Dạ kiên cường quyết vì Tổ Quốc xả thân
    Ba mươi lăm năm lịch sử cũng quá gần
    Sao có kẻ vội quên nguồn gốc
    Quên bao người đã vị Quốc vong thân
    Nhớ ngày này, mặc niệm cả toàn dân
    Ai chỉ đạo lũ đười ươi nhảy múa?
    Còn lời nào để nói lũ này đây
    Chỉ mấy chữ: Chúng bây bầy phản Quốc
    Tỏ mừng vui ngày giặc Tàu xâm lược
    Cái tội này Dân tộc sẽ không quên!
    Lũ tụi bay dân chúng sẽ nhớ tên
    Ngày đền tội lũ phản dân không lâu nữa!

    Trả lờiXóa
  73. Nghi thức mới: Sẽ tổ chức khiêu vũ trong các đám giỗ (các đ/c trong ảnh là những đ/v ưu tú, các đ/c này sẽ nhảy múa hát ca trong những dịp giỗ chạp tổ tiên của mình để gây dựng phong trào)

    Trả lờiXóa
  74. That xuc dong /.Toi da truc tiep cam sung danh giac thoi ky chien tranh bien gioi ,anh em dong doi dua con , dua mat .Hom nay nghe bai dieu van khong cam duoc nuoc mat/, nhung cung rat buon cho nhung con nguoi vo cam, khong co trai tim, khong co nao oc vi mot ly do nao do ma lam nhung tro ngu xuan can tro buoi le tuong niem nhung nguoi da nga xuong vi to quoc viet nam.

    Trả lờiXóa
  75. nước mắt đầm đìa khi nghe bài ai điếu !

    Trả lờiXóa
  76. Tôi bảo đảm những người nhảy nhót nhố nhăng kia họ về nhà ko giám hé môi nói thật là : hôm nay đi đâu và làm những gì . Khi bình thảng họ sẽ tự hỏi sau mình vô diên mất đạo đức đến thế, rồi họ cảm thấy kinh tỏm , khinh rẻ những người ra lệnh ,chỉ đạo cho họ làm việc này .

    Trả lờiXóa
  77. Về cái đám nhảy múa lố lăng này, tôi cho rằng rất thiếu văn hóa, Đến con tôi khi lên 7 tuổi, đi qua đám tế lễ nó cũng đi rón rén và im lặng. Đây chắc là họ muốn khiêu khích lòng yêu nước của nhân dân VN! Họ nhảy giữa trời mưa như những người động cỡn (động đực, động cái) mới ra trước đài cảm tử nhảy giữa trời mưa, giữa những người cúng bái! Đây là ngày dân tộc đang đau thương hồi tưởng lại những ngày tang tóc. "Khác máu tanh lòng" chăng? Cần phải phóng to ảnh của họ ra cho con cháu họ và con chuáu chúng ta biết, coi như một bài học giáo dục về lòng yêu nước. Em tôi chốt ở Lạng sơn may mà không chết nhưng mấy đứa bạn nó hay về nhà tôi xin thuốc ghẻ ở làng bên bên chết hết dưới bàn tay TQ. Càng căm thù TQ, tôi càng căm thù những người ôm nhau nhảy ngày 16/2 vừa qua .

    Trả lờiXóa
  78. 60 nghìn người lính ra chiến trận năm sưa ! có người đã nằm xuống , có người còn sống họ đã hy sinh cho đất nước được bình yên như ngày nay, họ nghỉ gì khi biết những kẽ gọi là cán bộ đang hưởng ( ...), chẳng những phủ nhận công lao của họ , mà còn ngăn cản ko cho đồng bào tưởng niệm đến họ nửa !. Như vậy những cán bộ đó có phải là những kẽ phản lại đồng bào hay ko?.

    Trả lờiXóa
  79. Ngày tưởng niệm các anh hùng ,liệt sĩ dưới tượng đài Vua Lý Thái Tổ lại có đám đĩ điếm nhảy múa? ôi nền giáo dục Việt nam tôi ơi !

    Trả lờiXóa
  80. Anh tưởng niệm những người ngã xuống
    Sáu vạn người...trăm triệu trái tim đau
    Tôi ôn lại cả chiều dài oanh liệt
    Tấc đất cha ông -người Việt ngẩng cao đầu

    Ngọn núi nào còn mịt mờ u uất
    Dòng sông nào còn chứa chất hờn căm?
    Hàng triệu triệu hồn thiêng sẽ vít cổ lũ ngoại xâm.
    Sóng sẽ nổi và thác kia sẽ đổ

    Không chỉ mình anh
    Không chỉ là mấy chục người thôi
    Cả triệu trái tim đang âm ỉ sục sôi
    Nhục mất đất, ai mang tên cam chịu?

    Dòng máu Bách Việt tinh khôi thanh khiết
    Sẽ loại dần những tạp chất hôi hèn
    Vì một Việt Nam oanh liệt vẹn tuyền

    Anh và tôi đâu cần ước hẹn
    "Súng bên súng, đầu sát bên đầu...'
    Giữa điệp trùng những người con Đất Việt

    Trả lờiXóa
  81. Chiến binh Quảng Trị 1972lúc 02:15 21 tháng 2, 2014

    Những "người" nhảy là một lũ không có cái đầu và không có trái tim.
    Xin hàng triệu linh hồn các chiến sỹ đã hy sinh trên các mặt trận chứng giám.

    Trả lờiXóa