Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM 6 VẠN ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN THÁNG 2 NĂM 1979


VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79

Hỡi ơi!

Thấm thoắt đã ba nhăm năm
Mới đấy đã thành thiên cổ!

Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác

Nhớ linh xưa:

Chiến sĩ tòng chinh
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước

Đáp lời non sông, hăm hở lên đường
Từ biệt quê hương, gạt niềm thương nhớ

Súng bắn chưa quen, quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận
Chiến trận chưa từng, ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm.

Nhân dân biên giới
Đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ phút chốc loạn ly
Gặp buổi thanh  bình, ai tưởng được điều thảm khốc

Pháo giao thừa vừa nổ, hội xuân vừa mở rộn ràng
Năm mới vừa sang, hy vọng ngập tràn phơi phới

Đì đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa
Loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở

Thương thay!
Chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn
Kiên trung giữ đất, sợ chi nơi súng nổ pháo rền.

Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương
Xác nghẽn gềnh sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé

Địch giết người không ghê tay
Địch nã pháo không ngừng nghỉ

Hãm hiếp đàn bà, lộ mặt loài dê chó. Tiếng kêu thương xé nát một góc trời
Cắt đầu trẻ nhỏ, hiện rõ lũ sài lang. Hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn.

Ôi!
Máu xương gửi lại biên cương
Hồn phách tụ về nơi đền miếu

Tuổi thanh xuân dâng Tổ quốc ngàn năm
Hoa chiến thắng dâng Đất Mẹ vạn thưở.

Đền nợ nước nào đợi vinh danh
Chết vì dân đâu chờ tưởng vọng

Hôm nay
Tưởng niệm 35 năm ngày kết thúc chiến tranh
Thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn

Chúng tôi
Đốt nén hương thơm
Dâng vòng hoa thắm

Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thành kính tâm hương dâng cúng

Cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng
Phù trợ cho Non sông đất nước thăng bình muôn thưở

Cũng xin chư vị
Tha thứ hết lỗi lầm
Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh

Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi:
Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh
Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp!

Hỡi ơi!
Hồn có linh thiêng
Xin về nhận hưởng!

Lâm Khang phụng soạn

Bài văn tế này đã được Anh Nguyễn Chí Tuyến đọc tại chân THÁP BÚT trong cuộc tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2 năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược, tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm sáng 16.2.2014.

41 nhận xét :

  1. Bài Văn Tế quá hay, giống như bài Văn Tế Nghĩa sĩ Cần Guộc của Nguyễn Đình Chiểu thuở xưa, đọc mà cảm động vô cùng. Cầu mong các anh linh siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Vieetnam tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc ! ( 17- 2 -1979 )

    Trả lờiXóa
  3. Bài văn thật cảm động. Cám ơn TS NXD đã nói hộ nỗi lòng cho đồng bào cả nước trước nỗi đau của dân tộc.Càng tự hào với lòng trung dũng kiên cường của đồng bào và chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc bao nhiêu, thì càng căm thù bè lũ " Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống" bấy nhiêu. Không biết những phường "giá áo túi cơm" ấy có biết xấu hổ với nhân dân, với lịch sử không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Hay! Một việc làm có ý nghĩa đối với người đã hy sinh vì Tổ Quốc.
    Không ngờ Lâm Khang lại có tài thơ phú nữa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hiệp thông với tác giả bằng tất cả tấm lòng thành . Kính dâng một nén hương thành kính lên anh linh các tử sĩ vị quốc vong thân trong cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng đánh tan 60 vạn quân xâm lược phương Bắc .
      Các anh hùng tử sĩ quả không thẹn với tiền nhân , phải được xếp ngang hàng với các bậc tiền nhân anh dũng . Tổ Quốc đời đời nhớ ơn .

      Xóa
    2. Bài Văn tế cảm động quá !
      Cảm ơn anh, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.

      Xóa
  5. mong các anh linh
    nơi chín suối linh thiêng xét tỏ
    những kẻ cố tình vong ân, bội nghĩa
    ôm chân giặc bán nước cầu vinh
    nơi các anh nằm không cho người nhang khói
    trong khi,
    nghĩa trang người Tàu thì đầu tư hoành tráng
    tội này trời đất không tha
    nghìn năm tạc dạ.

    Trả lờiXóa
  6. Hơn 6 vạn linh hồn đang thét lên rằng: "Khi các người bán linh hồn cho đám Quỷ Phương Bắc thì các người và con cháu các ngườisẽ bị hơn 6 vạn linh hồn về hỏi tội!"

    Trả lờiXóa
  7. Trung Quốc luôn luôn có dã tâm xâm lược nước ta. Người Việt khắp 5 châu hãy lấy ngày 17.02 hàng năm làm ngày "Chống Trung Quốc xâm lược".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lấy 17.02 hàng năm làm ngày " Chống giặc xâm lược" được rùi, kẻo lại khó xử cho lãnh đạo ta với anh bạn vàng thối.

      Xóa
  8. Kính gửi : Tiễn sỹ Nguyễn Xuân Diện
    CB Viện Hán-Nôm

    Kính chào Tiến sỹ!
    Tôi tên là Ngô Xuân Thái, 65 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, hiện ngụ tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là độc giả chung thủy của TIỄU, mặc dù nhiều lúc phải “trèo tường” mới vào thăm ông được, nhưng không bỏ qua bài nào của ông.
    Trước hết mong ông thông cảm cho sự đường đột của tôi. Vì không quen biết mà gửi thư này. Hơn nữa vì không có email của ông, đành gửi qua phản hồi, mong Tiến sỹ thông cảm cho.
    Tôi vốn quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vừa qua, tôi được biết vào năm 2012, Viên nghiên cứu Hán –Nôm có xuất bản cuốn sách NGỆ AN KÝ của Bùi Dương Lịch.
    Vì là một người con xa xứ, nay thấy nói quyển sách trên có nghiều thông tin về mảnh đất quê hương, nên tôi ao ước được tìm hiểu về cội nguồn.
    Vậy tôi viết thư này mạo muội kính nhờ ông, nếu ông có file nội dung quyển này, thì xin làm ơn gửi dùm tôi. Hoặc ông biết ở nhà sách nào đó tại Hà Nội có bán quyển này, thi ông làm ơn chỉ cho tôi, để tôi nhờ bạn bè tôi đang sống ở HN đi mua .
    Biết như thế là làm phiền ông nhièu, nhưng không có cách nào khác, mong Tiến sỹ thông cảm cho.
    Cuối cùng, kính chúc ông năm mới 2014 an khang thịnh vượng, và trang nhà TIỄU luôn là người bạn đồng hành và đáng tin cậy của nhân dân thu được nhiều thắng lợi.

    Ký tên
    Ngô Xuân Thái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn bác Ngô Xuân Thái.
      Xin bác comments vào đây địa chỉ của bác (Tễu sẽ ko cho hiện lên) để tiện gửi biếu bác cuốn sách NGHỆ AN KÝ.

      Kính thư
      Tễu

      Xóa
  9. Hay và cảm động quá!

    Trả lờiXóa
  10. Tôi thắc mắc , tại sao các cựu chiến binh hay những thương phế binh sống sót ở trận chiến nầy , hằng năm không kéo nhau về Lạng Sơn , trước để thắp những nén hương cho những đồng đội và đồng bào đã nằm xuống , sau là hàn thuyên tâm sự với nhau . Hay là các bác , các chú , các anh sợ TW sẽ khủng bố ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ năm 1979 đến nay, họ bị Đảng ta coi như đã chết rồi! Hay ít ra, họ cũng bị Đảng ta cho chết trên phương diện chính trị - xã hội. Họ đã nhận ra sự hy sinh của họ chỉ để cho một đám người đớn hèn trục lợi. Thủ hỏi, họ còn thiết tha gì "kỷ niệm" nữa!

      Xóa
    2. Tôi xin góp thêm vài ý: phần đông cựu chiến binh, thương phế binh đều nghèo khó, lại thiếu thông tin liên lạc của nhau thì lấy gì mà đi với viếng, từ đồng bằng lên biên giới đau phải ngắn đường. Thậm chí có lập ra hội cựu chiến binh 1979 chắc cũng sẽ bị những tay tuyên giáo, an ninh chìm nổi dẹp từ trứng nước vì sợ tàu cộng không hài lòng

      Xóa
    3. Vậy thì tôi mơ...lập quỷ giúp đở tiền bạc cho những chiến sĩ đã nằm xuống , cũng như các chiến sĩ còn sống và các chiến sĩ thương phế binh. cám ơn Nặc danh 23:13 tháng 02 năm 2014 và Nặc danh 01:49 Ngày 02 năm 2014 . Cám ơn Ts hán nôm

      Xóa
  11. Cách vượt tường lửa dễ nhất với các trang blogspot.com là thay .com bằng các chấm khác như .ca, .eu, .co.uk, .us... phần trước không đổi ví dụ xuandienhannom.blogspot.ca việt cộng không thể chặn được hết các đuôi mở rộng của google

    Trả lờiXóa
  12. Bài văn tế rất hay, rất cảm động. Bác Tễu đã không chỉ làm một việc vô cùng có ý nghĩa với các anh hùng liệt sỹ và nhân dân đã ngả xuống dưới bàn tay giặc Tàu tàn ác mà còn giúp nói thay lời cảm ơn cho nhiều nhiều người khác đối với những người ngả xuống.
    Cảm ơn Tiến sỹ! Chúc Tiến sỹ mạnh giỏi!

    Trả lờiXóa
  13. Rất quý trọng, cảm mến ông Nguyễn Xuân Diện.
    Tôi vẫn luôn mở trang nầy hàng ngày, nhờ nó tôi có cái nhìn chính xác hơn về đất nước; nó như tấm kính chiếu yêu trong truyện Tây Du Ký.

    Trả lờiXóa
  14. Các bạn trẻ hãy tìm trên You tube :" Chiến Tranh Biên Giới 1979 " để xem nhiều video về mức độ khốc liệt và người bạn láng giềng 4 tốt đối xử với dân tộc ta. Trần Văn

    Trả lờiXóa
  15. Đề nghị Chính quyền Hà Nội nếu sửa chửa Đài tưởng niệm LS thì cũng kết thúc trước ngày 15/2 đừng để tới ngày bà con tưởng niệm các LS chống giặc xâm lược TQ lại mang đá ra cắt mà Nhân dân cười cho đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Báo NguoiViet.de xin phép anh Diện được đăng lại bài Văn tế này vào đây:

    http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=28708

    Năm ngoái chúng tôi cũng đã xin phép đăng tin của các anh vào đây:

    Tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ tử trận chiến tranh biên giới 02/1979
    http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=26014

    Xin cảm ơn!

    NguoiViet.de

    Trả lờiXóa
  17. Bài Văn Tế cho đồng bào Chiến sĩ hy sinh trong trận đánh trả quân TQ xâm lược ( nay là bạn vàng của 'đảng ta' ) thật lay động lòng người ! Các anh hùng liệt sĩ này đã trở thành Hồn thiên sông núi, cùng với chúng ta , mọi thế hệ dân Việt quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền tổ quốc mà Cha Ông đã ngàn đời gầy dựng.
    Cảm ơn tác giả Lâm Khang đã khắc ghi trong lòng mọi thế hệ của dân tộc VN về tội ác man rợ của giặc , đồng thời tri ân sự hy sinh cao cả của đồng bào, chiến sĩ , không tiếc máu xương để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
    Và đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã , đang cam tâm bán mình cho quỷ dữ , làm tay sai cho giặc Tàu, hãy quay về với tổ quốc , nhân dân VN.
    "Quay đầu là bờ" , nếu không ,lịch sử và nhân dân sẽ không bao giờ tha thứ !
    .

    Trả lờiXóa
  18. Mười bảy tháng hai (17.2) sắp đến rồi,
    Xuống đường tưởng nhớ, bà con ơi!
    Chiến công hiển hách còn ghi dấu,
    Căm thù Phương Bắc, mãi khôn nguôi.

    Trả lờiXóa
  19. Nhân đầu xuân Giáp Ngọ, xin gửi bài thơ Đường đến bạn đọc:
    Ngựa đã thắng cương hãy sẵn sàng
    Phi lên phía trước chí hiên ngang
    Dựng xây đất nước cùng làng phố
    Tiêu diệt quan tham tận ngõ hang
    Bờ cõi giữ gìn không nhượng bộ
    Miệng mồm ton hót chớ mơ màng
    Lắng nghe dân nói - là làm được
    Đất nước quê hương sẽ chuyển trang.
    Tác giả XUNG KÍCH
    Bài họa
    Mộng mơ dị biệt lại đồng sáng
    Vung bút đầu xuân diệt trái ngang
    Giở ngọn "lưỡi bò" chưa đụng mép
    Ra đòn nhận diện" đã luồn hang
    Bá quyền tâm địa MÀY không sáng
    Thân hữu "môi răng" TỚ chẳng màng
    Ngựa Việt ra oai thần Phù Đổng
    Xuân hồng Giáp Ngọ đã sang trang!
    Tác giả HỒNG ĐÀO

    Trả lờiXóa
  20. Bài văn tế hay quá đấy Lâm Khang tướng quân ạ !

    Trả lờiXóa
  21. Bài văn tế rất hay. Xin cảm ơn (Một người dân Quảng Nam).

    Trả lờiXóa
  22. Bài văn tế rất cảm động-xin cảm ơn T/S Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  23. Đất nước Việt Nam cần cảnh giác cao độ và sắn sáng đánh tan và tiêu diệt không thương tiếc bọn xâm lược dù chúng từ đâu tới.

    Đây là một bài học đắt giá về sự mất cảnh giác và bị bất ngờ. Tội ác của chúng là không thể xóa bỏ và chúng ta sẽ khắc cốt ghi xương về tội ác man rợ của chúng.

    Trả lờiXóa
  24. Bài văn tế hay, rất cảm động-xin cảm ơn T/S Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn TS về bài văn tế. Hương linh của các chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống hẳn sẽ bớt tủi hờn khi còn có những người như TS - cất lên lời tưởng niệm, tri ân.
    Tôi là một người cũng biết đau, biết nhục nhưng chưa có đủ dũng khí để vượt qua nỗi sợ, lại càng cảm ơn TS đã can đảm thắp lên ngọn lửa này... Cầu chúc TS và gia đình một năm mới an lành; chúc Anh chân cứng đá mềm...

    Trả lờiXóa
  26. Hãy đưa bài này vào sách giáo khoa

    Trả lờiXóa
  27. Đời đời thương nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh nơi mảnh đất biên cương tổ quốc.
    Đời đời khắc ghi mối thù truyền kiếp như giặc tàu đời đời không từ bỏ tham vọng làm cỏ VN ta.

    Trả lờiXóa
  28. "Cũng xin chư vị
    Tha thứ hết lỗi lầm
    Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
    Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh"
    Đúng là lời của người quân tử

    Trả lờiXóa
  29. Văn tế hay quá! cảm động quá! Đọc lưng chừng hai hàng lụy nhỏ. Đọc xong bài muốn đến "cắn cổ" - "ăn gan" bọn bán nước cầu vinh hàng ngày mặt trơ trán bóng ra ra lừa bịp dân lành.

    Trả lờiXóa
  30. Rất cảm động !

    Trả lờiXóa
  31. Bài văn tế rất hay nhưng thiếu một phần quan trọng,đó là lời yêu cầu 60 vạn vong linh của những chiên sĩ và đồng bào đã ngả xuống cho tổ quốc trường sinh-Hãy vặn cổ cho trào máu những tên vong nô phản quốc,vong ân bội nghĩa,cụ thể là quên đi công to lớn của quí anh chị em và đồng bào ta đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến này.

    Trả lờiXóa
  32. Cảm ơn anh Diện có lời tri ân các anh hùng,liệt sĩ thay dân đen chúng tôi!

    Trả lờiXóa
  33. Hay, hay thật. Cảm ơn, và cảm phục áng văn và tư tưởng của bài văn tế. Nguyễn Xuân Diện đúng là người con của cả dân tộc này.Đáng trân trọng

    Trả lờiXóa
  34. Một bài văn tế đáng đưa vào SGK như bài văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc! Bài tế an ủi vong linh những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ Quốc thân yêu trước quân bành chướng Bắc Kinh xâm lược! Cảm ơn Ts NXD.

    Trả lờiXóa