Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

NGÀY XUÂN KHAI BÚT - thơ Nguyễn Đăng Hưng


Ngày Xuân Khai Bút
Nguyễn Đăng Hưng
- gửi tặng độc giả Tễu Blog 

Sao em đến mùa Xuân
Như một vùng ký ức
Ngày ấy đã lâu rồi
Hương xưa về sực nức?

Sao em đến mùa Xuân
Như điệu buồn da diết
Ngày tháng cứ trôi qua
Còn niềm vui biền biệt

Hy vọng vùi ngăn tủ
Lời nguyền rụng góc trời
Ơi mùa Xuân năm cũ
Có về điệu con người

Vĩnh cu không còn nữa
Tình đời đã rong chơi
Nắng về hong lịch sử
Bài ca Xuân chơi vơi

Chỉ còn là giếng khơi,
Mạch trong từ thuở ấy
Úa thời gian lá rụng
Phủ lên phận làm người

Đã tột cùng đáy điểm
Hẳn tất biến mùa Xuân
Lối vào ngay cửa him
Cuối hầm có khai tân?

Sài Gòn mồng một Tết Quý Tỵ 

2 nhận xét :

  1. Chắc Bác Nguyễn đăng Hưng không hoài cổ ? Bác vẫn hi vọng ở tương lai
    " Lối vào ngay cửa hiểm ,
    Cuối hầm có khai tân ? "
    Lẽ nào không còn chút ánh sáng lóe ra ở cuối đường hầm ?
    Những vần thơ càng gẫm càng hay, càng ý nhị . Vì chữ nghĩa chỉ là cái áo che phủ, ngay cả da thịt cũng chỉ là bề ngoài, bên trong là trái tim sục sôi !

    Trả lờiXóa
  2. Thơ Bác Đăng Hưng nhuốm màu hoài cổ . Nhưng Bác vẫn hi vọng ở tương lai :
    " Lối vào ngay cửa hiểm
    Cuối hầm có khai tân ? "

    Trả lờiXóa