Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

18.11.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ VĂN GIANG


Hôm nay, bà con Văn Giang đã đưa xe đến 91 Chùa Láng để đón khách.

Có hai xe lớn, chở hơn 50 người đã đến Văn Giang. Các xe nhỏ, xe máy đều đã có mặt trên đất Văn Giang. Chúng tôi thấy có Bà Lê Hiền Đức, TS Nguyễn Quang A, Đại tá Nguyễn Văn Cung, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện, một số nhà nghiên cứu xã hội học..và nhiều bà con, nhà báo có mặt trong chuyến thăm Văn Giang hôm nay.

Từ cửa Ecopark và trên đê bà con đã ttập thành nhiều nhóm nhỏ để đón đoàn.

Hàng ngàn người dân ba xã đã sắp hàng hai bên để đón đoàn trong tiếng vỗ tay rộn rã cả một góc làng quê yên tĩnh. Một số công an xã, huyện cũng đang có mặt ở đây.

Bà con cho biết  các địa điểm tín ngưỡng, các di tích như Đền Miếu, chùa đều được chỉ đạo dóng cửa không cho bà con và khách hành hương vào lễ. UBND xã Phụng Công cũng bị đóng cửa, mặc dù bà con đã xin mượn trụ sở uỷ ban xã để làm nơi đón tiếp đoàn thăm nhưng đã bị từ chối.

Bà con Văn Giang đã dựng rạp ngay sát cạnh UBND xã Phụng Công để làm nơi đón tiếp đoàn khách về thăm. 

Trước giờ gặp mặt chính thức, các nhà báo và khách thăm ngồi trong các nhà dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của bà con. Một số đông khách thăm đang tham quan cánh đồng nơi chính quyền Hưng Yên nố súng cưỡng chế hôm 24 tháng 4 năm 2012


 Bà Bùi Thị Minh Hằng về với bà con Văn Giang



 Đại tá Nguyễn Đăng Quang tham gia chuyến thăm






Bà con Văn Giang được biết có nhiều bà con cô bác khắp nơi trong và ngoài nước đang theo dõi cuộc gặp này, và họ muốn gửi lời cảm ơn tấm lòng thương quý Văn Giang của các bác. 

Tại rạp, bà con đang xem lại băng video cuộc gặp giữa bà con và GS Đặng Hùng Võ.


 Cụ Nguyễn Văn Tộ, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh của thôn đang kể chuyện bị chính quyền cách chức vì không "thực hiện dự án"



  11h00, đoàn đi thăm khu vực cưỡng chế và con đường "chiến lược" đã về đến Phụng Công.


Bà con Văn Giang đã chuẩn bị sẵn biểu ngữ để đón Đoàn Đại biểu Quốc hội về với Dân
Nhưng hôm nay chẳng Đại biểu Quốc hội nào về với Dân.
19h10: Mới biết hôm nay Chủ tịch Quốc hội cũng về Hưng Yên, nhưng về huyện Phù Cừ



Bà Lê Hiền Đức phát biểu với Nhân dân ba xã Phụng Công - Cửu Cao - Xuân Quan.
Bà nói: "Dân Văn Giang đã đoàn kết, cần thêm đoàn kết. 
Đã Dũng cảm, cần thêm Dũng cảm. Đã Kiên trì, xin hãy thêm Kiên trì"

Nhiều người không có chỗ ngồi, phải đứng bám vào hàng rào để nghe các phát biểu


Đền Ngò - nơi thờ Hai Bà Trưng

Thơ của nhà giáo Đỗ Sĩ Thạc viết về Đền Hai Bà:

Đất Mê Linh thù nhà nợ nước
Có Hai Bà giữ nghiệp Lạc Long
Gương hy sinh lẫm liệt đến cùng
một tấc đất không chung với giặc

Dưới cờ đào Phụng Công góp sức
Thế lòng trời ghi tạc núi sông
Người đặt tên mảnh đất Phụng Công
Cho muôn thưở gương chung yêu nước

Đây Hát Môn - hồn thiêng sóng biếc
Ánh hào quang nuối tiếc muôn dân
.......
Đền Ngò thuộc thôn Ngò, xã Phụng Công là nơi thờ Hai Bà Trưng - vị anh hùng liệt nữ trong lịch sử dân tộc. Sự tích kể rằng, khi giặc truy đuổi, Hai Bà đã đến đất này và vì cảm nghĩa khí của xã dân nên Hai bà đặt tên làng là Phụng Công (Phượng Công). Sau khi tuẫn tiết trên sông Hát, thi thể hai bà bị chìm dưới đáy nước. Sau dân Phụng Công mang giải yếm đào của bà đến bên sông thì thi thể hai bà mới nổi lên. 

Ông Đàm Văn Đồng phát biểu cảm ơn các nhân sĩ trí thức, nhà báo, các cựu quan chức, nhân dân trong và ngoài nước đã quan tâm dõi theo mỗi bước đi của Văn Giang. 

Bà con Văn Giang mời các vị khách ăn món bánh tẻ "răng bừa", bánh dày - những đặc sản của Phụng Công, Văn Giang.  

Sau giờ ăn trưa, hàn huyên trò chuyện, bà con Văn Giang sẽ mời khách đi thăm quan cây cảnh trong địa bàn 3 xã. 


12h25 ngày 18 tháng 11 năm 2012
     Hết

23 nhận xét :

  1. Tình hình Văn Giang hôm nay thế nào bác Diện. Bác cho mọi người biết tình hình đi nhe!

    Trả lờiXóa
  2. Hic, bên kia Thái Bình Dương, có nhà em đang túc trực bên máy để tham dự online chuyến về thăm Văn Giang đây các bác ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Bác cho em hỏi có đông đại biểu quốc hội đến để thực hiện trách nhiệm của mình đối với nhân dân không a? Bác Võ có đên thăm con đường chiến lược của bác ấy không a?

    Trả lờiXóa
  4. Có ông đại biểu Quốc hội nào về không Bác?

    Trả lờiXóa
  5. Rân Ngu Tự Ro Đenlúc 10:21 18 tháng 11, 2012

    "...các địa điểm tín ngưỡng, các di tích như Đền Miếu, chùa đều được chỉ đạo dóng cửa không cho bà con và khách hành hương vào lễ.

    Bác nào biết làm ơn nói rõ hộ là sự "chỉ đạo" của ai vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái "chỉ đạo" này thiệt là hết sức ngớ ngẩn, chỉ làm xấu mặt chính quyền!

      Xóa
    2. Chân Không Cư sỹlúc 14:41 18 tháng 11, 2012

      Tôi nghe cụ Nguyễn Tuân kể trong "Vang bóng...",
      Sư cụ chùa Đồi Mai dặn chú tiểu rằng:
      -Cổng chùa chỉ nên khép chứ không được đóng.
      Như vậy mới tỏ được cái lượng nhà Phật,
      cửa từ bi không chối bỏ ai.
      Quyền lực thế tục nào đã cưỡng bức Thiền môn không cho dung nạp chúng sinh.
      A Di Đà Phật,
      Xin đức Phật từ bi tha thứ cho kẻ u tối lỗi lầm, còn đang sa ngã vào vòng tham sân si, để chờ một ngày được ngộ giác.

      Xóa
    3. Người phương Namlúc 03:39 19 tháng 11, 2012

      Ngày nghỉ sư thầy sao đi vắng / Chú tiểu cũng vội vàng .
      Sân chùa bỗng đìu hiu / Khách tham quan bẽ bàng .
      Thì ra cổng chùa có chỉ đạo / Khóa chặt đuổi khách đi.
      Đức Phật ngồi trên tòa thiếu mùi nhang khói, thiếu hoa quả dâng.
      Phật vẫn biết tấm lòng thành của muôn dân thiên hạ .
      Nam mô A Di Đà cứu khổ, cứu nguy, cứu nạn .
      Khách thập phương cùng dân Văn Giang cung bái !

      Xóa
  6. Kính gửi anh Nguyễn Xuân Diện,

    Tôi tên là Huỳnh Xuân Long, là thương binh loại 1/4 và là chủ trang Blog Huỳnh Xuân Long. Tôi đã bị phá nhà và cướp đất một cách trắng trợn, công khai. Tôi cũng đã gửi rất nhiều đơn tố cáo, khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng không ai trả lời, giải quyết. Nay, tôi đã được trả lại đất, nhà. Nhưng thành quả đó là nhờ chính bản thân tôi đấu tranh mới giành lại được.

    Hôm nay, tôi xin gửi đến anh Diện kinh nghiệm đấu tranh của tôi. Kính nhờ anh giúp chia sẽ kinh nghiệm của tôi cho bà con dân oan.

    Xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn khỏe.


    1/ VIDEO CLIP KINH NGHIỆM ĐẤU TRANH:

    http://www.youtube.com/watch?v=Gx9i2k8oUKs

    2/ Trang BLOG của tôi:

    http://huynhxuanlong60.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin bổ sung thêm đoạn video clip nhắn nhủ đến bà con dân oan (và còn rất rất nhiều nữa trên Youtube):

      http://www.youtube.com/watch?v=mcP0oMlrmY0&feature=related

      Một lần nữa chân thành cảm ơn anh Nguyễn Xuân Diện.

      Xóa
  7. Xin chào bà con Văn Giang
    Xin chào quí khách về làng hôm nay
    Yêu biết bao mảnh đất này
    Mà máu đã đổ thấm đầy ruộng nương.

    Trả lờiXóa
  8. "Dân là thế, chỉ thắng trong trận cuối"(lời giáo sư Nguyễn Minh Thuyết). Con đường cò rất dài, xin chia sẽ những mất mát của bà con và luôn hướng về bà con cho đến ngày thắng lợi...!

    Trả lờiXóa
  9. Cuộc đấu tranh này của bà con Văn giang nhất định thắng lợi .
    Đấu tranh này là trận cuối cùng . Một bên là cường quyền và một bên là người dân tay không có chính nghĩa đã mất đất đai , mất nguồn sống . Trong cuộc đấu tranh này người dân Văn giang chỉ có mất là đã mất hết niềm tin , còn được là được là được cả thế giới ủng hộ mình . ( ông Các Mác đã từng nói : trong cuộc đấu tranh này người dân nô lệ trên toàn thế giới nếu có mất là mất xiềng xích nô lệ , còn được là được cả thế giới về mình ) . Mong và rất mong ngày thắng lợi đến với bà con Văn giang và tất cả những dân oan mất đất mất tài sãn trên cả nước này .

    Trả lờiXóa
  10. Hom nay khong thay cong an nhi

    Trả lờiXóa
  11. Tổng kết lại buổi gặp mặt: "Bác đến chơi đây ta với ta"

    Trả lờiXóa
  12. Mong sao Đoàn Đại biểu về thăm nhân dân HTX Trung Đô thành phố Vinh Nghệ an chúng tôi với,chúng tôi cũng bị mất đất rồi mặc dầu đã đi khiếu nại tới UBND Tỉnh suốt mấy năm rồi mà vẫn chưa được giải quyết

    Trả lờiXóa
  13. Các bác Văn giang hơi có sự nhầm lẫn khi mời đại biểu Quốc hội về tham dự. Vì họ có phải đại biểu nhân dân đâu? Do đó nhân dân cứ tụu phát họp vơi nhau

    Trả lờiXóa
  14. Kham phuc ba con ta lam

    Trả lờiXóa
  15. Càng khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ đất của nhân dân Văn Giang bao nhiêu thì lại càng khinh bỉ cái đám gọi là đại biểu của dân bấy nhiêu. Trước hết là cái đám quan chức của xã. Gọi là UBND nghĩa là cái đám (bung xung) đó ít ra cũng phải ló mặt ra một chút để nghe nguyện vọng của đồng bào trong xã mình xem sao, đằng này đã không làm như vậy, lại còn giở trò tiêu nhân và đê tiện là không cho bà con mượn hội trường để đón khách, mặc dù cái hội trường đó được xây lên cũng là do tiền đóng góp của dân.
    Còn đối với các ông nghị gật ở QH thì cũng không ngạc nhiên lắm vì thân phận con đà điểu của các vị dân đã biết từ lâu rồi. Các vị chỉ biết khua môi múa mép, đi đứng khệnh khạng ở đâu đâu, còn khi đối diện với dân, những cử tri thực sự, thì các vị lủi hết. Thảm hại thay, hỡi các ông nghị chỉ biết gật và gật!

    Trả lờiXóa
  16. Hoan hô bà con Văn Giang!
    Các đia phương khác bị mất đất, bị áp bức, bị cướp đoạt tài sản trên cả nước hãy noi gương bà con Văn Giang đoàn kết để phản đối bọn cường quyền bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  17. Hoan toan ung ho ba con Van Giang Yeu dau, cam on ba con tren toan quoc va the gioi da ung ho Ba con Van Giang.

    Trả lờiXóa
  18. Chà, ông Hùng hói về thăm huyện Phù Cừ thì chắc là ở đây sắp có dự án gì mới đây, hehe.

    Trả lờiXóa
  19. "Nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu quốc hội về với dân"
    Không phải dân Văn Giang đón mà đại biểu quốc hội không về .Những người vì Văn Giang,vì sự công bằng của người dân,quên sự hiểm nguy của bản thân mà có mặt hôm nay mới thực sự là đại biểu QH chính hiệu.
    Người dân Văn Giang chuẩn bị biểu ngữ đã đón đúng đoàn đại biểu mà họ cần.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa