Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

LỜI CỦA NHỮNG HÀI CỐT BỊ CÀY ỦI TRÊN CÁNH ĐỒNG VĂN GIANG

Lời của những mảnh hài cốt bị cày ủi
trên cánh đồng Văn Giang
Nguyễn Thị Hồng

Chúng tôi yên nghỉ trên mảnh đất tổ tiên đã nhiều đời
Con cái cháu chắt chúng tôi là những người hiếu đễ
Hiểu câu để đời của cha ông
“Sống vì mồ vì mả
Không ai sống vì cả bát cơm”
Cả ở đây nghĩa là to
Nghĩa là không sống vì bát cơm to!

Nhưng họ
Bát cơm to là cái đinh!
Họ thừa mứa đô la vàng bạc kim cương biệt thự
Cho hôm nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau
Con cháu họ!
Vậy mà sao họ vẫn tham lam quá thể
Cày xới lên cả mồ mả tổ tiên
Con Lạc cháu Hồng!

Đất có thổ công
Sông có hà bá
Hồn thiêng sông núi hội tụ trong mỗi khúc xương này
Giờ chúng tôi bị cày tung, vỡ vụn
Hồn chúng tôi biết tụ về đâu?

Những tưởng con cháu chúng tôi sẽ được hưởng an bình
Sau những năm máu đổ hy sinh
Trên mảnh đất mồ hôi nước mắt
Dù cuộc sống còn nhiều chật vật!

Nhưng
Hôm nay
Chúng tôi chứng kiến
Con cái cháu chắt mình như đàn chim vỡ tổ
Tao tác xóm làng
Bát cơm nhỏ bát cơm to đều bị giật!

Còn chúng tôi
Linh hồn  không còn nguyên vẹn
Đầu một nơi mà chân cẳng một nơi
Đêm ngày chúng tôi sẽ như những ma trơi
Kêu khóc đi tìm những mảnh xương thất lạc!

Thì làm sao chúng tôi đủ linh thiêng để phù hộ
Cho cháu con mình và cho cả nòi giống Lạc Hồng
Tránh qua được những kinh thiên động địa!

Con ơi! Cháu ơi! Chắt ơi!
Hãy cứu!
Ta đang lang thang trên cánh đồng Văn Giang
Hoàng hôn ngập ngụa
Chân trời
Loang màu máu!

(Viết sau khi xem những hình ảnh trên Blog của TS. Nguyễn Xuân Diện do chính ông đi thực địa ở Văn Giang ngày 30 tháng 4 năm 2012) 
Mùng1 tháng 5 năm 2012
   NTH

Chùm ảnh: Trên cánh đồng Văn Giang chiều 30.4.2012:

Ở cánh đồng, chiều nay bà con Xuân Quan đi ra nơi những máy xúc, máy ủi của cuộc cưỡng chế để nhặt xương cốt tổ tiên mình bị đào xới tan hoang trong trận càn hôm 24.4.2012:














Viên gạch Bát Tràng đậy nắp tiểu sành
Xương ống chân







Mảnh chum (nồi đình) các ngôi mộ chôn trẻ con
Một ngôi mộ bị bật tung tiểu sành còn nguyên vẹn đã được bà con đắp lại
Cỗ quan tài chôn một hài nhi

Chiều nay, lần đầu tiên trong đời, tôi cầm trên tay những tấm xương người. Tôi chưa từng cầm hài cốt người bao giờ! Hồi sang cát cho Ông Nội tôi, mọi việc đều do cha tôi, chú tôi và các bác trong họ làm. Những mảnh hài cốt này không phải của tổ tiên tôi. Tôi chỉ định làm việc này lần đầu khi nào bốc mộ cha tôi. Nhưng hôm nay, với Văn Giang, tôi đã coi như là ruột thịt ....Chiều Văn Giang! Ôi! Đớn đau quá chừng...!!!

Những người dân Văn Giang chiều nay gom những mảnh hài cốt này cũng không chắc đó là của tổ tiên của dòng tộc họ, vì ở đây có hàng chục ngôi mộ bị máy ủi và máy xúc đảo lộn để làm một con hào ngăn cách khu dân cư và khu đất đã bị cưỡng chế san phẳng. 



 



53 nhận xét :

  1. Dân Văn Giang tập trung xả rác vào đường chính đến đô thị Ec....là cách giữ đất tốt nhất !!!!

    Trả lờiXóa
  2. một ngày nào đó, chúng nó lũ cẩu quan sẽ bị người dân băm vằm ra từng mảnh. Lửa căm thù đang hun hút trong lòng mỗi người dân chờ ngày bùng phát.
    Tôi ước gì trước khi chết, được cầm dao cắt từng miếng thịt của lũ cẩu quan này.

    Trả lờiXóa
  3. thương cho người quê VGlúc 10:33 2 tháng 5, 2012

    Dẫu không phải là người sống trên mảnh đất ấy ,à khi đọc những dòng này không thể không rơi lệ, chỉ trừ loài cầm thú mà thôi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân Văn Giang Hưng Yênlúc 03:06 3 tháng 5, 2012

      Phải chằng loài thú đó là chính quyền tỉnh Hưng Yên và tay chân của chúng là chính quyền huyên Văn Giang.
      Từ thời phong kiến đến thời thuộc đia cuả Pháp chưa có khi nào chính quyền lại độc ác với dân Văn Giang - Hưng Yên như ngày hôm nay.
      Hỡi những kẻ có tiền, đừng bao giờ mua vila, mua căn hộ hay về nghỉ ngơi ở Ecopark Văn Giang. Hồn ma của những người qúa cố đang ngủ yên đưới mảnh đất quê hương họ bị bọn chính quyền Hưng Yên - Văn Giang phá huỷ , cày phá tan tành sẽ về bóp cổ những thằng ra lệnh và những thằng phá huỷ mồ mà cuả họ. Những người nào vô lương tâm sinh sống, ăn chơi trên đất của họ cũng sẽ bị như những kẻ phá hoại mảnh đất này, không phải chỉ một đời mà nhiều đờ sau, bọn cướp đất mua đất, mua nhà, ăn chơi cũng sẽ bị qủa báo, sinh con quái thai, bệnh tất hiểm nghèo, chết đường chết chợ.

      Xóa
  4. Rất nhiều luật sư, trí thức, nhà chuyên môn..vv đã phân tích và liệt kê các sai trái về mặt luật pháp, đạo lý trong việc cưởng chế đất ở Văn Giang. Ngoài ra còn một việc rất quan trọng là thống kê cho người dân biết rỏ là chính quyền đã tiếp tay cho bọn tư bản EcoPark cướp đi bao nhiêu tiền của bà con nông dân Văn Giang để mọi người biết được mức độ tội ác chúng dã gây ra về khía cạnh vật chất.

    Trả lờiXóa
  5. Công dân miệt vườnlúc 11:47 2 tháng 5, 2012

    Người chết cũng chống người thi hành công vụ. Cần phải cưỡng chế giải tỏa !
    Người sống bị bắt. Người chết mồ mả phải ủi sập . Mồ hôi và máu người sống trộn với đất. Xương cốt người chết cũng san bằng trôn với đất. Đó là kiểu trả thù của Gia Long đối với Quang Trung Nguyễn Huệ, của Minh Mạng đối với Lê Văn Duyệt. Một CQ không cần biết đến nguyện vọng của người dân sống, cũng chẳng tôn trọng , nên gọi tên bằng gì ?

    Trả lờiXóa
  6. Lũ Văn Giang hiếp dân đúng là cái bọn khốn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu
      hút máu dân làm rượu làm trà!

      Xóa
    2. Lũ quan nào chả vậy, đều bòn khố rách để vợ con nó hưởng thụ. Nhờ TS Diện ra lời kêu gọi tẩy chay không mua dự án này là thể hiện đạo lý người dân Việt

      Xóa
  7. Hãy làm mọi cách có thể để gửi tất cả những bức ảnh này đến những nơi có thể ,từng cá nhân có thể gửi như những công an ,dân phòng cảnh sát ,lãnh đạo tham gia cưỡng chế, đến từng lãnh đạo nhân viên ecopark, trưng ở các nơi vào ecopark, cho các khách hàng muốn mua nhà mua sản phẩm của ecopark.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị quý vị trí thức và luật sư giúp bà con nạn nhân làm một bộ hồ sơ tội ác tố cáo đến Liên hiệp quốc, chính quyền và cơ quan ngôn luận các nước ASEAN, đến các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, ngoại giao đoàn ở VN. Chính thức phát đơn kiện trước tòa án VIỆT NAM và Ủy ban nhân quyền LHQ. Phải làm cho chúng ê chề trước dư luận quốc tế!

      Xóa
  8. Cha ông những thằng cày xới mồ mả này, ông bà bố mẹ chúng không có mồ mả hay sao? Hay khi ông bà bố mẹ chúng chêt, chúng quang xác cho chó lợn ăn hết mà chúng bất nhân thất đức quá vậy!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó sẽ làm vậy đó bác.
      Lũ chúng nó chỉ biết TIỀN thôi, chả biết gì

      Xóa
    2. Chúng nó phá hoại mồ mả của người khác không phải chúng nó không có mồ mả.

      Là vì mồ mả ông bà của chúng nó ở bên... Tàu cơ mà.

      Xóa
  9. Khốn nạn vô cùng, không một lời nào tả xiết nỗi căm hờn này...

    Trả lờiXóa
  10. Bọn lái xe ủi dù là thi hành ý chỉ của người khác nhưng chắc chắn con cháu của họ cũng sẽ bị trả giá như: nhảy lầu tự tử, thắt cổ, nhảy cầu, xe tông, loạn luân, đâm cha, giết chú...đủ thứ sẽ xảy ra, điều kỳ lạ là không trực tiếp cho kẻ lái xe ủi này mà cho con cháu họ. Còn người ra lệnh thì tui chưa thấy bị gì, chưa biết...

    Trả lờiXóa
  11. Thưa anh Diện,
    Tôi đọc bài này và xem những hình ảnh do anh chụp mà người nổi gai ốc. Xúc động quá. Mà sao lại có những bọn ác độc thế này ??? Bọn nó không có tổ tiên hay sao ??? Như mẹ tôi nói chắc là bọn nó từ lỗ nẻ chui ra.

    Trả lờiXóa
  12. Này ông giáo sư Võ: ông còn cười hềnh hệch rằng việc bạo ác này là "đúng luật" nữa không? Ông có nắm xương Tổ Tiên nào ở đây không? Rồi tất cả sẽ đến ngày phán xét, ông ạ!

    Trả lờiXóa
  13. "Đào mồ cuốc mả". "rướt voi dày mả Tổ".. trong tâm thức người Việt là tội ác tột cùng! hãy nhớ lấy, lũ súc sinh!

    Trả lờiXóa
  14. Những ai ở Văn Giang có mồ mã ông bà và người thân bì cày xới hãy tìm mộ của gia đình ông Thanh chánh vp Hưng Yên,ông Cường bi thư Hưng Yên,bà Thủy chủ tịch Văn Giang và các người lãnh đạo cưỡng chế đào lên thử bọn họ có chịu được không.

    Trả lờiXóa
  15. Bà con Văn Giang đã thua bọn quan tham súng ống đầy người trong vụ thảm sát ngày 24.4 vùa qua.
    Nhưng bà con Văn Giang sẽ "thánh chiến" bằng mọi hình thức để chúng ăn không ngon, ngủ không yên trên mảnh đất đầy hài cốt của tổ tiên, cha ông của họ.

    Trả lờiXóa
  16. Không thể chịu đựng được nữa rồi.Họ đã dùng luật rừng đối với dân,thì dân cũng phải dùng luật rừng đối với họ.Ông Thanh,ông Cường,bà Thủy...hãy điều động công an và côn đồ canh giữ mồ mã ông bà cha mẹ của các người là vừa rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  17. Họ không phải là người.

    Trả lờiXóa
  18. Đừng đưa Nhà Nguyễn vào đây bạn nhé, bạn lại so sánh Vua mở cõi với tụi cẩu đó răng.

    Trả lờiXóa
  19. Ngay đến cầm thú cũng không làm như vậy với đồng loại của mình

    Trả lờiXóa
  20. Một trận đánh đẹp .

    Trả lờiXóa
  21. HEHE... VietNamNet DỰNG CHUYỆN!!!

    "...Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền..."

    http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70570/pho-chu-tich-hung-yen-bao-cao-thu-tuong-vu-van-giang.html

    Mong mọi người hãy đề cao cảnh giác với những thủ đoạn vu khống của chính quyền Hưng Yên.

    Trả lờiXóa
  22. Ai mua dat o Van Giang . cuoc song se khong yen on .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi đồng ý vì đất dự án sinh thái đã thấm máu người dân lãnh

      Xóa
    2. Chỉ có bọn điênlúc 11:04 5 tháng 5, 2012

      Đất toàn âm hồn oan khuất thì các oan hồn đó sẽ diệt trừ những kẻ nào ở trên đó là tất nhiên rồi. Con cháu những người mua nhà đất trên đó sẽ phải chết đường chết chợ mà thôi.

      Có điên thì mới mua nhà đất ở đó.

      Xóa
  23. Làm 1 triển lãm những bức hình này tôi thấy hay! Chẳng cần phải tố cáo ai, Chửi rủa ai, nhưng là những bức hình của sự thật.

    Trả lờiXóa
  24. Thích Hán Nôm phẩylúc 18:47 2 tháng 5, 2012

    Các cụ ta xưa nay vẫn dạy làm việc thất đức sẽ gặp quả báo.

    Trả lờiXóa
  25. Công dân miệt vườn Nam Bộlúc 19:09 2 tháng 5, 2012

    Nghe ông Pct Hưng Yên báo cáo Thủ Tướng chưa ? Nghe nó giống giống báo cáo của Pct HP Đỗ trung Thoại sau vụ Tiên Lãng . Đa số nhân dân đồng tình ủng hộ !

    Trả lờiXóa
  26. Đề nghị lưu những tang vật này lại để chúng ta Trưng Bày cho những chủ nhân của các căn hộ này biết về lịch sử của mãnh đất họ đang sống. Nhiều phần tôi tin họ sẽ rùng rợn, vì tôi nghĩ linh hồn đã bị xe ủi càn quét đi thì không thể nào để yên được chuyện này. Đúng đạo lý thì ít ra chủ xây dựng phải cúng và làm cầu siêu cho các linh hồn này và dời họ đến nơi khác thuận tiện hơn chứ việc làm vừa qua của nhà thầu bất chấp luân lý xã hội, bất chấp pháp luật như thế thì người hiền nhất cũng phải lên tiếng để bảo vệ luân lý và pháp luật hiện hành của VN.

    Trả lờiXóa
  27. Xin các nhà viết sử hãy ghi chép trung thực lại sự kiện này. Đây là 1 tội ác trời không dung, đất không tha!

    Trả lờiXóa
  28. Đau đớn lòng ta chiều Văn Giang
    Bàng bạc khói hương sầu u uất
    Hồn thiêng lơ lửng bay về đâu
    Xương tan mộ phần ai cày xới
    Oan hồn hiện hữu ở cõi trần
    Linh thiêng hồn ma gào thống tiết
    Trả lại cho ta cõi vĩnh hằng
    Biệt thự nguy nga chiếm mộ phần
    Xương không còn đất người không ruộng
    Trôi dạt về đâu chốn bụi trần
    Trả lại mộ phần cho người chết
    Trả lại ruộng vườn cho nông dân
    Hồn ma hiện hữu ngày lẫn đêm
    Luẩn quất dinh cơ những quan tham
    Bóp cổ đại gia – đại lừa – đại ác
    Chờ đấy hỡi các quan các đại
    Hồn ma! Hồn ma! Hồn ma! Ma…a.

    Trả lờiXóa
  29. luật nào thế ông võ,luật đào mồ quốc mả của cha ông ư,luật coi tiền hơn con người ư,luật cướp đi nguồn sống của những bao nhiêu thế hệ chiến đấu giữ gìn,luật cướp đất ư.vậy luật của bọn cướp,của bọn tội đồ dân tộc,của bọn tội phạm quốc tế.chắc chắn không phải luật của dân việt nam.

    Trả lờiXóa
  30. Không biết nói gì hơn chỉ một câu uất hận,Đời đời sẽ nguyền rủa bọn bất nhân sống trên xương máu củ đồng bào. Chúng bay sẽ bị quả báo

    Trả lờiXóa
  31. Xương ư? Hài cốt ư? Có phải là tổ tiên của chúng nó đâu. Chúng nó chỉ biết đến chữ "Tiền". Còn mồ mả cha ông của dân, trong mắt chúng nó chỉ là những nấm đất vô tri...

    Trả lờiXóa
  32. Mình đã đọc cả 3 cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiến đấu trong vòng vây, Đường đến Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử.
    Trong đó có đoạn Đại tướng kể về một trận càn ở Mỹ Hào, Hưng Yên: Quân Pháp và tay sai bắt cả nhà một người nông dân, lần lượt bắn chết 3 người con trai để ép người này khai ra hầm bí mật nuôi giấu cán bộ Việt Minh trong vườn. Bắn hết 3 người con, quân Pháp lại chĩa súng vào ông bố. Trong cơn đau xé ruột ấy, người nông dân đã phanh ngực ra, sẵn sàng và thách thức nổ súng chứ không khai, không chỉ cửa hầm cán bộ trong vườn.
    Những cán bộ được che giấu, thoát chết ấy có thể đang làm lãnh đạo, đang phê duyệt các dự án và ký quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, đang báo cáo thành tích vang lừng trong thu hồi và cưỡng chế đất. Và, nếu khu vườn của người nông dân ở Mỹ Hào kia rơi vào quy hoạch, rất có thể xương cốt của 3 người con chịu chết trước mặt bố, kể cả của người bố chứng kiến cái chết của 3 người con trai kia sẽ bị thất tung lên thế này.
    Chắc là tại 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao của huyện Văn Giang không có người nào nuôi giấu, giúp đỡ cán bộ cách mạng rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Thấy mà rợn cả người!Ôi loài ác quỹ!!!

    Trả lờiXóa
  34. Đứng trên góc độ tâm linh thì...hết chỗ nói với cách hành xử như thế để cưỡng chế...Buồn và xót xa.

    TH

    Trả lờiXóa
  35. Quá tàn bạo và man rợ. Tội ác này không thể dung tha.

    Trả lờiXóa
  36. Đức Đạt - Hà nộilúc 09:13 3 tháng 5, 2012

    Tôi vừa được xem những bức ảnh cửa bọ Lập sưu tầm về tội ác của lính mỹ trong cuộc chiến vừa qua , tội ác đó còn thua xa rất nhiều so với những gì mà người dân Văn Giang phải hứng chịu khi được sống trọng sự lãnh đạo trực tiếp , toàn diện và tuyệt đói của Đảng .

    Trả lờiXóa
  37. tội xâm phạm mồ mả! cần xác minh làm rõ, và khởi tố vu án ngay!

    Trả lờiXóa
  38. Xem tấm ảnh bác Diện thẩn thờ bên mấy chiếc xương mà thấy đau lòng xót dạ. Tụi chó này sẽ không có đất dung thân. Hãy chờ mà xem.

    Trả lờiXóa
  39. Sau vụ cưỡng chế ở Văn Giang có mấy tay bồi bút ra sức quảng bá cho Ecopark như "Nhộn nhịp đầu tư đất ở Văn Giang", "Ecopark dự án phát triển phức hợp tốt nhất Việt Nam"... nhưng nhìn những hình ảnh trên thì Ecopark liệu có hấp dẫn không? hay đây chính là mồ chôn....!

    Trả lờiXóa
  40. Ngày xưa, để trả thù lãnh đạo cuộc nổi dậy của nhân dân, Hoàng Cao Khải đã đào mộ cụ Phan Đình Phùng, nghiền ra, trộn với thuốc súng, bắn xuống sông.
    trong tất cả các tội, tội đào mả tổ tiên là năng nhất, năng về tâm linh, những kẻ đào mồ cuốc mả người ta sống cũng chẳng ra gì, nhất là sau này, con cái sống cũng chẳng yên thân, HÃY ĐỢI ĐẤY.

    Trả lờiXóa
  41. Kinh khung qua, Bac Dung oi

    Trả lờiXóa
  42. Xem xong thấy trong người như ai bắt mất hồn vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên, cứ thẫn thờ như thằng khùng. Sao trên đời lại có người khốn nạn như thế hả trời? Loài vật nó cũng đâu đối xử với đồng loại như vậy? Không thể kìm được nước mắt. Khốn nạn cho dân tộc tôi, đất nước tôi.

    Trả lờiXóa
  43. Thật không thể tưởng tượng được lại có mấy ông quan chức thế này. Tôi có ông bạn, gọi là thân học cùng lớp K4CQ11A Học viện HCQG, là bí thư Đoàn hồi đó là Nguyễn Khắc Sang, giờ cũng làm quan chức đâu đó ở Hưng Yên. Tôi muốn nhắn gửi tới Nguyễn Khắc Sang rằng đừng dính dáng vào vụ này Sang nhé.

    Trả lờiXóa
  44. Hùng VÕ chỉ chơi trống bỏi được thôi,vô tích sự!

    Trả lờiXóa
  45. Không còn tin được!.Chúng nó đã trở thành loài cầm thú rồi!.Thật đau đớn khi tôi đã từng cầm súng chiến đấu để cho có một ngày khốn nạn như thế này.

    Trả lờiXóa