Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

GS.TS THÁI KIM LAN VÀ HÀNH TRÌNH ĐÒI ĐẤT HƯƠNG HỎA

6 nhận xét :

  1. MỌI VIỆC SẼ TRỞ NÊN DỄ DÀNG VÀ ĐƠN GIẢN KHI NGƯỜI TA LÀM VIỆC GÌ CŨNG VỚI CÁI TÂM TRONG SÁNG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng như vậy, cho nên chính quyền thực chất là CỦA DÂN,DO DÂN, VÌ DÂN cần phải có những người lãnh đạo không chỉ CÓ TẦM, CÓ TÀI mà còn phải CÓ TÂM trong sáng.

      Xóa
  2. "Chờ được mạ thì má đã sưng!". Dẫu sao thì cũng cầu mong bà cùng gia tộc đòi lại được công lý !.

    Trả lờiXóa
  3. Căn nhà xưa này đẹp và Việt Nam quá, đúng ra các quan chức thành phố Huế phải nâng niu giữ gìn trùng tu như một báu vật về kiến trúc mới phải chứ sao lại nhẫn tâm để kẻ ác phá hoại. Các ông bà tổ chức lễ hội Huế hàng năm mà không biết giữ gìn văn hóa Huế là sao? tôi đã nghe nhiều bạn Pháp Úc than phiền về văn hóa lồng đèn đỏ ở Hội An, họ đến Huế, đến Đà Nẵng mong tìm thấy văn hoá thuần tuý Việt mà hết sức thất vọng vì các quan chức có trình độ quá thấp, Đà Nẵng mất luôn ngọn núi vì đào đá làm tượng Tàu, Quan Công, Phúc Lộc Thọ, Phật Di Lặc bụng bự,...Hội An thì đỏ chét, còn văn hóa Huế thì ca sĩ nhạc sĩ nhạc cổ ăn mặc màu mè vừa giống Tàu vừa giống đồng bóng. Thất vọng và giận lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đồng ý với Bich Khe ở comment trên.

    TH

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn bạn Haisg.

    Trả lờiXóa