Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

HẰNG ƠI! - thơ Tô Vĩnh Hà















Kính tặng Bùi Thị Minh Hằng

HẰNG ƠI!…

Có thể một ngày nào đây
Bầu trời sẽ không còn mây đen nữa
Mặt đất sẽ không còn nức nở
Trong mịt mù nhức nhối giăng giăng…


Có thể một chiều nào đây
Ngày tám tháng ba sẽ hết thật rồi giả dối
Lũ đàn ông bạo quyền chết cùng tội lỗi
Để bờ cỏ mướt xanh ru sông chảy hiền hoà
Đến với rộng cùng biển biếc bao la…



Có thể một mai nào đây
Vầng Trăng tôi yêu chẳng còn rực rỡ
Cuộc sống bon chen nào ai còn nhớ
Có một người phụ nữ là EM…


Có thể lắm
Trong lẽ đời mau quên
Ta gặp nhau như chẳng hề quen biết
Nhưng chắc chắn tên Em
Sẽ mãi là da diết
Sống cùng Tổ Quốc yêu thương
Như tôi tin trong đêm đen
Trăng Sáng đến vô thường…


8.3.2012 

Tô Vĩnh Hà

4 nhận xét :

  1. Chị Hằng đúng là "CHỊ HẰNG"!

    Trả lờiXóa
  2. Trăng Sáng đến vô thường…

    Minh Hằng mãi mãi trong lòng mọi người yêu nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Niem tin cua To vinh Ha that tuyet voi!Cung la niem cua moi nguoi To thi si a!Cam on va cau mong niem tin nay som di vao hien thuc!

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ của thầy Thịnh rất hay. Câu cuối ý đọng nhưng cách diễn đạt hơi gượng. Em là học trò cũ của thầy, rất ngưỡng mộ vốn hiểu biết và nhân cách của thầy, xin mạo muội có vài lời nhận xét như trên. Kính thầy sức khỏe, bản lĩnh!

    Trả lờiXóa