Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Thơ: CUỐI NĂM ĐIỂM MẤY THỨ TĂNG

Cuối năm điểm mấy thứ tăng

Tiếng rằng xuất khẩu có tăng
Cũng tăng nhập khẩu, cân bằng được đâu!
Lương tăng chẳng đạt yêu cầu
Không bù lại giá tăng cao quá chừng
Sau đây còn lắm thứ tăng
Khổ dân, thiệt nước, điểm dừng là đâu?
Mưu sinh chật vật làm sao!
Bởi tăng lạm phát đứng đầu “ê-sin”
Tham nhũng, thất thoát tăng lên
“Tập đoàn” thua lỗ, chẳng bền vĩ mô
Tăng nhiều xe máy, ô tô
Sáng, chiều đường tắc bao giờ gỡ xong?
Học phí tăng hàng triệu đồng
Nghèo đành bỏ học còn mong ước gì!?
Viện phí cũng tăng cao ghê
Người nghèo đau ốm biết đi nơi nào!
Vì giá xăng, dầu tăng cao
Tàu xe đi lại càng hao túi tiền
Giá điện, nước cũng tăng lên
Thêm vài khoản ấy túi tiền lại hao
Sắp Tết giá sẽ tăng cao
Trăm tăng cũng đổ lên đầu người dân.
Những tưởng đời sống khá dần
Hóa ra đi xuống! Khó khăn càng nhiều!
Thành tích đáng giá bao nhiêu.

Tháng Chạp năm Tân Mão
N.T.V

3 nhận xét :

  1. Dân ta đã xác như vờ,
    Các quan lại cứ lập lờ hứa suông.

    Trả lờiXóa
  2. Đợi ngày con giun nó quằn...

    Trả lờiXóa
  3. Nhó lại khẩu hiệu ngày nào
    "Giá - Lương - Tiền"
    Lay hoay mãi cũng chỉ bấy nhiêu...
    Chán !

    TH

    Trả lờiXóa