Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

ĐÂY! NƠI THỜ PHỤNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Di ảnh mẹ Việt Nam Anh hùng nằm trong chòi lạnh 

31/10/2011 14:44:43

Bee.net: - Di ảnh mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Thứ (ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được đặt trong một chiếc chòi nhỏ, trên chiếc khăn trải cũ kỹ và một bát nhang dường như đã lâu chưa có ai thắp.
TIN LIÊN QUAN
Được biết, các con của mẹ Thứ đã hy sinh trong chiến tranh, mẹ được công nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2005. Giờ đây, khi mẹ nằm xuống, không một người thân, không một mái nhà cho mẹ yên nghỉ.

Di ảnh mẹ Châu Thị Thứ đặt trong một chòi nhỏ dựng tạm
trước sân một nhà hàng xóm.

Trưởng thôn Thạch Tân, ông Huỳnh Kim Ta cho biết, hiện mẹ Châu Thị Thứ còn có 2 người cháu họ xa, nhưng không ai muốn nhận thờ phụng mẹ Thứ vì nhiều lý do. Trong khi chính quyền thôn Thạch Tân có ý đề xuất đưa di ảnh mẹ Thứ đến chùa nhưng chưa được  đồng ý.

Theo thống kê, xã Tam Thăng có 123 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 1994, xã Tam Thăng được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Bùi Hữu Cường
Nguồn: Bee.net


Bài đọc thêm:

Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Thứ (ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khi về cõi vĩnh hằng không có được một mái nhà yên nghỉ, không người khói hương. Nhìn di ảnh Mẹ đặt trong một cái chòi nhỏ, trên chiếc khăn trải cũ kỹ và một bát nhang dường như đã lâu chưa có ai thắp, lòng người xót xa đau đớn.

Xã Tam Thăng có 123 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 1994, xã Tam Thăng được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Lẽ nào một địa phương giàu truyền thống cách mạng lại để nơi thờ phụng Mẹ bơ vơ lạnh lẽo như thế ?

Lại nghĩ đến chuyện tỉnh Quảng Nam vừa qua định xây tượng đài Mẹ VNAH với kinh phí trên 400 tỉ đồng, nhưng do chưa được sự đồng thuận của dư luận nên đành tạm gác lại. Người ta chỉ biết nghĩ đến cái to tát, cái to tát mâu thuẫn với hiện thực đời thường như cái chòi nhầu nhĩ làm nơi đặt bàn thờ Mẹ VNAH đây.

Chao ôi, 400 tỉ để xây một đài tưởng niệm nguy nga, quý lắm thay. Nhưng sao một nơi thờ Mẹ chỉ bằng một phần nghìn, phần vạn số tiền đó, người ta lại thờ ơ, lạnh nhạt đến thế ? Biết trách ai đây ? 

NỖI ĐAU 

Nhìn ảnh Mẹ, quặn lòng đau
Cái chòi dựng tạm, nát nhàu nắng mưa
Con cái Mẹ chắc không ngờ
Nơi thờ phụng Mẹ lại xác xơ thế này ?

Chính quyền sao chẳng ai hay
Họ hàng để Mẹ thế này, sao yên ?
Phải đâu hết bạc, thiếu tiền
Cái tình cái nghĩa lụi quên mất rồi ?

Nhân tình thế thái, Mẹ ơi !
01-11-2011
Nguyễn Duy Xuân
  
 

75 nhận xét :

  1. "Nhìn ảnh Mẹ, quặn lòng đau
    Cái chòi dựng tạm, nát nhàu nắng mưa
    Con cái Mẹ chắc không ngờ
    Nơi thờ phụng Mẹ lại xác xơ thế này ?"

    Nhìn di ảnh của Mẹ, đọc bài thơ, lòng tôi cũng quặn đau!

    Trả lờiXóa
  2. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
    Rượu Hồng đào chưa ngấm đã say.
    Những người lập dự án hoành tráng 400 tỷ để xây tượng đại mẹ Việt Nam anh hùng hãy có đầu óc thực tế đi, hãy đi từ cái nhỏ nhất đi.

    Trả lờiXóa
  3. Ko thể ngờ được. sẵn sàng chi 400 tỉ đ để làm tượng đài, thế mà nơi thờ cúng đúng nghĩa cũng không có.
    Điên cái lề thói giả dối này.

    Trả lờiXóa
  4. Xin tặng mẹ một giọt buồn - nước mắt
    Tiếng con đau - xót nhẽ nước nhà
    Di ảnh mẹ, u buồn núp khuất
    Sau dải đăng ten phủ trước cửa lều.

    Trả lờiXóa
  5. Thật đau lòng mẹ VN AH ơi!Xin hỏi TS Nguyễn xuân Diện có phải mẹ THỨ có 9 người con hy sinh đây không?

    Trả lờiXóa
  6. CHUA XÓT QUÁ !!!

    Trả lờiXóa
  7. MẸ Ơ... I... Ơ...I... Ơ... I... I..I ....!!!!!!!!lúc 12:07 1 tháng 11, 2011

    MẸ Ơ... I... Ơ...I... Ơ... I... I..I ....!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  8. That la dau long ! Xay tuong to ma lam gi? Hay nhin vao nhung hinh anh nay ma suy nghi !

    Trả lờiXóa
  9. Một tấm hình đã nói lên tất: cả vì sao phải xây tượng đài mẹ VNAH đến 400 tỉ.
    Ở nước nào trên trái đất này cũng có tham nhũng nhưng không nước nào có tham nhũng như ở đất nước nước này: ăn luôn vào cả phần người chết. Đó chính là sự khác biệt căn bản.

    Trả lờiXóa
  10. Mẹ mất rồi mà như thế này thì không biết lúc mẹ còn sống thì sẽ như thế nào?
    Nhà đâu, giường đâu, các con anh hùng của mẹ đâu.
    Mẹ ăn gì hằng ngày cơm hay cháo.
    Mất rồi vẫn không được một nén hương.
    .......................
    Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi.......cho con xin chia sẻ nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm...................................

    Trả lờiXóa
  11. Thật đau xót khi đọc bài viết này. Chán quá chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ mong Mẹ được An nghỉ dưới suối vàng thôi!

    Người Việt

    Trả lờiXóa
  12. Hình ảnh này chính là sự thật trong cuộc đời của mẹ Thứ- mất mát , hi sinh, đau đớn và bị lãng quên bởi thời gian- tuy rằng tàn nhẫn và trần trụi nhưng rất sống động và rất thực. Còn những danh hiệu anh hùng, huy chương, huân chương, bằng khen hay tượng đài to nhất gì gì đó.. chính là phần kịch, tuy rằng hoành tráng, to lớn, kịch tính, âm vang và đầy màu sắc nhưng lại rất kịch và giả dối, chỉ cần tắt ngọn đèn màu, lau đi lớp son phấn thì nhìn thấy ngay những con ác quỉ đội lốt người đang nhe răng cười nham nhở! Mong một ngày, đi qua đây, ghé vào thắp nén nhang cho mẹ, mẹ đã hi sinh quá nhiều, mong rằng những bà mẹ Việt Nam sẽ không còn phải hi sinh nhiều như thế nữa!

    Trả lờiXóa
  13. Thật xót lòng vì tình người ngày này như vậy.
    Xin hỏi TS Diện, Mẹ VNAH Châu Thị Thứ có phải là Mẹ Thứ, với cần chục người con, cháu liệt sĩ rất nổi tiếng đó không? Còn nhớ khi Mẹ mất, đám tang diễn ra rất long trọng, các em học sinh chia ca thay nhau túc trực bên linh cữu. Thế mà giờ đây...
    Mà nếu là Mẹ Thứ khác, thì cũng không thể chấp nhận được cách con cháu ruột thịt, nhất là chính quyền nhân dân cư xử với di ảnh, vong linh của Mẹ như vậy!

    Trả lờiXóa
  14. Thật không thể tưởng tượng nổi , vậy mà chính quyền Quảng Nam lấy nguyên mẫu Mẹ Thứ để xây dựng tượng đài mẹ VIêt Nam anh hùng ???
    Sự vô cảm ,vô ơn , giáo điều và tha hóa của chính quyền ...

    Trả lờiXóa
  15. Bác Diện đứng ra quyên tiền xây dựng đi, tôi xin ủng hộ ngay.

    Trả lờiXóa
  16. Chắc có lẽ quê hương này và các mẹ phải chịu quả báo của sự cả tin phỉnh mị nên mới ra nông nổi như vậy đó phải không bác Diện ?

    Trả lờiXóa
  17. Chao ôi, sao lại thế này.
    Lãnh đạo tỉnh Quản Nam đi đâu rồi? Long quặ đau khó tả. Chẳng lẽ người chóng quên thế sao?

    Trả lờiXóa
  18. Thầy mà thương cảm...thật bất nhân, bất nghĩa với người được công nhận có công với đất nước.
    Tôi đề nghi mang hết các di ảnh, bát nhang của các Mẹ VN không còn ai thờ cúng vê Hà Nội thờ chung một nơi, còn mong có chút hương khói đỡ tẻ lạnh như Mẹ Châu thị Thứ...

    TH

    Trả lờiXóa
  19. Để lý giải có lẽ phải đọc lại những câu này:
    Có một nước Việt Nam rất nhỏ.
    Nhưng thủ đô thì rất to.
    Thủ đô thì rất to.
    Nhưng những con đường rất nhỏ.
    Những con đường rất nhỏ
    Có những ngôi nhà rất to.
    Của những bà vợ nhỏ...

    Trả lờiXóa
  20. Trần Mạnh Hảolúc 14:14 1 tháng 11, 2011

    Mẹ Việt Nam anh hùng,có phải mẹ không Châu Thị Thứ(?)
    Sao đìu hiu,hoang vắng đến lạnh lùng
    Nơi thờ mẹ là mái chòi nhỏ hẹp
    Con nhìn vào cứ ngỡ Miếu cô hồn...

    Trả lờiXóa
  21. Biết bao giờ tờ QDNN có bài : Sự thật về nơi thờ phụng mẹ Việt Nam anh hùng ?

    Trả lờiXóa
  22. Nghẹn ngào không biết nói gì đây
    Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam suy nghĩ gì về hình ảnh này, hay là đang chăm chút vào dự án xây tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng để có cơ hội bớt xén, tham nhũng

    Trả lờiXóa
  23. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói " Đau lòng quá"

    Trả lờiXóa
  24. Điều không thể tin được:Bàn thờ của Mẹ Việt nam anh hùng , cười ra nước mắt; tượng đài 400 tỉ đồng cho ai đến viếng, viếng ai???

    Trả lờiXóa
  25. Đây là câu trả lời cho chúng tôi biết cách sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa đấy mà.

    Trả lờiXóa
  26. Phải thẳng thắn mà nói rằng, những kẻ đang sống sờ sờ ra nhờ xương máu của các con của mẹ mà đối xử với mẹ như vậy, là những kẻ KHỐN NẠN. Chúng là loại người vô lương tâm, sống giả tạo, không phải chỉ riêng với mẹ Châu Thị Thứ.
    Khi các mẹ còn sống thì vờ vờ vịt vịt đến thăm nom, tặng quà (nhưng cái đầu thì vô cảm, rỗng tuếch). Khi mẹ nằm xuống thì phủi tay.
    Thế mà Quảng Nam lại còn định dựng tượng MẸ VN ANH HÙNG hơn 400 tỷ. Thật là hài hước!

    Trả lờiXóa
  27. Không biết các quan nhà ta có biết chuyện này không ? Bồn tắm con một vị quan Đà nẵng có 3 tỷ . Life resort của cậu này 1500 tỷ .
    Chính là sự ăn cướp thành quả của cách mạng .

    Trả lờiXóa
  28. Mẹ và các liêt sĩ hy sinh chứ đâu đòi hỏi gì đâu. Chỉ các quan đòi hỏi thôi nà (nhà bự, xe oto xịn, có chân dài càng tốt). Ôi: "Gia tài của Mẹ một nước Việt buồn"

    Trả lờiXóa
  29. bằng chứng của một xã hội suy đồi

    Trả lờiXóa
  30. Quần thể tượng đài mẹ VN anh hùng trong cả nước xây dựng tại Quảng Nam lấy nguyên mẫu hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ tại xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn.
    tuy nhiên cùng trên địa bàn Quảng Nam - cần phải hỏi lại chính quyền Quảng Nam dự định xây tượng đài tốn kém vì mục đích tôn vinh các Bà Mẹ Anh Hùng hay vì những mục đích khác (quảng bá du lịch, Dự án lớn ăn chia nhiều ...).
    Cái bác họa sỹ thiết kế tượng đài và cái bác xét duyệt ... sao không lấy cảm hứng từ "Lều thờ" của mẹ Châu Thị Thứ mà sáng tạo một cái gì có ý nghĩa gấp vạn lần cái dự án to xác kia?

    Trả lờiXóa
  31. Khi vì nước hy sinh không ai nghĩ để thành nhân vật lịch sử
    Đã cống hiến đời mình không ai nghĩ tiếc tuổi xuân
    Song không thể nhắm mắt yên phần khi nhìn lũ vong ân nhơn nhơn trân tráo
    Một bọn người mang mặt dã nhân đang cắn ngập răng vào số phận những anh hùng ...

    Trả lờiXóa
  32. Đau xót lắm, thương lắm. Nhưng cũng phải thấy một điều rằng còn có hàng triệu bà mẹ đã phải mất chồng, mất con trong cuộc chiến đau thương như mẹ Thứ, trong đó có mẹ thì được biết đến, có mẹ thì không hề được nhắc đến, sống âm thầm tủi cực, chết cũng tủi cực, âm thầm ...

    Trả lờiXóa
  33. Trần Mạnh Hảo nói...
    "Mẹ Việt Nam anh hùng,có phải mẹ không Châu Thị Thứ(?)
    Sao đìu hiu,hoang vắng đến lạnh lùng
    Nơi thờ mẹ là mái chòi nhỏ hẹp
    Con nhìn vào cứ ngỡ Miếu cô hồn..."

    Thơ bác Trần Mạnh Hảo đọc vào cứ xoáy cả ruột gan!
    Kính.

    Trả lờiXóa
  34. Kiến nghị nên xây tượng đài 400 tỷ ngay bên cạnh chỗ thờ cúng này của mẹ!

    Trả lờiXóa
  35. Đọc bài thơ của vua Lê Thánh Tôn:
    "Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
    Miếu ai như miếu vợ chàng Trương"
    đã thấy cô tịch rồi.Ngày nay nhìn nơi thờ tự Mẹ Thứ, biết nói sao đây?
    Buồn quá!

    Trả lờiXóa
  36. Thật đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh nơi thờ tự Mẹ Việt Nam anh hùng như vậy.
    Tỉnh Quảng Nam lấy hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ để xây tượng đài cỡ vài trăm tỷ.Có vị lãnh đạo nói rằng,phải xây to và hoành tráng như vậy,mới nói lên được sự hy sinh vĩ đại, cũng như mới thể hiện được tấm lòng hiếu thảo,ghi nhớ công lao của các Mẹ.
    Vậy các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hãy nhìn xem nơi thờ tự Mẹ Việt Nam anh hùng Châu Thị Thứ ra sao?các vị quăng tiền của dân,của nước ra làm gì nhiều thế mà một nơi thờ tự khiêm tốn cho Mẹ Châu Thị Tứ cũng không lo nổi.Hay vì các vị nghĩ công trình này nó nhỏ quá,không xứng tầm cho các vị để mắt tới.
    Nếu chưa lo nổi những việc như vậy,thì các vị đừng nên cố tình chạy đôn,chạy đáo để xin phép xây dựng tương đài vài trăm tỷ kia làm gì,nghe nó lố bịch và giả tạo lắm.
    Tôi chợt nhớ,các cụ xưa có câu"Khi sống thì chẳng cho ăn,đến khi chết xuống làm văn tế ruồi".Nghe thật thấm thía và chua cay trong hoàn cảnh này đối với các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

    Trả lờiXóa
  37. Bác Diện làm một cuộc vận động và quyên góp tiền để xây nơi thờ phụng Mẹ đi, cho tôi ủng hộ với. Buồn thật

    Trả lờiXóa
  38. Ngày nay không "kính già yêu trẻ", thế thì làm gì có cái thước đo nào cho cái xã hội đương thời này nữa!

    Trả lờiXóa
  39. Không phải con mẹ đẻ ra nhưng nhìn nơi thờ cúng mẹ chúng con không cầm được nước mắt,mẹ ơi chúng nó sẵn sàng bỏ ra những 400000000000000 đồng để làm tượng đài ,tượng đài để chúng kiếm ăn chứ không phải làm nơi thờ cúng mẹ đâu.Miệng chúng luôn nói nhân nghĩa, tri ân...Đau xót quá

    Trả lờiXóa
  40. Nhìn bàn thờ Mẹ đìu hiu
    Con thương Mẹ lắm, con đau con hờn
    Mẹ hiến cả năm đứa con
    Cho dân, cho nước để còn lều xơ.

    Trả lờiXóa
  41. Chưa có bài viết nào mà tôi để lại 2 ý kiến phản hồi.
    Nhưng với bài này,khi viết xong tôi ra bàn ngồi hút thuốc và uống nước,nhưng vẫn thấy thật đau lòng cho Mẹ và thấy căm giận sự tắc trách,sự giả dối,vô ơn của những kẻ giả tạo.
    Thật vô liêm sỉ với những kẻ đã lợi dụng chính sách đền ơn,đáp nghĩa,để lấy hình ảnh cũng như sự hy sinh của các Mẹ để vơ vét,tham nhũng.
    Tôi nghĩ,các con của Mẹ đã hy sinh nơi chín suối chắc còn đau lòng gấp vạn lần chúng ta khi các anh thấy nơi thờ tự của Mẹ mình như vậy.
    Các ông quan ở Quảng Nam,các ông hãy tưởng tượng nếu nơi thờ tự người thân mình như vậy,thì các ông nghĩ sao?hay các ông còn muốn các Mẹ phải hy sinh đến như thế nào nữa.

    Trả lờiXóa
  42. Bà mẹ Việt nam anh hùng đã sinh ra 74+68 Anh hùng hải quânlúc 16:55 1 tháng 11, 2011

    Mang tính thời sự và lâu dài là Nhân dân yêu cầu nhà nước cần công nhận công khai tên tuổi các bà mẹ Việt nam anh hùng của các chiến sỹ Hải quân đã hy sinh anh dũng để bảo vệ quần đảo Hoàng sa năm 1974 ( 74 Bà mẹ)và đảo Trường sa ( Gạc Ma) 1988( .

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-22-hai-chien-1988-bat-tu-tren-dao-gac-ma-ky-2-

    http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0

    http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

    ............

    Sáng ngày 14-3-1988, Trung Quốc đưa 5 xuồng nhôm cùng vài chục lính thủy, dương AK lưỡi lê quây vòng tròn tiến lên đảo.

    Những chiến sĩ trên đảo lùi dần về phía lá cờ, tạo thành ‘vòng tròn bất tử’. Anh Lê Thanh Miễn có mặt trong nhóm chiến sĩ đó. Anh chứng kiến thiếu úy Trần Văn Phương trúng đạn đầu tiên và gục xuống. Lá cờ được chuyển sang cho anh Nguyễn Văn Lanh. Hai lính Trung Quốc áp sát anh Lanh giành giật. Cán cờ bị văng mất, anh Lanh cuốn lá cờ vào ngực và đạp vào bụng hắn. Lính Trung Quốc đâm bằng lưỡi lê, báng súng vào anh Lanh nhưng anh vẫn kiên quyết giữ cờ.

    ................

    Trả lờiXóa
  43. Xin cám ơn tác giả Bùi Hữu Cường. Nếu không có các nhà báo có tâm, có tầm thì dân đen chúng ta (không được dùng từ "nhân dân" nữa nhá - theo TS.Quang)chỉ nhìn thấy hào quang xung quanh các mẹ ViệtNam đã có con hy sinh trong các cuộc chiến tranh.
    Đèn tắt là tiền hết. Có đơn vị sau khi quay phim, chụp ảnh xong thì không thấy tiền phụng dưỡng gửi cho các mẹ nữa vì họ nhiều việc quá nên "quên". Nhà tình nghĩa xây xong dân không dám vào ở vì lo nhà đổ.
    Thối nát về đạo đức đến cùng cực.
    Tha hóa về lối sống.
    Cướp bóc trắng trợn. Nói ra thì chỉ muốn "tăng xôn".

    Trả lờiXóa
  44. MẸ THỨ NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN CÒN THẾ NÀY CÒN BAO BÀ MẸ VN ANH HÙNG KHÁC KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ RA SAO? Chắc Chính quyền đang mải tuyên truyền về phong trào " UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN "

    Trả lờiXóa
  45. Người dân Việt namlúc 17:55 1 tháng 11, 2011

    Cuộc sống thực là một chòi nơi linh hồn mẹ nương náu giá 100 ngàn đồng.
    Cuộc sống giả tạo ,lừa bịp được tô vẽ bằng đống đá trị giá 410 tỷ đồng!

    Trả lờiXóa
  46. tượng mà chi đài mà chi
    ty tỷ đồng có nghĩa gì mẹ ơi tiền quyên tiền góp đâu rồi dựng ngôi miếu để có nơi mẹ về

    Trả lờiXóa
  47. Xin nói rõ một chút: Đây là Mẹ Châu Thị Thứ (theo như tác giả bài viết), chứ không phải mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 người thân hy sinh, mà các quan chức Quảng Nam định lấy hình tượng Mẹ làm nguyên mẫu cho tượng đài 400 tỷ, nhằm "chấm mút" tí chút.
    Xin vong hồn mẹ Thứ và các Mẹ nơi suối vàng hãy yên tâm. Những người có lương tâm còn sống đang nguyền rủa bọn người vong ân bội nghĩa, bọn người khốn nạn chỉ biết sống phè phỡn trên xương máu của các con Mẹ và hàng triệu liệt sĩ khác mà quên phắt đi nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa mà đáng lẽ ra họ phải làm thật chu đáo.

    Trả lờiXóa
  48. Quảng-nam hay cãi , Quảng-ngãi hay lo...
    Miếng to sôi-thịt , Tịt-mịt tình người ,
    Muốn xơi trăm tỷ ...Chổng-tĩ Dân thôi !
    Không mồi ai đoái ? Xin bái Tỉnh-quan !
    ĐỒNG-DAO

    Trả lờiXóa
  49. Bọn khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  50. Nếu lấy nguyên mẫu bàn thờ của Mẹ anh hùng này mà xây cho to ra có lẽ là hay đấy

    Trả lờiXóa
  51. Chúng ăn từ rừng xanh, biển cả
    Ăn công trình, dự án nơi nơi
    Sao không dành căn nhà bé nhỏ
    Để làm nơi thờ Mẹ Anh Hùng?

    Trả lờiXóa
  52. Mẹ cần chi công trình trăm ngàn tỷ
    Một căn phòng nhỏ bé đơn sơ
    Có Hương khói ,luôn có người qua lại
    Để nhớ người vì Nước hy sinh

    Trả lờiXóa
  53. Cháu gửi chú Diện cái ảnh ạ!
    http://www.upanh.com/viewupload/id=iuodif

    Trả lờiXóa
  54. Bà Mẹ VNAH có 9 người con hy sinh, cũng ở tỉnh Quảng Nam nhưng ở Huyện Điện Bàn tên là Nguyễn Thị Thứ. Nhưng dù sao đã là Mẹ VNAH dù 9 người con hy sinh cũng giống như 1 người con duy nhất hy sinh mà thôi.
    Nếu thật sự chuyện Mẹ Thứ ở TP Tam Kỳ như bài báo đã viết thì tội lỗi này ( tôi không dùng từ thiếu sót ) thuộc về các cấp Uỷ Đảng từ Thôn, Xã, TP Tam kỳ và Tỉnh Quảng Nam.

    Trả lờiXóa
  55. Các ông bí thư, chủ tịch, giám đốc sở VH TT DL Quảng Nam hãy xem cái chòi thờ mẹ Thứ đi và hãy làm ngay 1 việc có nghĩa với hương hồn mẹ cũng như các mẹ VN anh hunf xứ Quảng.

    Trả lờiXóa
  56. Cả hệ thống chính trị chứ sao lại chỉ Thôn ,xã,TP,tỉnh hả bác ẩn danh 21:54

    Trả lờiXóa
  57. Nhìn mà nghẹn ngào, người ta chỉ biết cái phô trương để chứng tỏ trước công chúng, mấy ai nhìn ra được sự thật phũ phàng,tiếc thay,hận thay...

    Trả lờiXóa
  58. Chúng làm công trình hàng trăm tỷ để đưa nơi thờ cúng Mẹ "đi ngay vào hiện đại"

    Trả lờiXóa
  59. Có bạn đọc nào ở Quảng Nam xin điều tra cụ thể. Nếu đúng như vậy thì đau xót quá. Cần làm hẳn phóng sự trình chiếu cho cả nước xem để thấy được bộ mặt của một số cán bộ lúc nào cũng mở mồm ra là tri ân, báo đáp.
    Ôi xã hội này đang đi về đâu?

    Trả lờiXóa
  60. Tim tôi quặn đau nhức nhói và những giọt nước mắt tự nhiên làm nhòa không gõ đúng vào bàn phím được nữa vì hình ảnh nấm mộ mẹ lạnh lẻo không ai hương khói làm tôi xúc động mạnh vì sự vô cảm của đồng loại...Xin gửi đến hương hồn mẹ Thứ,người chồng và các liệt sĩ con mẹ đã hi sinh cho đất nước lòng thương tiếc vô hạn của một người ở xa không có điều kiện đến thắp hương cho mẹ.

    Trả lờiXóa
  61. chào tất cả các bạn.
    xin được nói cùng các bạn rằng tôi chính là người viết tin này. trong này có mọt số thông thin cần giải đáp với các bạn là:
    1 - đây là mẹ Châu Thị Thứ, ở xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ chứ không phải là mẹ Nguyễn Thị Thứ (được coi là nguyên mẫu tượng đài MVNAH đang gây bức xúc gần đây) ở Điện Bàn, Quảng Nam.
    2 - nên trách 2 người cháu họ xa của mẹ Thứ trước tiên, tiếp đến mới đến chính quyền. người dân ở đây rất tốt với mẹ Thứ, kể cả chính quyền thôn vì khi mẹ mất đã lo rất chu đáo. còn chính quyền xã, hay Tp thì rất đáng trách.
    3 - hiện tại địa phương này còn rất nhiều hoàn cảnh là thân nhân liệt sỹ nhưng rất nghèo, neo đơn, hàng tháng chỉ có 180 ngàn để sống, trong khi bệnh tật, mưa gió phải sống trong những căn lều tạm bợ...
    cảm ơn các bạn
    Bùi Hữu Cường.

    Trả lờiXóa
  62. Nhìn bức hình làm tôi nhớ cách đây khoảng hai chục năm, nhạc sỹ - ca sỹ Trần Tiến đã sáng tác và biểu diễn tại Sài Gòn bài hát trong đó có câu: "bà mẹ năm xưa mang từng mo cơm nuôi chiến sỹ, nay lang thang xin ăn bên những toa tàu...". Tôi đã khóc khi nghe bài hát ấy. Dù được tôn vinh là mẹ anh hùng nhưng hình như bà mẹ nào cũng khổ?!

    Trả lờiXóa
  63. Quá đớn đau, vậy mà bọn người xấu xa đòi chi 410 tỉ để xây tượng mẹ. Thật báng bổ!

    Trả lờiXóa
  64. Tôi đề nghị gửi ngay bài này cho ông Trưởng Ban Tuyên giáo để giao cho ông Lương Xuân Đoàn có tư liệu viết bài ủng hộ việc làm tượng hết hơn 400 tỷ đồng mà chỉ cần khoảng 4 triệu thì cũng đã khiến cho thảm cảnh này của Bà Mẹ Thứ thứ hai ( và có thể hàng nghìn nữa) cũng không diễn ra

    Trả lờiXóa
  65. bac dien oi .xin bac neu co the hay to chuc chung ta vao thap huong don me ve chua ngoai ha noi de huong khoi.em chi co muoi trieu la so tien danh de sinh con em xin ung ho .cam on bac dien.that dau sot va de nc mat roi.

    Trả lờiXóa
  66. xin dâng lên mẹ đôi câu đối như ri TOÀN GIA VỊ QUỐC ĐÍCH VONG THÂN THẾ NHÂN ĐỐI MẸ THỰC VÔ TÌNH

    Trả lờiXóa
  67. Đọc bài này lại thấy nhớ lại 1 câu thơ hồi học phổ thông: "Má thét lớn: tụi bay đồ chó...."
    Thật đau lòng khi nhìn nơi thờ phụng mẹ VNAH như thế này. Hy sinh cả cuộc đời, cả người thân ruột thịt cho độc lập tự do của dân tộc và có kết quả như vậy sao?
    Dù có tự lí giải kiểu gì thì tôi cũng không thể hiểu nổi nữa !

    Trả lờiXóa
  68. Kể đây là khu đất qui hoạch sân golf thì chắc mẹ Thứ có nơi thờ phụng rồi!? Đúng không các bác"

    Trả lờiXóa
  69. Đau lòng quá!
    Không biết liệu những hình ảnh này có đến được với những cơ quan chức năng của Tỉnh Quảng Nam không? Rồi họ sẽ xử lý ra sao việc này?

    Trả lờiXóa
  70. Đau xót Mẹ ơi! Hận quan tham!

    Trả lờiXóa
  71. Con lạy mẹ, mẹ sống không chết thiêng về quật cổ những tên tham nhũng, bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  72. Mẹ Châu Thị Thứ Mẹ Ơi!
    Hi sinh cả một cuộc đời cho ai?
    Người ta ăn béo , mặc dài
    Chừa phần cho Mẹ "lâu đài nguy nga"
    Mẹ cười :" Con của Mẹ mà!"
    Trách chi chúng nó chẵng thà trách thân
    Mẹ đâu buồn số buồn phần
    Nước đâu chảy ngược...lâu dần cũng...thôi

    Trả lờiXóa
  73. Đau xót!
    Nhiễu điều phủ lấy gía gương...

    Trả lờiXóa