Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Lưu Trọng Văn: NÃ PHÁO HỌ TẬP


Lưu Trọng Văn

NÃ PHÁO HỌ TẬP

Đây là bài viết của nhà văn kiêm dịch giả tiếng Trung Hà Phạm Phú. Tư liệu ông viết từ nguồn tiếng Trung trên các trang thông tin uy tín của Trung Quốc. Bài viết cho ta có cách nhìn bên trong nội bộ Trung Quốc để có niềm tin rằng sự xấu xa độc ác, độc tài trước sau cũng đến hồi kết.

"Hôm qua tại giao giới hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc đã xẩy ra một cuộc xung đột dữ dội giữa dân cảnh (dân chúng cùng cảnh sát) hai địa phương đông đến cả vạn người, mạng xã hội tiếng Hoa gọi là "Giang-Hồ" xung đột. 

Lý do, tỉnh Hồ Bắc dỡ phong tỏa, dân tràn sang Giang Tây kiếm việc làm. Nhưng cảnh sát Giang Tây chặn lại. Cảnh sát Hồ Bắc quá bộ can thiệp. Căng thẳng bị đẩy lên cao, lôi kéo dân chung tham gia. Ẩu đả, đập phá xe cộ kéo dài. Đó là sự kỳ thị người Hồ Bắc, đó là sự thiếu tin tưởng giữa chính quyền hai tỉnh. Hai za, một phát pháo bất ngờ nã vào họ Tập.

Trước đó, một nhân vật thuộc thế hệ đỏ thứ 2 của Trung Quốc tên là Nhiệm Chí Cường, chủ một doanh nghiệp bất động sản lớn ở Bắc Kinh viết một bài cáo buộc họ Tập che giấu dịch bệnh coronavirus VH, chê bai Tập lãnh đạo chỉ huy bất tài. Tựa bài của Nhậm Chí Cường rất xóc óc, TÊN NGỐC BỊ LỘT SẠCH QUẦN ÁO VẪN ĐÒI LÀM VUA. 

Bài này lúc đầu lưu truyền trong nhóm bạn bè mươi người, rồi bị đưa lên mạng. Nhậm Chí Cường bị bắt ở Quảng Đông. Tập đích thân định tội Nhậm rất nặng là phản động. Sau đó Trần Hùng, cũng một chủ công ty bất động sản lớn định cư ở HK đưa lên truyền thông thư ngỏ Yêu cầu triệu tập hội nghị thường vụ Bộ Chính trị mở rộng xem xét vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình. 

Hai hôm nay mạng xh tiếng Hoa loan tin Mã Vân, chủ công ty Alibaba cùng một số đại công ty viết thư cho Tập yêu cầu thả Nhậm Chí Cường. Rồi còn thư của năm vị nguyên lão... Dồn dập như bị nã pháo, áp lực lên Tập chắc chắn không nhỏ."

Các văn nghệ sĩ tên tuổi thuộc hàng con cưng của nhà nước đã bình luận bài viết của nhà văn Hà Phạm Phú thể hiện quan điểm thoát Trung của mình. Những ai nhận đijnh rằng văn nghệ sĩ nhà nước thờ ơ với thời cuộc nên coi lại.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Tin trên mạng rất nhiều và rất loạn xạ. Tin từ anh HPPhu rất đáng tin cậy vì anh lấy nguồn từ TQ. Cầu cho TQ nát bét để không còn sức cướp biển đảo và gây hấn với VN”. 

Hoạ sĩ Thành Chương: “Thằng cẩu Tập này chết đi !"

Nhà biên kịch ĐA Trịnh Thanh Nhã: “Trong nội bộ TQ thật ra đang loạn rồi. Chuyện này quả là giống cái ung nhọt đang tìm chỗ xì ra”. 

Nhà văn Trần Huy Quang: “Kênh của HP Phú hay, ko ai có”. 

Nhà văn Mai Tiến Nghị: "Quý lắm anh ạ khi được đọc những bản tin như thế này. Mỗi lần đọc tút của anh đều thấy ấm lòng vì thấy nhân dân Trung quốc cũng đang khát khao tự do, dân chủ. Mong được anh cho cập nhật những thông tin về những diễn biến bên trong của Trung quốc”.
_______________

Nguyễn Ngọc Dương

Tôi tán thành lời cầu nguyện của Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Tất nhiên tôi hiểu chữ “Trung Quốc” mà Nhà thơ dùng ở đây là cách nói tắt khái niệm Chính quyền TQ, bộ máy lãnh đạo TQ, là Đảng Cộng sản TQ hay như người dân thế giới thường nói là Trung Cộng, một cái tên chứa nội hàm “gian manh, độc ác, tham lam…”. Một cái tên đọc lên đã thấy phản cảm đối với thế giới tiến bộ.

Và chúng ta có thể mở rộng, lời cầu nguyện “TQ nát bét” không chỉ “để không còn sức cướp biển đảo và gây hấn với Việt Nam”, mà còn để 1.4 tỷ dân TQ đỡ khốn khổ, để Hongkong, Đài Loan không bị đe dọa, để Mỹ đỡ bận tâm về gián điệp TQ và lo cuộc chiến thương mại với TQ, để cả thế giới này yên ổn hơn, không bị một kẻ to xác nhưng “cái gèn xấu nổi trội” luôn tìm cách bắt nạt các quốc gia nhỏ bé hơn.

Ai tán thành điều này thì cho xin một like. Ai sợ TQ hoặc sợ những kẻ bợ đỡ TQ thì xem xong cứ lẳng lặng mà chuồn.


5 nhận xét :

  1. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
    vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
    Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi!
    Quyết phen này sống chết mà thôi !!!

    Trả lờiXóa
  2. Cầu mong cho bọn tầu cộng chết đi để chúng không còn cướp biển đảo giết ngư dân Viêt nam

    Trả lờiXóa
  3. Trời xanh có mắt, trước sau tên này cũng bị trời tru đất diệt

    Trả lờiXóa
  4. Bọn Việt gian liệu tính bài đi sắp đến ngày cáo chung

    Trả lờiXóa
  5. ....................................
    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
    Nguyễn Đắc Kiên

    Trả lờiXóa