Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Hà Nội: ÔNG THẾ THẢO TỪ CHIỀU NAY ĐÃ LÀ ...THẾ THÔI....

Ông Nguyễn Thế Thảo xin thôi chức Chủ tịch
UBND Thành ph Hà Nội

Tuổi trẻ
27/11/2015 16:10 GMT+7

TTO - Chiều 27-11, ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban Pháp chế HĐND Hà Nội cho biết như trên tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 1-12 đến 5-12.

.
Ông Nguyễn Thế Thảo

Ông Nam cho biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố chỉ thực hiện nội dung duy nhất về công tác nhân sự, đó là bầu chức danh chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

“Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện nay đã có đơn xin thôi chức danh chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Đơn của đồng chí Thảo cũng đã được trung ương đồng ý. Về nhân sự chủ tịch UBND thành phố, thành ủy Hà Nội giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, phó bí thư Thành ủy, giám đốc Công an thành phố”- ông Nam cho biết.


Theo ông Nam, sau khi được Thành ủy Hà Nội giới thiệu, HĐND thành phố Hà Nội sẽ thực hiện việc bầu chủ tịch thành phố theo đúng quy trình.

Trước đó, ông Đào Đức Toàn, phó bí thư, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết nhân sự bầu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được giới thiệu ứng cử là ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an thành phố Hà Nội hiện nay.

Ông Chung đã được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội từ đầu tháng 11-2015.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Chung sinh ngày 3-8-1967, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông Chung có học hàm tiến sĩ luật, là đại biểu Quốc hội, được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội vào tháng 9-2010, bổ nhiệm Giám đốc Công an vào tháng 9-2012 và được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp Thiếu tướng vào tháng 7-2013.
Xuân Long

____________
.
Thôi thế là thôi! Thôi thế là thôi, thế thôi....
Rất buồn, vừa qua ông thất thế trong việc bầu vào ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam...Về hưu, anh Phan Đăng Long sẽ đi dạy Hán Nôm, còn ông Thảo sẽ đi làm gì!?

Thôi, xin ông sang bến Bồ Đề làm nghề cắt cỏ, ông ơi!!!
Cây xanh ông đã chặt rồi
Chỉ còn bãi cỏ là nơi ông về...


Tạm "tính sổ" :
- Ban hành Thông báo Cấm Biểu tình (không số, không chữ ký, và vi phạm Hiến pháp)
- Bắt và đưa đi Trại phục hồi nhân phẩm người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng.
- Chặt cây xanh Hà Nội, trong dự án hủy diệt 6.700 cây xanh cổ thụ HN.

Bác nào nhớ nữa, viết vào comments để kê khai được đầy đủ!

  

25 nhận xét :

  1. Chính thằng này đã đưa lính vào tận Saigon bắt Bùi thị Minh Hằng đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hằng tù Thảo cũng về vườn
      Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn !

      Xóa
  2. Đốn cây thay cỏ thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.

    Lạy cụ Yên Đổ,
    con hoạ thơ cụ tí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghiệm thấy chủ tịch Hà nội nhiều khóa khi lên thì có kèn còn khi về thì không trống ? Đặc biệt khối phó không lưu lại chút dư âm gì? Phải chăng là chất lượng cán bộ hay công tác nhân sự chưa xứng tầm một thủ đô?

      Xóa
    2. Anh về trao lại hàng cây
      Để người kế nhiệm sau đây trồng dùm !
      Đường sắt đô thị ngổn ngang
      Người kế tiếp làm để hưởng vinh quang?

      Xóa
  3. Lúa gặt rồi, còn để lại...cỏ thôi !

    Trả lờiXóa
  4. Liệu có liên quan đến vụ Đỗ Đăng Dư và vụ hai LS bị đánh không nhỉ . ?

    Trả lờiXóa
  5. Văn hóa từ chứclúc 17:33 27 tháng 11, 2015

    "Xin thôi chức danh" có phải là "Từ chức" không ạ ?

    Trả lờiXóa
  6. Các cụ nhà mình that sính quy trình và ko xót thời gian và tiền dân. BCT đã quyết ai làm ai nghỉ thì cứ thế mà bổ nhiệm/ mien nhiệm cho xong để còn làm việc, vẽ vời cả 4 ngày họp hang tram con người chỉ để minh họa quy trình của một việc mà không thể đảo ngược được. Làm thế tiền thuế nào của dân chịu được để nuôi cái bộ máy này

    Trả lờiXóa
  7. Hay hồn cây (thảo) trở về gọi thế?

    Trả lờiXóa
  8. Ăn bảy đời không hết, làm chi nữa cho mêt !

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện lạ có thật: Giới thiệu một người để bầu! Thế thì đâu cần bầu bán gì nữa nhỉ! Không bầu cũng trúng! Mà trúng cao nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  10. Danh sách Chủ tịch UBHC, UBND thành phố Hà Nội từ 1957 đến nay
    1. Ông: Trần Duy Hưng, 6 khóa, 20 năm (1957 – 1977).
    2. Ông: Trần Vĩ, 4 khóa, 10 năm (1977 – 1987).
    3. Ông: Trần Tấn (từ 1/1987 – 1989.)
    4. Ông: Lê Ất Hợi, 1 khóa (1989-1994)
    5. Ông: Hoàng Văn Nghiên, 2 khóa (1994-2004)
    6. Ông: Nguyễn Quốc Triệu, 1 khóa XIII (2004-2007)
    7. Ông: Nguyễn Thế Thảo (2007 – 2015)

    Lịch sử Hà Nội có thể sẽ ghi: Trong khoảng 10 năm, 2007 – 2017, ông Thảo bắt đầu phong trào thảo phạt dân chủ, ông Chung là người chung kết phong trào này. Không dưng đảng và nhà nước lại chọn một công an vào vị trí chủ tịch HN.

    Nhưng cũng có thể là lịch sử sẽ ghi những dòng khác, tươi sáng hơn?

    Trả lờiXóa
  11. ông Thảo xin thôi chức vào lúc này là động tác giả, để đỡ mang tiếng là bị mất chức, xin thôi khi không được bầu thì thực chất là mất chức.
    Từ chức là khi anh ta đang đảm nhiệm chức vụ, khi chưa đến hết nhiệm kỳ hoặc chưa bị kỷ luật buộc phải điều chuyển mà tuyên bố xin từ chức mới là từ chức.
    Củ thể trường hợp ông Thảo là mất chức. do không được bầu lại làm chủ tịch.
    Nếu ông về hưu thì vẫn được gọi là Đ/c Nguyễn Thế Thảo nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trường hợp bị bắt giam bị cách chức thì ông trở thành phó thường dân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao cán bộ mình thiếu tính chiến đấu thế nhỉ ? Phải làm việc đến phút chót nhiệm kỳ mà nhân dân giao phó ? Phải cống hiến đến hơi thở cuối cùng mà Đảng giao cho ?

      Xóa
  12. Ngoài những "thành tích" trên, Nguyễn Phế Thải là nhân vật chính trong việc lập kỷ lục thế giới về việc vỡ ống nước Sông Đà. Tuy mới chỉ vỡ mười bốn lần, nhưng thành tích chưa dừng lại ở đó. Đường ống nước Sông Đà sẽ vỡ tiếp, vỡ mãi cho đến khi vỡ hết số ống đã chôn trên tuyến ống đó. Đấy! Thành tích vĩ đại của Nguyễn Phế Thải phải được ghi vào sách kỷ lục Guinness thì mới xứng đáng với công lao của ông ta.

    Trả lờiXóa
  13. ông này cũng ác với dân lắm

    Trả lờiXóa
  14. Nhớ hồi anh bạn Nghiên năm 1994 mới nhậm chức công khai nộp ngân sách thành phố 1 tỷ đồng do được hối lộ ..... ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

    Trả lờiXóa
  15. Bye Bye Nguyễn thế Thảo . Hà Nội Mùa Thu buồn . Cây đốn chưa kịp lớn . Cây cỏ đã chết rồi ! Tiễn đưa một lòai Thạch Thảo !

    Trả lờiXóa
  16. Người đổ đốn cho nên cây bị đốn.Thế Thôi!

    Trả lờiXóa
  17. Chung con ngồi ghế chủ tịc TP. Các luật sư Hà nội chuẩn bị sắm áo giáp đi là vừa. Nhớ đoạn đường nào có bụi bẩn thì xuống đẩy xe, đừng chạy mà ăn đòn.

    Trả lờiXóa
  18. Chủ tịch (Thị trưởng) Hà Nội phải là trí thức nối tiếng mới mong thành công trên cương vị đầy trọng trách đó.

    Thảo đã là một thất bại.

    Công an Chung sẽ càng thảm bại mà thôi, vì dư luận cho rằng tay này lên được CT Hà Nội là do Tàu hậu thuẫn.

    Một ĐV nhưng mà tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về cây phố tốt tươi
      Râm ran lối ngõ tiếng cười tiễn đưa
      Tòa 8b đứng vẫy chờ
      Đang kỳ vuốt ngọn thờ ơ chẳng đành !

      Xóa