Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

HAI THƯ PHÁP GIA KHOẮNG CHỮ TRƯỚC CỬA ĐÌNH BÌNH ĐÀ

Chiều qua 2.4.2014, 2 thư pháp gia Lê Quốc Việt (Việt Răng Đen) và Nguyễn Quang Thắng đã về làng Bình Đà theo lời mời của chuyên gia phá lễ hội Bùi Quang Thắng để thực hiện màn trình diễn thư pháp tại đây. Việt cho biết gói hợp đồng các hoạt động để thực hiện bức thư pháp 4 chữ "Vi Bách Việt Tổ" có giá 150 triệu đồng!
Thời Lạc Long Quân làm gì đã có văn tự! Chữ Hán cũng chưa nhập nước Nam. Vậy mà tưởng niệm Quốc tổ Lạc Long Quân, các nhà tổ chức lại đem các thư pháp gia xách xô chậu đến múa bút trước cửa đình thờ Ngài, khác nào nhạo báng các Ngài là thời đó chưa có văn tự! Khác nào đến trước cửa nhà Ngài mà dạy chữ Hán cho Ngài.
Dưới đây là hình ảnh cuộc trình diễn thư pháp chiều ngày 2.4 và ngày 3.4:
 Thư pháp gia Lê Quốc Việt bưng xô mực và bắt đầu phóng bút

Thư pháp gia Nguyễn Quang Thắng đưa những nhát chổi đầu tiên







 



Trong khi trong đình Bình Đà thì chữ nghĩa ca ngợi Quốc tổ Lạc Long Quân thế này:
Bức hoành phi bên dưới: THÁNH TỔ SIÊU VIỆT. hi hi...


Lâm Khang chủ nhân sẽ có lời bình về việc viết thư pháp tại đình Bình Đà.

27 nhận xét :

  1. Nhố nhăng hết chỗ nói. Thế này mà gọi là thi pháp à?lkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao lại viết 2 chữ "Việt" khác nhau. Việt trên bức hoành phi khác chữ Việt ở thư pháp?

      Xóa
    2. Bởi vì họ là "nhà thư pháp" chưa học hết HAN-NÔM cơ sở ! Họ vẽ chữ theo cách mê hoặc thiên hạ vì họ là những nhà thư pháp chưa hiểu chư "liêm" chữ "sỉ". Có trách là trách ông TS chủ trì tổ chức lễ hội. Tôi thấy người dân Bình Đà là rất đáng thương bởi vì qua những năm tháng thăng trầm vẫn giữ được một lễ hội đúng nghĩa của nó , thế mà nay giữa thời phát triển nó bị lòe bịp một cách quá đáng và phá hỏng thi lễ một cách trầm trọng.
      Viết thư pháp đâu chỉ có đẹp, mà phải dùng nét bút của người có đức có tài, khi viết phải có thần khí mà dồn tâm lực vào lúc thể hiện.CHO NÊN MỘT NHÀ THƯ PHÁP THỰC SỰ KHÔNG THỂ VIẾT LẠI CHỮ THỨ HAI MANG THẦN KHÍ CỦA CHỮ ĐÃ VIẾT, NÓ GIỐNG NHƯ MỘT NHIẾP ẢNH GIA KHÔNG THỂ CHỤP LẠI ĐƯỢC BỨC ẢNH NGHỆ THUẬT THỨ HAI SAU PHÚT BẤM MÁY ! BUỒN QUÁ, SAO THỜI NAY LẮM CỦA RỞM LÀM VÂY? PHẢI CHĂNG VIỆC HỌC KHÔNG ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN MÀ SINH RA QUÁI GỞ.ĐÚNG LÀ "HÙNG KÊ TRIÊU MINH" RỒI.

      Xóa
    3. Thế gọi là PHI PHÁP!

      Xóa
  2. Viết chữ thư pháp gì mà bầy hầy quá nhi??

    Trả lờiXóa
  3. Lỗi mặc bay tiền thầy bỏ túi - Được 150 triệu là tốt rồi .

    Trả lờiXóa
  4. Người về móc cống sông sông Tô
    Sang Bình Đà đổ mấy xô tràn trề
    Đã bôi bôi đến tận lề
    Muỗng tôn xô chổi lại về sông Tô
    Hát câu thợ vẽ ăn hồ
    Long quân thì lặn xuống mồ Tam Thai
    Khen cho thư họa hữu tài...

    Trả lờiXóa
  5. Moi tiền của dân bằng mọi cách bỉ ổi nhất nhẩy.

    Trả lờiXóa
  6. Không biết còn những trò gì sẽ diễn ra nữa đây ? Thật là nhảm nhí ,phí tiền . ( Ôi đỉnh cao trí tuệ ! )

    Trả lờiXóa
  7. Chữ...thầy pháp...thì có!

    Trả lờiXóa
  8. Bút sa lạc nhạn, sân đình bẩn
    Nghiên đổ người xoay, vận nước hèn.

    Trả lờiXóa
  9. Thương cho dân Việt mình quá ! Những người tử tế đâu hết ,người dân Bình Đà đâu hết ...mà để cho bọn vô lại này bày trò nhố nhăng thế !

    Trả lờiXóa
  10. Gọi là Nê pháp (chữ bùn) mới phải.

    Trả lờiXóa
  11. Viêt chữ ĐẸP chăng ai khen
    Viết chữ LEM NHEM lại lắm người thuê.
    Thứ pháp là cái quái gì?
    Tốn giấy, tốn mực làm chi hỡi người?

    Trả lờiXóa
  12. Chúng chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì cả ngoài tiền được quan thầy bảo kê và gửi vào giá rồi, cho nên "cái Dân tộc này bất hạnh vô cùng khi cái bất nhân, bất nghĩa, ngu dốt, tham lam lên ngôi và thống trị mọi mặt của đời sống, kể cả học thuật, khoa học kỹ thuật và tri thức, tư tưởng, tình yêu, văn học nghệ thuật, ...

    Trả lờiXóa
  13. Ba kẻ kia :
    Bùi Quang Thắng , Lê Quốc Việt (Việt Răng Đen) , Nguyễn Quang Thắng Quỳ xuống nghe chiếu

    Các ngươi đã phạm ba trọng tội ! Đã biết chưa :

    1- Thời Quốc tổ Lạc Long Quân chưa có văn tự mà dám mang chữ Hán trêu ngươi Ngài : Phạm thượng , khi quân --> Chém .
    2 - Văn tự dâng Quốc tổ là thiêng liêng nhất đẳng , vậy mà bôi bẩn trông như giun , có cả vết chân trên văn tự .: Phạm thượng , Làm nhục vua ---> Chém , chém , chém .
    3- Dối vua , lừa dân , viết 4 chữ mà dám lấy nhuận bút 150 triệu : Báng bổ , tham lam ----> Chém .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LUẬT VIẾT THƯ PHÁP, DÙ KHỔ CHỮ TO NHỎ ĐẾN ĐÂU (ĐẠI TẢ, TIỂU TẢ) THÌ NGƯỜI VIẾT KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT BÀN CHÂN MÌNH LÊN GIẤY ! KHI TẢ ĐẠI PHÁP THƯ NGƯỜI TA DÙNG ĐẠI BÚT VỚI CÀN DÀI ĐỂ VIẾT. THEO QUAN ĐIỂM XƯA NHO TỬ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC DẪM CHÂN LÊN GIẤY VIẾT, KHÔNG DÙNG GIẤY CÓ CHỮ ĐỂ LÀM VIỆC KHÁC, NẾU BỎ ĐI PHẢI THẢ XUỐNG HỒ,SÔNG NƠI CÓ DÒNG NƯỚC THANH KHIẾT ! ẤY LÀ CÁI ĐẠO NÓ PHẢI THẾ, NAY KỂ VÔ ĐẠO VIẾT THƯ PHÁP MỚI RA NÔNG NỖI NÀY. Ô HÔ ! ĐẠO NHO THỜI HIỆN ĐẠI ĐÚNG LÀ BẤT CẨN TÂM VẤN!

      Xóa
  14. Đúng là báng bổ Quốc Tổ ! Quốc Tổ phải nghiêm trị những đứa con ngỗ nghịch đang làm bôi bác , xúc phạm Quốc Tổ . Chúng nó chỉ vì tiền mà làm những điều xằng bậy chứ có tôn kính gì Quốc Tổ đâu !

    Trả lờiXóa
  15. Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
    Nỡ để giang sơn mắc nạn này?
    (Xin cụ Đồ Chiểu đại xá)

    Trả lờiXóa
  16. Thư thể bút pháp còn non,chương pháp rối rắm tối tăm - phần chính văn không có tầm về tư tưởng bộc lộ sự thiếu hiểu biết và lổ hổng kiến thức Hán - Nôm của nhà tổ chức.
    Tú - Sài gòn

    Trả lờiXóa
  17. Chợt nỗi buồn mang mang thiên cổ,nhớ Chu Thần Cao Bá Quát; lại nhớ Huấn Cao trong "Chữ người tử tù" ...

    Trả lờiXóa
  18. Tiến sĩ Hán - Nôm Nguyễn Xuân Diện chỉ đưa tin mà không bình luận gì?

    Trả lờiXóa
  19. Trông như 2 con khỉ làm trò mua vui ấy.

    Trả lờiXóa
  20. Hai nhà thư pháp viết cái chó gì vậy? Đồ vô văn hóa!

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn như cứt ngâm ấy, thư pháp kiểu gì nhìn đau mắt mà toàn chữ tàu không biết có phải chu hán - Nôm không nhi?
    Xin chép lại bài thơ "Hội tây" của Cụ Nguyễn Khuyến cho cái sự kiện trọng Đại của Làng Bình Đà

    Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
    Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
    Bà quan tênh nghếch xem bơi trải
    Thằng bé lom khom nghé hát chèo
    Cậy sức cây đu nhiều chị nhún
    Tham tiền cột mỡ lắm anh leo
    Khen ai khéo vẽ trò vui thế
    Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.

    Trả lờiXóa
  22. Thật tiếc bác Bùi Thắng, bác Lê Việt, bác Nguyễn Thắng lại chưa biết cái nghề làm pháo Bình Đà quê em là nghề gia truyền làm thuốc nổ từ thời mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân chuyền dậy nghề cho 50 người con xuống biên bắt thủy, sản hải mà ngày nay người ta quen gọi là đánh mìn bắt cá.50 người con lên núi tự do phá rừng, nổ mìn phá núi lấy hàng ngàn, hàng triệu tấn tài nguyên khoáng sản mà không phải nộp một đồng xu nào cho nhà nước là vì đảm bảo việc làm cho làng nghề, ấy vậy mà lễ hội quê em các bác lai quên không nhắc đến thật là tiếc.

    Trả lờiXóa
  23. VẼ GIUN THÌ ĐÚNG HƠN

    Trả lờiXóa