Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Thư giãn cuối tuần: NGÀY XUÂN, RƯỚC ÔNG CỤ ĐI OÁNH CỜ

Ngày hội làng Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Nội rước cụ đi oánh cờ. Vui ơi là vui! 
Ảnh chụp sáng mùng 8 Tết Giáp Ngọ: 



 

 


Hình ảnh hội làng rước cụ đi oánh cờ, làm chúng em lại nhớ đến hai bài thơ về Oánh cờ của hai Cụ Hồ: Cụ Hồ Ông (Hồ Chí Minh - bài Học Đánh cờ) và Cụ Hồ Bà (Hồ Xuân Hương - Đánh cờ người).

Nhớ đến Ông cụ, lại nhớ đến các khẩu hiệu chăng ra trong dịp Tết Giáp Ngọ:


Ngựa họp mặt đầu Xuân năm Ngọ ở trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạc Dương
tỉnh Lâm Đồng
T.M sưu tầm

20 nhận xét :

  1. Nghe thiên hạ cãi nhau bài thơ gợi cảm "Đánh cờ" không phải của Hồ Xuân Hương, mà của lão tri huyện nào đó? Vụ này chắc phải nhờ các nhà ngoại kảm giải quyết (họ có bằng khen của chính phủ đấy - uy tín lắm.)

    Trả lờiXóa
  2. Chào TS DIỆN ! lang thang trên mạng có bài hay quá , dù đã lâu nhưng rất có giá trị vậy TS nhé http://newvietart.com/index4.580.html

    Trả lờiXóa
  3. Nếu có cuộ thi ảnh chắc chắn đoạt giải nhất !

    Trả lờiXóa
  4. nếu các hình này không phải là hình ảnh ghép, hoặc có bàn tay đạo diễn thì chắc nước mình đến thời mạt thật rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ghép đi nữa cũng khá hay. Không, phải nói là rất đúng và hay!

      Xóa
    2. Không ghép đâu. Tôi thấy trực tiếp hình cờ bên phải.

      Xóa
    3. Những hình đại loại như thế có mà đầy

      Xóa
  5. Tấm ảnh thứ 2 (từ dưới lên) rất có giá trị lịch sử

    Trả lờiXóa
  6. Hết quan chức phát biểu...lung tung,lăng tăng!? thì đến trồng cây...cổ thụ khai xuân!? đến giờ lại bê ông Hồ đi khắp phố phường để...khai cờ!?
    Thật hết chỗ nói!!! không còn văn tự để diễn đạt được nữa!? bó tay...com! đúng là thời mạt vận đã đến thì cái gì cũng có thể xẩy ra! Sao những cái đầu như vậy mà lên làm quan, làm văn hóa được nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Cờ quạt kiểu gì mà lạ rứa ? Không thể hiểu nổi !
    Lại còn cái anh ở cái đại phương nào treo khẩu hiệu đến hay . Họ đang ngạo mạn chính họ . Hay CB nhớn đi đánh chén rồi giao cho mấy nhóc tì treo cờ ngày Mừng Đảng Mừng Xuân ! Thật nhiều ý nghĩa .
    Lại còn cái TTBD Chính Trị Huyện Ủy Lạc Dương biến thành cái chuồng bò . Hay bò cũng cần phải bòi đưỡng chính trị ? Có lẽ chữ CB cũng cũng có thể đọc là CON BÒ ? Hay thật đấy . Tết ăn bánh chưng chán rồi bây giờ nhắm ba cái thư giãn này thấy đúng là hết Tết !

    Trả lờiXóa
  8. Thưa Ts , hình ảnh nói nhiều hơn ngôn ngữ , thơ tải ý nghĩa nhiều hơn văn xuôi , ngay cả hội họa cũng vẫy sức chứa lời lẽ cũng rất vô cùng . Thư giãn cuối tuần của đầu năm nẩy tôi đánh giá là 5 sao ***** ! Tuy nhiên tâm hồn của tôi chùng xuống nhiều hơn là thư giãn , vì đội quân rước cụ đi đánh cờ người giống binh lính vua Càn Long !

    Trả lờiXóa
  9. Thư giãn đầu năm Giáp ngọ: NGÀY XUÂN, RƯỚC ÔNG CỤ ĐI OÁNH CỜ
    ============================
    Ảnh đẹp ơi là đẹp, lời hay ơi là hay.
    Hoan hô Ông TS!

    Trả lờiXóa
  10. Huyện uỷ Lạc dươnglúc 09:05 8 tháng 2, 2014

    Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã

    Trả lờiXóa
  11. Thoạt xem thì cũng thấy buồn cười.
    Lúc sau nghĩ lại lại thấy buồn buồn.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi rất thích tấm hình BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ...., HÃY NÓI KHÔNG VỚI ...Cảm ơn Tễu đã sưu tầm.

    Trả lờiXóa
  13. Thật đúng là con đã nghèo mẹ còn đeo mặt phấn !Đạo đức cách mạng là thế này chăng?

    Trả lờiXóa
  14. Anh nào chộp mấy tấm hình này mà ấn tượng quá nhỉ? Cám ơn chú Tễu sưu tầm

    Trả lờiXóa
  15. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 02:12 10 tháng 2, 2014

    Trung tâm BDCT biến thành cái chuồng bò , không lẽ cán bộ biến thành con bò ? Chuồng bò quá đẹp trong khi trường học nhếch nhác . Chuồng bò quá sang trong khi bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm gầm giường ! . Những nghịch lí và lãng phí như thế cứ tiếp diễn trong khi những báo cáo tổng kết cuối năm chỉ toàn những tót đẹp, hoàn thành xuất sắc kế hoạch . Kế hoạch biến TTBDCT thành chuồng bò .

    Trả lờiXóa
  16. Ảnh rất hay. Hóm hỉnh và... đau bụng...

    Trả lờiXóa